MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lần đầu về nhà bạn trai, dù được chiều chuộng hết mực tôi vẫn dứt khoát chia tay: Lý do ai cũng đồng cảm

19-02-2024 - 16:00 PM | Sống

Lần đầu về nhà bạn trai, dù được chiều chuộng hết mực tôi vẫn dứt khoát chia tay: Lý do ai cũng đồng cảm

Dù không phải động tay chân vào việc gì trong lần đầu ra mắt, cô gái vẫn quyết định chia tay chỉ vì nhìn thấy những hành động này.

Tình yêu có thể giúp chúng ta thăng hoa trong cuộc sống những trước khi bước chân vào hôn nhân, thì bạn phải xem xét xem đó có thực sự là người phù hợp. Liệu họ có đáng tin cậy hay không và liệu hai người có thể sống cùng nhau trong tương lai hay không.

Sống thử trước hôn nhân

Ngưu Mẫn (Trung Quốc) năm nay 23 tuổi đang có một mối quan hệ rất tốt với bạn trai của mình là Lưu Hàng. Dù cho anh ta có hơi lười biếng một chút, thì với cô, điều đó cũng không phải là vấn đề. Họ cũng đã có dự định sẽ cưới nhau vào cuối năm.

Thế nhưng sau buổi ra mắt gia đình đầu tiên, gặp gỡ và trò chuyện với bố mẹ Lưu Hàng, Ngưu Mẫn vô cùng thất vọng, cô đã quyết định chia tay, hủy hôn trước.

Ngưu Mẫn và Lưu Hàng là người yêu từ hồi học đại học, sau khi tốt nghiệp, Lưu Hàng đã sẵn sàng cho việc kết hôn. Tuy nhiên, Ngưu Mẫn lại không nghĩ vậy, cô cảm thấy việc hai người lập gia đình vội vàng là chưa nên, vì bây giờ cả hai chưa có nên tàng, chưa có kinh tế. Khi còn học đại học, họ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, nên khi kết hôn, cô nghĩ sẽ có thể sẽ nhiều vấn đề xảy ra.

Lần đầu về nhà bạn trai, dù được chiều chuộng hết mực tôi vẫn dứt khoát chia tay: Lý do ai cũng đồng cảm- Ảnh 1.

Dù không muốn nhưng Lưu Hằng vẫn phải đồng ý, hai người đã quyết định chọn “sống thử” để xem có phù hợp và chia sẻ được áp lực hôn nhân với nhau hay không.

Sau khi ở cùng nhau, Ngưu Mẫn phát hiện ra người yêu mình rất lười biếng. Do trước đó được bố mẹ chiều chuộng, nên khi đi làm về, anh chỉ ngồi trên sofa chơi game và hiếm khi động vào việc nhà.

Ngưu Mẫn đã chủ động chia sẻ và góp ý về vấn đề này, dù không vui nhưng Lưu Hàng vẫn lắng nghe và chia sẻ phần nào gánh nặng với cô. Điều này khiến Ngưu Mẫn nghĩ rằng, mình có thể thay đổi được người yêu.

Sống thử được một năm, Lưu Hàng đã quyết định cầu hôn Ngưu Mẫn. Lần này cô cũng quyết đồng ý, hai người cùng nhau bàn bạc cho hôn lễ. Họ thống nhất sẽ về gặp mặt gia đình của Lưu Hàng.

Gặp mặt gia đình

Bố mẹ của Lưu Hàng cũng rất chu đáo, chuẩn bị phòng cho con dâu tương lai và đón tiếp rất nồng hậu. Họ còn mong muốn cô ở lại đó thêm vài ngày.

Lần đầu về nhà bạn trai, dù được chiều chuộng hết mực tôi vẫn dứt khoát chia tay: Lý do ai cũng đồng cảm- Ảnh 2.

Nhìn thấy bố mẹ chồng như vậy, Ngưu Mẫn thấy rất hài lòng và thoải mái. Ngày đầu tiên về muộn nên họ đã chọn ra ngoài ăn tối, nhưng lại không hề rủ theo chị dâu. Điều này khiến Ngưu Mẫn thấy rất khó hiểu.

Cô hỏi Lưu Hàng thì anh chỉ trả lời qua loa “Chị ấy có việc bận phải giải quyết”, nhưng rõ ràng, chị dâu lại đang thất nghiệp. Ngưu Mẫn cũng không để ý nhiều, cùng gia đình ăn tối và trò chuyện rất vui vẻ với gia đình chồng tương lai.

Trở về nhà, cô thấy nhà cửa rất sạch sẽ, ngăn nắp chị dâu từ bếp trở ra trông khá mệt mỏi với đĩa trái cây trên tay. Ngưu Mẫn vội đỡ lấy và mời chị nhưng lại bị người yêu kéo lại: “Chị dâu đang dọn giường cho em rồi, em cứ ngồi đây nói chuyện với bố mẹ”.

Điều này khiến Ngưu Mẫn khá bất ngờ, cả buổi tối, cô không thấy chị dâu nghỉ ngơi chút nào. Hôm sau, cô dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho gia đình. nhưng lại chỉ thấy chị dâu đang bận rộn trong bếp, còn bố mẹ chồng đang xem tivi và anh trai thì ngủ chưa dậy.

Lần đầu về nhà bạn trai, dù được chiều chuộng hết mực tôi vẫn dứt khoát chia tay: Lý do ai cũng đồng cảm- Ảnh 3.

Ngưu Mẫn vội vào bếp định phụ việc thì mẹ chồng đã kéo lại: “Đó là việc của chị dâu con, con chỉ cần ăn uống thoải mái và không phải làm việc gì đâu”.

Lúc này, Ngưu Mẫn có chút bối rối, cô bỗng hình dung ra hình ảnh của mình trong tương lai.

Đến giờ ăn, chị dâu của Lưu Hàng vẫn bận rộn, khiến Ngưu Mẫn ngại ngùng. Phải đến khi mọi người đã xong bữa, chị mới có thể ngồi xuống bàn để ăn. Nhìn chị dâu, Ngưu Mẫn thấy vô cùng lăn tăn về quyết định kết hôn của mình.

Nhìn thấy tương lai

Chiều hôm ấy, cô đích thân mời chị dâu đi mua sắm, trên đường, cô hỏi nhỏ: “Sao chị lại chấp nhận ở nhà toàn thời gian cho gia đình như vậy?”

Lúc ấy, chị dâu mới tỏ ra bất lực: “Chị không muốn, nhưng anh trai Lưu Hàng đã hứa hẹn rất nhiều trước khi cưới, giờ đây, mối quan hệ đã phai nhạt. Nếu không cố gắng làm nội trợ, chị sẽ bị đuổi ra ngoài mất.”

Sự ấm ức, bất lực trong giọng điệu của chị dâu khiến Ngưu Mẫn sợ hãi. Sau khi trở về nhà, cô đã chia sẻ với bố mẹ và quyết định từ bỏ hôn ước. Cô sợ sau này, đây sẽ chính là hình ảnh mệt mỏi, giọng điệu bất lực của mình. Cô cũng sợ bản thân bị kìm kẹp và mất đi sự tự do, thoải mái trong chính ngôi nhà ở hằng ngày.

Dù hai người đã có thời gian sống thử nhưng vì khi ấy còn yêu nhau, nên Lưu Hàng vẫn chấp nhận mọi yêu cầu. Điều này khiến Ngưu Mẫn nghĩ rằng mình có thể thay đổi được bạn đời. Mãi cho đến khi gặp gia đình, Ngưu Mẫn mới hiểu rằng, bản chất của một con người thì rất khó thay đổi được.

Vậy nên, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, đặc biệt là chuyện kết hôn, bạn nên xem xét thật kỹ. Hãy tìm hiểu nhau lâu dài để xem đó có phải người bạn đời phù hợp để bạn lấy làm chồng hay không.

Tùng Chi

Phụ nữ số

Trở lên trên