MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không danh hiệu cá nhân, Đình Trọng vẫn là "người hùng thầm lặng" trong tim người hâm mộ

23-12-2018 - 20:58 PM | Sống

Quả bóng vàng Việt Nam 2018 được trao cho Quang Hải. Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2018 thuộc về Đoàn Văn Hậu. Nhưng ở đâu đó, người hâm mộ vẫn có cảm giác tiếc nuối cho Đình Trọng. Bởi lẽ, những đóng góp và cống hiến của Trọng "sơ vin" cho bóng đá Việt Nam trong một năm vừa qua là rất đáng ghi nhận.

Trong đêm gala trao giải Quả bóng vàng tối 22/12, người hâm mộ đã không thấy Đình Trọng được đứng trên bục vinh danh. Anh lọt vào top 5 ứng viên Quả bóng vàng và ứng viên nặng ký cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2018. 

Tuy nhiên, Quả bóng vàng thuộc về Quang Hải, bóng bạc dành cho Anh Đức, bóng đồng thuộc về Phan Văn Đức. Trong khi danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất dành cho Đoàn Văn Hậu. Sau đêm gala, trên mạng xã hội cũng có không ít những ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối cho Đình Trọng khi trung vệ này không thể có cho mình một danh hiệu cá nhân:

Không danh hiệu cá nhân, Đình Trọng vẫn là người hùng thầm lặng trong tim người hâm mộ - Ảnh 1.

Chia sẻ của cơ trưởng Nguyễn Thành Trung - người lái máy bay A350 đưa đội tuyển Việt Nam từ Kuala Lumpur về Hà Nội đá trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Theo anh Trung, những gì Đình Trọng đóng góp cho câu lạc bộ và các cấp độ đội tuyển Quốc gia hoàn toàn xứng đáng để được vinh danh. Ảnh: Facebook Nguyễn Thành Chung

Không danh hiệu cá nhân, Đình Trọng vẫn là người hùng thầm lặng trong tim người hâm mộ - Ảnh 2.

Còn theo tài khoản Hàn Yến, dù không thể giành được bất kỳ một danh hiệu cá nhân nào, trung vệ của Hà Nội vẫn dành được nhiều tình cảm của người hâm mộ và được gọi với danh hiệu thân mật đó là "anh hùng thầm lặng".

Không danh hiệu cá nhân, Đình Trọng vẫn là người hùng thầm lặng trong tim người hâm mộ - Ảnh 3.

Đã rất lâu rồi bóng đá Việt Nam chưa vinh danh một cầu thủ phòng ngự nào. Lần gần nhất các cầu thủ phòng ngự được tôn vinh nhiều nhất có lẽ là năm 2008 với Quả bóng vàng và Quả bóng bạc lần lượt thuộc về thủ môn Dương Hồng Sơn và trung vệ Như Thành.

Không danh hiệu cá nhân, Đình Trọng vẫn là người hùng thầm lặng trong tim người hâm mộ - Ảnh 4.

Trong khi đó, tài khoản Nguyễn Huy lại chia sẻ về sự tiếc nuối cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam khi không có cá nhân nào được tôn vinh. Hàng thủ chính là điểm tựa vững chắc cho chức vô địch AFF Cup mới đây của đội tuyển Việt Nam.

Không danh hiệu cá nhân, Đình Trọng vẫn là người hùng thầm lặng trong tim người hâm mộ - Ảnh 5.

Còn tài khoản Thơm Nguyễn lại có cái nhìn khách quan hơn về cá nhân của bóng đá Việt Nam năm qua. Dù tiếc cho Trọng "Ỉn" nhưng tất cả đều hiểu, năm 2018 là năm đại thành công của bóng đá Việt Nam với việc nở rộ các tài năng. Và việc ai được vinh danh không quan trọng bằng việc cả tập thể thầy trò HLV Park Hang-seo đã đem về những gì cho bóng đá nước nhà.

Dù cho những cái tên được vinh danh trong lễ trao giải đều xứng đáng với những màn thể hiện của họ trong suốt một hành trình dài của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 vừa qua. Nhưng ở đâu đó, vẫn có nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho Đình Trọng, bởi trung vệ này xứng đáng được tôn vinh.

Tại Asian Cup 2019 diễn ra vào đầu năm sau, Đình Trọng sẽ không thể đồng hành cùng các đồng đội trên hành trình chinh phục giải đấu lớn nhất châu lục. Đây cũng là sự thiếu vắng đáng chú ý nhất của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu diễn ra trên đất UAE. Vào ngày 25/12 tới đây, các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ có trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên trên sân Mỹ Đình trước khi sang Qatar tập huấn để chuẩn bị cho Asian Cup sẽ bắt đầu khởi tranh vào đầu tháng 1/2019.

Theo Trung Hiếu

Trí thức trẻ

Trở lên trên