MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Là đối thủ nhưng dìu dắt nhau cùng về đích - câu chuyện gây xúc động mạnh nhất Olympic Rio 2016

17-08-2016 - 10:00 AM | Sống

Dù là những đối thủ trên đường chạy 5.000m nhưng Nikki Hamblin và Abbey D'Agostino đã cho thấy tinh thần thể thao cao thượng khi cùng giúp nhau về đích.

Đâu đó ở Olympic, người ta vẫn nghe thấy một vài thông tin về những VĐV xấu xa dùng mọi thủ đoạn hòng giúp bản thân đoạt thành tích cao. Như chuyện kình ngư Trung Quốc Sun Yang khiêu khích Mack Horton của Australia, hay như sáng 16/8, Aurelie Muller tìm mọi cách để dìm Rachele Bruni để về đích đầu tiên ở đường bơi marathon 10 km.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những câu chuyện truyền cảm hứng, củng cố thêm niềm tin của mọi người vào tinh thần thể thao cao thượng ở Olympic nói riêng cũng như trong thế giới thể thao nói chung. Câu chuyện giữa 2 VĐV điền kinh Nikki Hamblin và Abbey D'Agostino là một trong những ví dụ đó.

Nikki Hamblin là VĐV của New Zealand, còn Abbey D'Agostino thuộc đoàn Mỹ. Cả 2 chẳng có mối liên kết nào, cho đến khi cùng vấp vào nhau và ngã nhào khi tham gia vòng loại nội dung chạy marathon 5.000 mét.

Trong lúc Nikki Hamblin còn đang đau đớn nằm sân mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra, D'Agostino tiến tới vỗ vai cô và nói: "Dậy đi cậu. Đây là cuộc thi Olympic và chúng ta phải hoàn thành nó chứ".


Abbey DAgostino không chạy tiếp mà dừng lại đỡ Nikki Hamblin dậy.

Abbey D'Agostino không chạy tiếp mà dừng lại đỡ Nikki Hamblin dậy.

Abbey D'Agostino sau đó giúp đối thủ đứng dậy và 2 người tiếp tục chạy. Do dính chấn thương từ cú ngã, VĐV người Mỹ tỏ ra đuối sức và chạy chậm dần. Nhưng khi thấy Hamblin quay lại với ý định giúp đỡ, VĐV 24 tuổi xua tay và hét lên: "Cậu cứ tiếp tục đi, cứ tiếp tục đi".


Nikki Hamblin dừng lại tìm cách giúp đỡ Abbey DAgostino khi VĐV người Mỹ gặp chấn thương...

Nikki Hamblin dừng lại tìm cách giúp đỡ Abbey D'Agostino khi VĐV người Mỹ gặp chấn thương...


... đáp lại, Abbey DAgostino yêu cầu đối thủ hãy chạy tiếp để lấy thành tích.

... đáp lại, Abbey D'Agostino yêu cầu đối thủ hãy chạy tiếp để lấy thành tích.

Cả 2 sau đó kết thúc cuộc đua với thành tích gần đội sổ. Abbey D'Agostino xếp thứ 30, còn Nikki Hamblin nhỉnh hơn 1 bậc. Tuy nhiên ngay sau khi về đích, Hamblin vẫn nán lại đợi D'Agostino để cùng dành cho nhau những cái ôm thật chặt. VĐV người New Zealand cũng chủ động giúp đối thủ ngồi vào xe lăn để tránh làm vết đau thêm trầm trọng.

Nikki Hamblin sau đó cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm ơn D'Agostino, người không thể dự buổi họp báo do dính chấn thương gối. "Tôi rất biết ơn Abbey D'Agostino vì đã giúp đỡ tôi. Lúc này đây, cô gái ấy đại diện cho tinh thần thể thao cao thượng. Điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi, khiến tôi thực sự bị ấn tượng", Nikki Hamblin chia sẻ.


Nikki Hamblin chủ động giúp Abbey DAgostino ngồi lên xe lăn để tránh vết đau thêm trầm trọng.

Nikki Hamblin chủ động giúp Abbey D'Agostino ngồi lên xe lăn để tránh vết đau thêm trầm trọng.

Mặc dù về đích với thành tích tệ hại, nhưng cả Nikki Hamblin và Abbey D'Agostino đều được cho phép thi đấu ở vòng chung kết do gặp tai nạn.

Theo Don Juan

Kenh14/Trí Thức Trẻ

Trở lên trên