MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Huy Linh Tinh: “Ghi lại những nơi đã đi, để về già có cái mà xem”

03-11-2023 - 17:30 PM | Sống

Huy Linh Tinh: “Ghi lại những nơi đã đi, để về già có cái mà xem”

Nếu bạn đã theo dõi kênh Huy Linh Tinh một thời gian, bạn sẽ ngạc nhiên trước tốc độ làm việc, sự quyết tâm và niềm đam mê mà Huy đã cố gắng xây dựng từng ngày.

Nhiều người thắc mắc: "Làm sao có thể mạo hiểm bắt đầu lại từ đầu và không lo lắng gì hết vậy?" Vậy thực hư câu chuyện phía sau như thế nào? Hãy cùng mình giải đáp hết với Huy trong hôm nay nhé!

"Mỗi một người khi sinh ra, đều có một thước phim riêng, việc của mình là làm sao có một cái kết mãn nhãn nhất"

Điều gì đã khiến Huy ở tuổi 24 - quyết định bỏ hết công việc ổn định của mình để xây dựng lại sự nghiệp từ đầu?

Mình vốn là người rất tò mò, muốn thử thách bản thân và khám phá những điều mới mẻ, tận hưởng nhiều hơn. Vả lại, khi bắt đầu lại mọi thứ từ đầu không nghĩ ngợi gì nhiều. Nghĩ lại, 24 tuổi vẫn còn quá trẻ để đặt ra giới hạn cho bản thân và dường như còn quá sớm để bắt đầu lại ngay cả khi mất đi tất cả. Nên là cứ làm thôi (cười)

Huy Linh Tinh: “Ghi lại những nơi đã đi, để về già có cái mà xem” - Ảnh 1.

Vậy với Huy thì thách thức lớn nhất của một Travel Blogger là gì?

Mình thấy thách thức lớn nhất đó là tìm kiếm sự khác biệt. Trong thời đại mà ai cũng có thể trở thành một Travel Blogger, điều quan trọng là phải tìm ra cách để nổi bật giữa đám đông. Những nội dung tạo ra phải có chất lượng, giá trị và độc đáo. Tuy nhiên, Huy cũng tin rằng những thách thức này có thể vượt qua được nếu mình đủ có đam mê và quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.

Huy có thể chia sẻ đến mọi người một số tips để quản lý thời gian và tài chính khi làm Travel Blogger không?

Về thời gian, bạn cần phải sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc để đảm bảo rằng bạn hoàn thành những công việc cần thiết nhất trước để tránh bị dồn hay tồn đọng quá nhiều việc.

Huy Linh Tinh: “Ghi lại những nơi đã đi, để về già có cái mà xem” - Ảnh 2.

Nếu phải lựa chọn, bạn sẽ chọn ẩm thực Việt hay những món ăn nước ngoài?

Mình đã đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món ngon khác nhau. Nhưng với mình ẩm thực Việt Nam vẫn luôn đa dạng và phong phú nhất. Mình yêu ẩm thực Việt vì nó nêu bậc văn hóa và con người Việt Nam. Mỗi món ăn đều có một câu chuyện riêng, từ cách chế biến, nguyên liệu, cho đến cách trình bày.

Mình có xem và rất ấn tượng với những chiến dịch cộng đồng mà bạn tham gia, vừa thực tế vừa ý nghĩa, vậy thì trong tương lai bạn bạn sẽ có những chuyến hướng đến cộng đồng này chứ?

Từ khi là sinh viên Huy có tham gia nhiều chương trình thiện nguyện như phát cơm từ thiện cho người vô gia cư, sau đó là chuyến đi từ thiện vùng cao. Và liên tiếp các khóa tu mùa hè tại các chùa như Bái Đính, Địa Tạng Phi Lai, Tam Chúc... với hàng ngàn khóa sinh mỗi đợt. Mong muốn của mình san sẻ chút yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn, đây cũng là dịp để Huy có thể đem đến những năng lượng tích cực của mình đến cho mọi người.

Huy Linh Tinh: “Ghi lại những nơi đã đi, để về già có cái mà xem” - Ảnh 3.

Mình thấy hiện tại, sự phát triển của Travel Blogger đang rất náo nhiệt, Huy có sợ mình sẽ cạnh tranh với nhiều màu sắc khác không?

Mình không ngại sẽ cạnh tranh với nhiều màu sắc khác trong lĩnh vực này. Bởi mình thấy mỗi Travel Blogger đều có một cách truyền tải nội dung riêng biệt. Điều quan trọng là bản thân mình phải tìm ra phong cách và màu sắc của riêng của mình và thể hiện một cách chân thành đến với người xem. Mình sẽ tiếp tục tập trung vào việc tạo ra nội dung chất lượng và hữu ích đến với tất cả mọi người

Một lời khuyên gửi đến những người bạn đầu đi du lịch đến một địa điểm mới của Huy là gì?

Trước khi bắt đầu chuyến đi, bạn hãy dành thời gian để nghiên cứu về địa điểm bạn sẽ đến. Hãy tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, ẩm thực, địa điểm tham quan và các hoạt động du lịch ở nơi đó. Điều này sẽ giúp bạn có được những trải nghiệm tốt nhất và tránh những rủi ro không đáng có.

Huy Linh Tinh: “Ghi lại những nơi đã đi, để về già có cái mà xem” - Ảnh 4.

Đã hơn 5 năm trở thành Travel Blogger, Huy có thể chia sẻ về những thay đổi trong sự nghiệp và cuộc sống của mình được không?

Có lẽ sự thay đổi lớn nhất đó là tìm lại được đam mê của chính mình. Mình có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu với nhiều người bạn mới, từ những người bạn đồng hành trong chuyến đi đến những người dân địa phương. Đặc biệt là, mình được hỏi thêm về các nền văn hóa khác nhau. Những trải nghiệm tuyệt vời này đã giúp mình có nhiều động lực và niềm vui trong cuộc sống.

"Một tâm hồn yêu tự do, sẽ dẫn bạn đến những vùng đất mới" Cám ơn Huy vì những năng lượng tích cực của mình đến với tất cả mọi người. Chúc Huy luôn là chính mình để có nhiều nội dung mang tính chân thực và cộng đồng nữa nhé!

Ánh Dương

Tổ Quốc

Trở lên trên