MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không tin ngân hàng, cặp vợ chồng 60 tuổi giấu hơn 5,7 tỷ đồng tiền mặt trong nhà, kết cục bị trộm “cuỗm sạch”: Cảnh sát kiểm tra camera, 2 người bị bắt giữ

31-05-2024 - 23:40 PM | Sống

Không tin ngân hàng, cặp vợ chồng 60 tuổi giấu hơn 5,7 tỷ đồng tiền mặt trong nhà, kết cục bị trộm “cuỗm sạch”: Cảnh sát kiểm tra camera, 2 người bị bắt giữ

Cặp vợ chồng già chọn tự bảo vệ tài sản của mình thay vì gửi ngân hàng, tuy nhiên sự việc xảy ra sau đó khiến họ phải thay đổi quyết định.

Vào buổi tối ngày 23 tháng 4 năm 2015, cặp vợ chồng họ Lưu ở Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, sau khi đi dạo về đã vô cùng sợ hãi trước cảnh tượng trong nhà. Theo đó, căn nhà của họ có dấu hiệu bị kẻ xấu đột nhập, toàn bộ ngăn kéo và tủ trong nhà bị phá, đồ đạc cũng bị vứt khắp nơi. Tuy nhiên, chỉ đến khi 2 vợ chồng ông Lưu nhìn thấy chiếc giường trong phòng ngủ cũng bị kẻ trộm lật tung, họ mới thực sự nhận ra tính nghiêm trọng của vụ việc và gọi điện báo cảnh sát.

Không tin ngân hàng, cặp vợ chồng 60 tuổi giấu hơn 5,7 tỷ đồng tiền mặt trong nhà, kết cục bị trộm “cuỗm sạch”: Cảnh sát kiểm tra camera, 2 người bị bắt giữ- Ảnh 1.

Ảnh:163.com

Theo đó, chiếc giường này của 2 vợ chồng ông Lưu được thiết kế rất đặc biệt với nhiều ngăn kéo lớn để có thể chứa 1,62 triệu NDT (hơn 5,7 tỷ đồng) tiền mặt ở trong. Số tiền này là tài sản tích góp cả đời của 2 vợ chồng 60 tuổi này. Khi biết cả hai bị mất số tiền lớn, cảnh sát tỏ ra hơi bất ngờ vì họ không thể tin nổi việc 2 người già này lại sở hữu gia tài khủng đến vậy.

Không tin ngân hàng, cặp vợ chồng 60 tuổi giấu hơn 5,7 tỷ đồng tiền mặt trong nhà, kết cục bị trộm “cuỗm sạch”: Cảnh sát kiểm tra camera, 2 người bị bắt giữ- Ảnh 2.

Ảnh:163.com

Trước nghi vấn của cảnh sát, Ông Lưu cho biết vợ chồng ông cả đời sống tằn tiện, chắt bóp mãi mới được một ít vốn và mở một siêu thị nhỏ trong vùng. Tuy không phải là cơ sở kinh doanh lớn nhưng siêu thị này đã giúp vợ chồng ông Lưu có chút của ăn của để khi về già. Toàn bộ số tiền kiếm được, ông Lưu đều đưa cho vợ cất giữ. Tính đến thời điểm xảy ra sự việc, họ đã tích góp được tổng cộng 1,62 triệu NDT.

Vì không cảm thấy yên tâm khi gửi tiền ở ngân hàng, vợ chồng ông Lưu đã quyết định giấu hết số tiền trên ở dưới gầm giường trong phòng ngủ. Họ cho rằng chiếc giường đặc biệt này sẽ là nơi cất giấu hoàn hảo, không ai có thể phát hiện ra. Tuy nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Không tin ngân hàng, cặp vợ chồng 60 tuổi giấu hơn 5,7 tỷ đồng tiền mặt trong nhà, kết cục bị trộm “cuỗm sạch”: Cảnh sát kiểm tra camera, 2 người bị bắt giữ- Ảnh 3.

Ảnh:163.com

Hôm đó sau bữa tối, vợ chồng ông Lưu vẫn ra ngoài đi dạo như thường lệ. Vì chủ quan, họ chỉ khép chứ không khóa cửa nên mới dẫn đến sự việc đáng buồn trên xảy ra. Sau khi có mặt tại nhà của nạn nhân, cảnh sát cố gắng tìm kiếm một số manh mối tại hiện trường vụ án. Họ tìm thấy một số dấu chân nhỏ trên hành lang, đồng thời tìm thấy một dấu vân tay không đầy đủ mà nghi phạm vô tình để lại.

Để tìm kiếm thêm manh mối, cảnh sát còn gõ cửa toàn bộ khu dân cư gần đó và hỏi thăm hàng xóm của 2 vợ chồng ông Lưu xem họ có thấy ai khả nghi không. Cũng từ đây, cảnh sát kiểm tra camera và phát hiện có 2 người đàn ông bí ẩn, có vẻ như đang mang một chiếc túi kỳ lạ trông rất nặng loanh quanh trong khu vực gần nhà vợ chồng ông Lưu.

Sau khi nhìn kỹ trích xuất camera, ông Lưu vội chỉ tay vào “chiếc túi” của họ và hét to: "Đây là ga trải giường của chúng tôi".

Sau khi xác nhận hai người trong ảnh là nghi phạm, cảnh sát đã ngay lập tức thành lập đội đặc nhiệm điều ra 2 đối tượng trên. Tuy nhiên, vì cả hai đều bịt kín khi hành sự nên việc xác định danh tính trở nên gặp khó khăn. Cảnh sát cũng điều tra giám sát 13 ngân hàng trên địa bàn thành phố để chờ đối phương hành động nhưng không thu được kết quả gì.

Nhiều ngày trôi qua kể từ vụ án này xảy ra nhưng vẫn không có một manh mối hữu ích nào. Tất cả các cảnh sát trong đội đặc nhiệm đều lo lắng đến mức không thể ngủ ngon. Lúc này, cảnh sát chỉ còn cách dán thông báo truy nã khắp thành phố. May mắn thay, một nhân viên bảo vệ trong thành phố nhận ra một trong hai kẻ tình nghi là người quen nên đã liên hệ với cảnh sát.

Đối tượng này chính là Khang Nhi Vũ, 40 tuổi, quê ở Hắc Long Giang, từng bị kết án 9 năm tù vì tội trộm cắp. Sau khi ra tù năm 2003, người đàn ông này đến thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh sinh sống. Không ngờ 12 năm sau, hắn vẫn “ngựa quen đường cũ” và tiếp tục phạm tội.

Không tin ngân hàng, cặp vợ chồng 60 tuổi giấu hơn 5,7 tỷ đồng tiền mặt trong nhà, kết cục bị trộm “cuỗm sạch”: Cảnh sát kiểm tra camera, 2 người bị bắt giữ- Ảnh 4.

Đối tượng Khang Nhi Vũ. Ảnh:163.com

Ngay sau khi xác định được danh tính nghi phạm, cảnh sát đã lập tức mở cuộc truy đuổi và bắt giữ đối tượng này tại Nội Mông. Ngay sau đó, danh tính của đồng phạm còn lại cũng lộ diện. Người này là cháu trai của người  Khang Nhi Vũ. Anh ta cũng bị bắt 1 ngày sau đó ở Liêu Ninh.

Tại đồn cảnh sát, 2 đối tượng này khai nhận họ đã lang thang ở khu vực nhà ông bà Lưu một thời gian để tìm “con mồi”. Sau khi vô tình phát hiện vợ chồng ông Lưu ra ngoài không khóa cửa, cả hai đã vội lẻn vào nhà, bắt đầu lục lọi và trộm đồ. Trong lúc đập phá đồ đạc, cả hai vô tình phát hiện ngăn đựng tiền bí mật của gia chủ và quyết định cuỗm sạch số tiền đó.

Cảnh sát cho biết, tổng cộng 1,35 triệu NDT và một chiếc ô tô trị giá 150.000 NDT đã được thu hồi. Số tiền còn lại đã bị 2 đối tượng trên tiêu mất. Cả hai sau đó cũng đã bị bị kết án 10 năm tù vì tội trộm cắp. Sau khi tiền về tay, hai vợ chồng ông Lưu không còn dám giấu tiền ở nhà nữa mà nhanh chóng đi gửi vào ngân hàng.

(Theo 163.com)

Ánh Lê

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên