MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kỳ thi chuyên ngoại ngữ: Bố mẹ hồi hộp, lo lắng hơn cả sĩ tử

01-06-2024 - 08:55 AM | Sống

Khoảng 4000 thí sinh trong sáng nay (1/6) đã bước vào kì thi vào lớp 10 trường THPT chuyên ngoại ngữ. Đồng hành cùng các thí sinh là sự quan tâm, dõi theo của các bậc phụ huynh.

Kỳ thi chuyên ngoại ngữ: Bố mẹ hồi hộp, lo lắng hơn cả sĩ tử- Ảnh 1.

Sáng 1/6, thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Ngoại Ngữ thuộc trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có mặt tại điểm thi từ sớm để bước vào kì thi đầu tiên vào lớp 10 chuyên.

Kỳ thi chuyên ngoại ngữ: Bố mẹ hồi hộp, lo lắng hơn cả sĩ tử- Ảnh 2.

Đồng hành cùng các sĩ tử là ánh mắt dõi theo của các bậc phụ huynh

Kỳ thi chuyên ngoại ngữ: Bố mẹ hồi hộp, lo lắng hơn cả sĩ tử- Ảnh 3.

Một ông bố hồi hộp dõi theo bảng tên thí sinh để tìm số báo danh của con em mình

Kỳ thi chuyên ngoại ngữ: Bố mẹ hồi hộp, lo lắng hơn cả sĩ tử- Ảnh 4.

Một bà mẹ dõi theo bước chân của con khi vào điểm thi

Kỳ thi chuyên ngoại ngữ: Bố mẹ hồi hộp, lo lắng hơn cả sĩ tử- Ảnh 5.

Thời tiết hôm nay khát mát mẻ nhưng sức nóng của kì thi khiến không ít phụ huynh và thí sinh lo lắng

Kỳ thi chuyên ngoại ngữ: Bố mẹ hồi hộp, lo lắng hơn cả sĩ tử- Ảnh 6.

Những cử chỉ âu yếm của mẹ dành cho con

Kỳ thi chuyên ngoại ngữ: Bố mẹ hồi hộp, lo lắng hơn cả sĩ tử- Ảnh 7.

Cùng con tra cứu thông tin trên mạng

Kỳ thi chuyên ngoại ngữ: Bố mẹ hồi hộp, lo lắng hơn cả sĩ tử- Ảnh 8.

Cũng vì ở xa, sợ tắc đường và hơn nữa để con gái có tinh thần thoải mái nhất, không bị áp lực nên 2 mẹ con chị Ngọc Minh cùng con gái Đinh Thị Khánh Linh (quận Hà Đông, Hà Nội) đã dậy từ 5h sáng để đến điểm thi. "Đến đây mới dám cho con ăn sáng, chị cũng chỉ cho bạn uống sữa, ăn bánh mỳ để không bị nặng bụng, tinh thần thoải mái vào phòng thi", chị Ngọc Minh chia sẻ.

Kỳ thi chuyên ngoại ngữ: Bố mẹ hồi hộp, lo lắng hơn cả sĩ tử- Ảnh 9.

Thí sinh đi thi, cha mẹ luôn quan tâm từng miếng ăn, giấc ngủ.

Kỳ thi chuyên ngoại ngữ: Bố mẹ hồi hộp, lo lắng hơn cả sĩ tử- Ảnh 10.

Chị Lan Anh (quê Hưng Yên) chia sẻ: "Con rất thích thi vào chuyên Ngoại ngữ, con theo học từ năm lớp 8 từ ngoài trung tâm đến giờ, gia đình cũng đăng ký cho con theo nguyện vọng chính vì vậy mà không kỳ vọng hay áp lực gì con cả. Trước ngày thi hai mẹ con cũng lên chùa xin bật lửa may mắn và lá bùa để cảm thấy an tâm hơn. Mình cũng không phải mê tín dị đoan nhưng đây là âm dương phù trợ. Phần tâm linh kia đôi khi nó rất huyền bí, mình cứ tin tưởng thôi để mong mọi điều tốt nhất đến với con, con đạt được kết quả tốt nhất"

Kỳ thi chuyên ngoại ngữ: Bố mẹ hồi hộp, lo lắng hơn cả sĩ tử- Ảnh 11.

Cái ôm động viên con gái bước vào phòng thi để con luôn bình tĩnh, tự tin

Kỳ thi chuyên ngoại ngữ: Bố mẹ hồi hộp, lo lắng hơn cả sĩ tử- Ảnh 12.

Đúng 6h30 thí sinh bước vào phòng thi làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi. Đến 7h30 thí sinh bắt đầu thi môn đánh giá năng lực Ngoại ngữ. Lúc này các bậc phụ huynh chỉ có thể chờ ở ngoài và mong con mình làm tốt bài thi

Theo NGUYỄN HÀ - LINH THƯƠNG - THÙY DƯƠNG

VOV

Trở lên trên