MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lệ Quyên nói gì về thông tin lập di chúc chia một nửa tài sản cho bạn trai Lâm Bảo Châu?

30-09-2024 - 14:26 PM | Lifestyle

Phía Lệ Quyên đã lên tiếng làm rõ thông tin đang gây xôn xao mạng xã hội.

Mới đây, công chúng xôn xao trước tin đồn Lệ Quyên đã chia một nửa tài sản của bản thân cho Lâm Bảo Châu. Nguyên nhân xuất phát từ bức ảnh nữ ca sĩ và bạn trai cầm một tờ giấy công chứng có dấu mộc đỏ. Theo người đăng tải thì Lệ Quyên đã lập di chúc và chia cho Lâm Bảo Châu một nửa gia tài.

Lệ Quyên nói gì về thông tin lập di chúc chia một nửa tài sản cho bạn trai Lâm Bảo Châu?- Ảnh 1.

Bức ảnh khiến Lệ Quyên bị đồn trao một nửa tài sản cho Lâm Bảo Châu.

Trước tin đồn này, đại diện của Lệ Quyên đã lên tiếng làm rõ. Theo Ngôi sao, người đại diện của nữ ca sĩ cho biết thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt. Thực tế, Lệ Quyên chỉ ra văn phòng công chứng nhận nhà từ người bán, nhưng bức ảnh lại bị cắt ghép rồi tung tin đăng ký kết hôn và trao tài sản cho Lâm Bảo Châu. Những thông tin thất thiệt như vậy đã gây ra không ít phiền hà cho nữ ca sĩ.

Trên trang cá nhân, Lệ Quyên cũng bày tỏ sự bức xúc khi đời tư của cô bị thêu dệt. Nữ ca sĩ thắc mắc vì sao lại có nhiều khán giả dễ dàng bị tin giả đánh lừa, rồi đưa ra những bình luận tiêu cực, thậm chí xúc phạm.

Lệ Quyên cho rằng cần có biện pháp mạnh tay hơn để ngăn chặn tình trạng đưa tin sai lệch về nghệ sĩ. Cô mong khán giả tỉnh táo phân biệt đúng sai, không nên bình luận tiêu cực khi không hiểu rõ sự việc.

Lệ Quyên nói gì về thông tin lập di chúc chia một nửa tài sản cho bạn trai Lâm Bảo Châu?- Ảnh 2.

Lệ Quyên và bạn trai đã gắn bó bên nhau nhiều năm.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu công khai hẹn hò từ năm 2021. Vì chênh lệch 12 tuổi, nên cặp đôi nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Dẫu vậy, cả hai vẫn hạnh phúc bên nhau suốt hơn 3 năm qua. Họ không ngại khoe ảnh tình tứ hay tay trong tay sánh đôi trong các sự kiện.

Lệ Quyên từng chưa chia sẻ về mối tình lệch tuổi của mình: “Ngày xưa, các đấng mày râu bằng tuổi tôi, tôi đã không nói chuyện rồi, tôi coi họ như con nít và không biết nói gì. Mình già trước họ 5, 7 tuổi nên chẳng nói chuyện, ấy thế vào một ngày đẹp trời tôi không những nói chuyện, mà còn nói chuyện rất sâu và mình tự nguyện gọi ai đó là "mình", là "anh" bất chấp "12 cái cột điện". Khi phụ nữ tôn trọng người đàn ông, họ sẽ quên hết giới hạn nào đó, miễn người ta đủ tuổi vị thành niên là được".


Theo Hân Như

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên