MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lễ hội kỳ lạ bắt nguồn từ thời Khang Hy: Cha mẹ rượt đuổi người lạ trong công viên để tìm bố nuôi cho con nhằm mang lại sự may mắn

18-06-2024 - 21:26 PM | Sống

Đúng ngày diễn ra lễ hội, bố mẹ ruột hoặc ông bà mối sẽ dẫn đứa trẻ ra ngoài công viên để lựa chọn người thích hợp. Khi nhìn thấy đối tượng vừa mắt, họ sẽ trao cho người này một chiếc mũ len như món quà gắn kết.

Tại Trung Quốc có một lễ hội kỳ lạ, đó là tìm cha đỡ đầu cho con. Song, họ không nhờ cậy những người thân quen mà sẽ "bắt" một người lạ với mong muốn mang lại cho đứa trẻ sức khỏe tốt và sự may mắn.

Lễ hội này phổ biến ở Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc, được gọi là Lễ hội Baobao và thường tổ chức vào ngày 16 tháng giêng âm lịch. Baobao có nghĩa là cha đỡ đầu trong phương ngữ Tứ Xuyên.

Lễ hội kỳ lạ bắt nguồn từ thời Khang Hy: Cha mẹ rượt đuổi người lạ trong công viên để tìm bố nuôi cho con nhằm mang lại sự may mắn- Ảnh 1.

Hàng nghìn người đến công viên để tham gia lễ hội baobao

Nguồn gốc lâu đời

Lễ hội baobao bắt nguồn từ thời Khang Hy của triều đại nhà Thanh (1644–1911), đến nay đã được hơn 300 năm tuổi. Trước đó, ý nghĩa của lễ hội là "đi lang thang để chữa khỏi mọi bệnh tật".

Sau khi tổ chức lễ hội đèn lồng vào ngày 5 tháng Giêng âm lịch, mọi người sẽ mặc trang phục lễ hội và đi chơi trong ngày. Người ta tin rằng việc "đi lang thang" sẽ xua đuổi bệnh tật và mang lại may mắn, thịnh vượng.

Lễ hội kỳ lạ bắt nguồn từ thời Khang Hy: Cha mẹ rượt đuổi người lạ trong công viên để tìm bố nuôi cho con nhằm mang lại sự may mắn- Ảnh 2.

Nhiều người đàn ông cố ý ăn mặc thật đẹp để mong được lựa chọn làm cha đỡ đầu

Về sau, có một câu chuyện được truyền miệng như thế này: Có hai mẹ con nhà nghèo đi chơi để tìm kiếm may mắn năm mới thì bất ngờ gặp một đám côn đồ. Bọn người xấu đã có hành động quấy rối người con gái khiến cả hai mẹ con đều rất sợ, phải bỏ chạy.

Sau đó, họ may mắn đi đến cổng tòa án. Người mẹ liền gào thét: "Cha đỡ đầu của con gái tôi chính là thẩm phán, nếu các người muốn tiếp tục gây hại thì sẽ bị pháp luật chừng trị".

Đúng lúc này, vị thẩm phán đi tới khiến lũ côn đồ sợ hãi bỏ chạy. Và khi lắng nghe người mẹ giải thích, ông ta đã nhận cô gái làm con nuôi.

Lễ hội kỳ lạ bắt nguồn từ thời Khang Hy: Cha mẹ rượt đuổi người lạ trong công viên để tìm bố nuôi cho con nhằm mang lại sự may mắn- Ảnh 3.

Một em bé đội mũ lên để chuẩn bị công cuộc đi tìm cha đỡ đầu

Câu chuyện được truyền miệng qua rất nhiều người và chẳng ai rõ tính xác thực ra sao. Song, từ đây, mọi dân bắt đầu tín ngưỡng việc tìm cha đỡ đầu cho con vào mùa xuân, và dần dần phát triển thành phong tục cho đến tận bây giờ.

Rượt đuổi người lạ để tìm cha đỡ đầu

Thông thường, những trẻ em cần tìm cha đỡ đầu là dưới 10 tuổi.

Đúng ngày diễn ra lễ hội, bố mẹ ruột hoặc ông bà mối sẽ dẫn đứa trẻ ra ngoài công viên để lựa chọn người thích hợp. Lúc này, trên đầu em bé phải đội 1 chiếc mũ len.

Lễ hội kỳ lạ bắt nguồn từ thời Khang Hy: Cha mẹ rượt đuổi người lạ trong công viên để tìm bố nuôi cho con nhằm mang lại sự may mắn- Ảnh 4.

Ai cũng tỏ ra vui mừng khi nhận được chiếc mũ từ đứa trẻ

Sau khi đã nhắm trúng đối tượng, ông bà mối sẽ nhanh chóng dùng chiếc mũ này đội cho cha đỡ đầu và dẫn họ về ra mắt bố mẹ ruột của đứa bé.

Khi đôi bên đều chấp thuận, họ sẽ gặp thầy bói để xem xét ngày sinh và chính thức hóa mối quan hệ theo phương diện tâm linh.

Được biết, điều quan trọng trong phong tục này đó là cha đỡ đầu không được phép tình nguyện mà phải được chọn ngẫu nhiên. Do lễ hội là nét văn hóa lâu đời nên hầu hết mọi người đều vui vẻ khi được đội mũ lên đầu, thậm chí nhiều người đàn ông còn cố ý ăn mặc thật đẹp khi đi dạo trong công viên để tăng khả năng được chú ý.

Theo SCMP

Theo Nguyễn Phượng

Đời sống và pháp luật

Trở lên trên