MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

James Rodriguez và người mẹ tuyệt vời đứng sau mọi con đường đi tới thành công

11-06-2018 - 22:04 PM | Sống

James Rodriguez là cầu thủ bóng đá thành công nhất và có lẽ cũng xuất sắc nhất mọi thời đại của Colombia. Ít ai biết rằng, sự nghiệp huy hoàng của anh có dấu ấn rất lớn từ người mẹ và cha dượng.

Mặc dù rất khó để so sánh giữa các thời đại khác nhau, nhưng ảnh hưởng của James Rodriguez đối với bóng đá địa phương và đội tuyển quốc gia lớn hơn cả các huyền thoại khác như Willington Ortiz và Carlos Valderrama. Đây là lý do chính tại sao số 10 của Tricolor được người Colombia yêu thích, cũng là vì tính cách và sự khiêm nhường vốn đã nổi tiếng ở quê hương mình.

"Tất cả người Colombia rất tự hào về James. Anh ấy là một tấm gương về cách những người trẻ tuổi ở trong nước có thể nỗ lực và cống hiến", Tổng thổng Colombia Juan Manuel Santos - người đoạt giải Nobel Hòa bình nói.

James sinh ra ở Cucuta năm 1991, nhưng khi mới chỉ lên 2 anh đã phải chịu cảnh cha mẹ chia lìa. Cha anh, ông Wilson Rodriguez - cựu cầu thủ bóng đá Colombia đã bỏ rơi họ.

James Rodriguez và người mẹ tuyệt vời đứng sau mọi con đường đi tới thành công - Ảnh 1.

Khi James 3 tuổi, mẹ anh, bà Pilar Rubio Gomez kết hôn với Juan Carlos James Restrepo, người trở thành cha dượng và đem tình yêu bóng đá đến cho cậu bé. Chính ông Juan Carlos James đã thúc đẩy sự nghiệp cầu thủ của James từ khi anh 5 tuổi.

Juan Carlos James không thể ngăn cản đứa trẻ vô tội như James đi vào trái tim mình với lòng yêu thương đặc biệt. Ông đã đăng ký James vào trong ngôi trường bóng đá đầu tiên và sau đó chọn các học viện bóng đá tốt nhất cho cậu bé.

Vào một ngày, Juan Carlos James và Pilar Rubio đưa con trai họ đến Học viện Tolimense. James được đào tạo vào buổi chiều và trong suốt quá trình học tập của mình, cậu bé đã có những buổi chụp hình và quay phim đặc biệt khi trở thành tâm điểm của giới truyền thông.

Cho đến nay, bà Pilar vẫn còn nhớ giải đấu Pony Fútbol dành cho trẻ em diễn ra ở Medellin, James với mái tóc rối bù là đội trưởng đội Tolima Academy giành giải cầu thủ hay nhất giải đấu và vua phá lưới với 9 bàn thắng.

James Rodriguez và người mẹ tuyệt vời đứng sau mọi con đường đi tới thành công - Ảnh 2.

Sau khi giành được chức vô địch Pony Fútbol ở tuổi 12, James đã được Envigado, một đội bóng từ thành phố Medellin ký hợp đồng. Gia đình James cũng chuyển đến đây và mẹ anh vẫn tiếp tục đồng hành cùng con trai.

Thậm chí, khi 14 tuổi, James đã được đặc cách tập luyện với các cầu thủ chuyên nghiệp. Điều này khiến bà Pilar phải đến Sở Giáo dục Envigado để đề nghị cho con trai hoàn thành bậc trung học theo dạng "cuốn chiếu".

Sự hỗ trợ người mẹ đã giúp James yên tâm để phát triển và tỏa sáng. James liên tục ghi bàn và kiến tạo, trở thành nhà vô địch với đội hình B của Envigado và khởi hành đến Banfield, Argentina khi mới chỉ 16 tuổi.

James Rodriguez và người mẹ tuyệt vời đứng sau mọi con đường đi tới thành công - Ảnh 3.

James lên đường một mình, nhưng 3 tháng sau, nỗi nhớ con khiến bà Pilar không đành lòng. Một lần nữa, bà chuyển đến Buenos Aires, để đem đến sự hỗ trợ cho cậu bé đang cần thử vận may trong một đội ngũ chuyên nghiệp ở nước ngoài.

Có thể nói, chìa khóa cho sự thăng tiến chóng mặt của James là cha mẹ anh, đặc biệt là bà Pilar, đã đưa ra quyết định đúng vào đúng thời điểm.

Một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất mà Pilar nhận ra khi James còn nhỏ là cậu bé phải trải qua thử thách ở một đất nước khác, trong một nền văn hóa khác. "Thật khó khi James rời khỏi nhà để đến Argentina. Sau một thời gian tôi đã đến sống ở đó. Khi nó đến Bồ Đào Nha, tôi ở lại (ở Colombia), nhưng khi tôi có thể ở bên nó, tôi sẽ đến bất cứ đâu", bà Pilar chia sẻ.

James Rodriguez và người mẹ tuyệt vời đứng sau mọi con đường đi tới thành công - Ảnh 4.

Tuy nhiên, chuyến đi đến châu Âu đánh dấu một bước ngoặt mới cho James Rodriguez. Năm 24 tuổi, anh kết hôn với Daniela Ospina, em gái của thủ môn đội tuyển quốc gia David Ospina, quyết định mà nhiều người tin là quá sớm, nhưng điều đó đã được gia đình Rubio và Ospina ủng hộ.

"Hôn nhân của James rất tốt với tôi, bởi vì tôi nghĩ rằng cầu thủ bóng đá có sự nghiệp nhanh hơn bất cứ ai. Tôi muốn có một người vợ chăm sóc nó và để nó không làm những điều điên rồ", bà Pilar nói.

Kể từ khi James ký hợp đồng với Banfield ở tuổi 16, bà Pilar quyết định không tham gia vào các vấn đề kinh tế hoặc chuyên môn của James nữa. Bà ngừng quản lý công việc của con trai mình khi James trở thành người lớn và chịu trách nhiệm về kinh tế và cuộc sống của mình.

James Rodriguez và người mẹ tuyệt vời đứng sau mọi con đường đi tới thành công - Ảnh 5.

Tất nhiên, bà Pilar không thể bỏ lỡ World Cup Brazil 2014. Bà đã chứng kiến con trai mình và các đồng đội khiến 44 triệu người Colombia dâng trào trong cảm xúc, khi lọt vào tứ kết ở giải đấu mà James giành giải Chiếc giày vàng cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. "Mười năm trước, James đã nâng cao danh hiệu Pony Fútbol", người mẹ tự hào nhớ lại. "Nó là một cái gì đó ấn tượng, bởi vì sự nghiệp của nó đã trải qua hàng ngàn giờ".

Đương nhiên, trong thành công ấy của James, vai trò của bà Pilar rất tích cực, thậm chí người cha ruột của ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich cũng nhận ra giá trị đó: "Người chủ chốt trong quỹ đạo của James là người mẹ. Mẹ ở khắp mọi nơi với James. Bà ấy là một trong những người xứng đáng dành được những tràng pháo tay", Wilson James Rodriguez nói.

Bây giờ, bà Pilar lại chuẩn bị cho một cuộc chinh phục mới với James khi "cậu bé" cùng đội tuyển Colombia sẵn sàng cho World Cup trên đất Nga.


Theo Xuân Hoàng

Trí thức trẻ

Trở lên trên