MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khung cảnh "kỳ lạ" của ga quốc tế Tân Sơn Nhất trước thời điểm mở cửa đón khách nước ngoài

01-03-2022 - 16:24 PM | Xã hội

Từng là nơi tấp nập đón, đưa hàng triệu người nhưng hiện nay tình cảnh tại Ga quốc tế Tân Sơn Nhất lại rất khác.

Hồi đầu năm 2022, Chính phủ đã đồng ý cho TP HCM thí điểm đón khách du lịch quốc tế trở lại, cùng với đường bay thương mại quốc tế thường lệ bắt đầu được khai thác... Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch thành phố.

 Khung cảnh kỳ lạ của ga quốc tế Tân Sơn Nhất trước thời điểm mở cửa đón khách nước ngoài - Ảnh 1.

Chỉ còn 2 tuần nữa, Việt Nam sẽ mở cửa cho du khách quốc tế vào Việt Nam. Tuy nhiên, ghi nhận lúc hơn 8h đêm qua, ga quốc tế thuộc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn vắng lặng đến bất ngờ.

 Khung cảnh kỳ lạ của ga quốc tế Tân Sơn Nhất trước thời điểm mở cửa đón khách nước ngoài - Ảnh 2.

Trong ảnh là ga đến của nhà ga quốc tế. Cách đây 2-3 năm, thời điểm trước Covid-19, nơi này luôn đông người chen chúc, ồn ào với tiếng chủ xe réo gọi khách hay tiếng trò chuyện ồn ào của người nhà tiễn người thân đi xa. Năm 2019 lượng khách du lịch quốc tế đến TP HCM là 8,6 triệu lượt nhưng đến năm 2020 giảm gần 85%, gây thiệt hại nặng nề cho các ngành liên quan, có hàng không.

 Khung cảnh kỳ lạ của ga quốc tế Tân Sơn Nhất trước thời điểm mở cửa đón khách nước ngoài - Ảnh 3.

Con đường bộ hành nối hai nhà ga quốc nội và quốc tế của Tân Sơn Nhất chung khung cảnh vắng vẻ. Khách bay quốc tế có thể đi ô tô thẳng vào ga đi quốc tế hoặc gửi xe và đi vòng từ ga quốc nội sang.

 Khung cảnh kỳ lạ của ga quốc tế Tân Sơn Nhất trước thời điểm mở cửa đón khách nước ngoài - Ảnh 4.

Bên trong sảnh đến không một bóng người.

 Khung cảnh kỳ lạ của ga quốc tế Tân Sơn Nhất trước thời điểm mở cửa đón khách nước ngoài - Ảnh 5.

Trên tầng là ga đi của nhà ga quốc tế, tình cảnh cũng không khác hơn, thưa thớt hơn hẳn so với những dịp thông thường của cảng này. Chỉ có một vài hành khách bay đêm.

 Khung cảnh kỳ lạ của ga quốc tế Tân Sơn Nhất trước thời điểm mở cửa đón khách nước ngoài - Ảnh 6.

Đa số các chuyến bay đêm 28/2 là bay vận tải hàng hóa (cargo). Đây là hoạt động vẫn được duy trì và có tăng trưởng mạnh trong đại dịch. Các chuyến bay cargo từ Tân Sơn Nhất kết nối với Malaysia, Nhật Bản và các thị trường khác.

 Khung cảnh kỳ lạ của ga quốc tế Tân Sơn Nhất trước thời điểm mở cửa đón khách nước ngoài - Ảnh 7.

Phía ngoài ga đi cũng chỉ lưa thưa vài chuyến xe tiễn khách. Theo quan sát của phóng viên, đêm qua, người tiễn nhiều hơn người bay.

 Khung cảnh kỳ lạ của ga quốc tế Tân Sơn Nhất trước thời điểm mở cửa đón khách nước ngoài - Ảnh 8.

Khu vực nhìn thẳng xuống ga đến, đảo lấy hành lý trơ trọi, không một bóng người.

 Khung cảnh kỳ lạ của ga quốc tế Tân Sơn Nhất trước thời điểm mở cửa đón khách nước ngoài - Ảnh 9.

Các hàng quán tại đây nơi thì ế ẩm, nơi thì đóng cửa im lìm. Trong ảnh là cửa hàng burger tắt đèn, không bán hàng dù đây từng là một trong những thương hiệu bán khá đắt khách tại sân bay trước khi có dịch.

 Khung cảnh kỳ lạ của ga quốc tế Tân Sơn Nhất trước thời điểm mở cửa đón khách nước ngoài - Ảnh 10.

Một số hàng quán khác vẫn mở cửa nhưng nhân viên còn đông hơn khách hàng.

 Khung cảnh kỳ lạ của ga quốc tế Tân Sơn Nhất trước thời điểm mở cửa đón khách nước ngoài - Ảnh 11.

Ngay cạnh ga đi, hai gian hàng vẫn sáng đèn nhưng không có người khách nào. Nhân viên ngồi tán gẫu với nhau.

 Khung cảnh kỳ lạ của ga quốc tế Tân Sơn Nhất trước thời điểm mở cửa đón khách nước ngoài - Ảnh 12.

Các quầy dịch vụ du lịch cũng ảm đạm, thậm chí đã đóng cửa. Chủ của thương hiệu cho thuê SIM, thiết bị phát WIFI di động đã chuyển sang kinh doanh mặt hàng khác và đang chờ thời cơ khi ngành du lịch hồi sinh.

https://soha.vn/khung-canh-ky-la-cua-ga-quoc-te-tan-son-nhat-truoc-thoi-diem-mo-cua-don-khach-nuoc-ngoai-20220301095323872.htm

Theo Tiến Luật

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên