MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ khoảnh khắc đôi mắt u sầu đằng sau mái tóc cạo nửa đầu nổi loạn của Vương phi Monaco: Chưa từng có lấy một ngày hạnh phúc trọn vẹn!

21-12-2020 - 18:03 PM | Sống

Lộ khoảnh khắc đôi mắt u sầu đằng sau mái tóc cạo nửa đầu nổi loạn của Vương phi Monaco: Chưa từng có lấy một ngày hạnh phúc trọn vẹn!

Trở thành Vương phi được mọi người yêu mến nhưng sâu thẳm trong tâm hồn vị công nương xinh đẹp ấy là nỗi buồn không phải ai cũng thấu.

Vương phi Monaco đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi mới đây bà xuất hiện với vẻ ngoài gây sốc, vượt qua mọi quy chuẩn của hoàng gia. Người phụ nữ xinh đẹp ấy đã lựa chọn kiểu tóc cạo nửa đầu đầy phá cách và nổi loạn.

Vì đâu mà vương phi xinh đẹp nhất Monaco lại có hành động bạo gan như vậy? Có nhiều phân tích đưa ra xung quanh kiểu tóc mới của vương phi nhưng mấy ai nhận ra khoảnh khắc để lộ đôi mắt u sầu của vị công nương này đã nói lên tất cả: Bà chưa từng có một ngày hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc hôn nhân sóng gió, bi kịch ngay từ đầu và cuộc sống hoàng gia đầy cô đơn cùng nỗi nhớ nhà khắc khoải.

Lộ khoảnh khắc đôi mắt u sầu đằng sau mái tóc cạo nửa đầu nổi loạn của Vương phi Monaco: Chưa từng có lấy một ngày hạnh phúc trọn vẹn! - Ảnh 1.

Khoảnh khắc để lộ đôi mắt u sầu của Vương phi Monaco đằng sau mái tóc đầy nổi loạn.

Xuất thân từ gia đình thường dân, Charlene được ví như là cô nàng Lọ Lem ngoài đời thực khi sánh vai cùng Thái tử Monaco, trở thành nàng dâu hoàng gia. Những tưởng cuộc sống hôn nhân của Vương phi Charlene sẽ mang màu hồng đầy ngọt ngào như chuyện cổ tích. Nhưng thực tế không phải vậy!

Ngay trước khi hôn lễ chính thức được cử hành vào năm 2011, Charlene từng nhiều lần muốn chạy trốn xuất phát từ nỗi buồn phiền liên quan đến đứa con ngoài giá thú thứ 3 của vị hôn phu đào hoa. Trước đó vào năm 2005, ngay trước khi được lên ngôi, Thân vương Albert thừa nhận mình là bố đẻ của Alexandre, mẹ của bé là Nicole Coste, cựu tiếp viên hàng không của Air France. Một xét nghiệm ADN năm 2006 cũng xác nhận Thân vương Albert là bố của Jazmine Grace, con của Tamara Rotolo, một môi giới nhà đất người Mỹ ông gặp khi đang đi nghỉ ở miền Nam nước Pháp.

Lộ khoảnh khắc đôi mắt u sầu đằng sau mái tóc cạo nửa đầu nổi loạn của Vương phi Monaco: Chưa từng có lấy một ngày hạnh phúc trọn vẹn! - Ảnh 2.

Vương phi Monaco mang nhiều tổn thương về những cuộc tình chớp nhoáng của chồng.

Vương phi Monaco từng cố trốn chạy khỏi Monaco để trở về quê hương Nam Phi 3 lần trước khi đám cưới được tổ chức vì không thể chấp nhận được sự thật đau đớn về chuyện chồng có con riêng khác trong thời gian 2 người yêu nhau. Charlene được cho là chạy trốn đến sân bay Nice 2 hôm trước ngày cưới với tấm vé 1 chiều, tức là một đi không trở lại khi nghe tin Thân vương Albert có người con ngoài giá thú thứ 3 khác.

Mặc dù vậy, hôn lễ vẫn được diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người nhưng cô dâu lại liên tục rơi nước mắt. Phải chăng đó là điềm báo cho một cuộc hôn nhân lận đận, nhuốm màu u sầu của nàng dâu hoàng gia này? Chỉ sau 1 năm kết hôn, vương phi xinh đẹp lại đối mặt với áp lực mới đó là sinh người thừa kế cho hoàng thất.

Lộ khoảnh khắc đôi mắt u sầu đằng sau mái tóc cạo nửa đầu nổi loạn của Vương phi Monaco: Chưa từng có lấy một ngày hạnh phúc trọn vẹn! - Ảnh 3.

Hôn lễ đẫm nước mắt của Vương phi Monaco từng là chủ đề bàn tán gây xôn xao dư luận.

Vương phi Charlene rơi vào "trầm cảm" vì mãi vẫn chưa sinh được con. Tạp chí Voici cho biết: "Charlene đã khiến chủ đề mang thai trở thành một đề tài cấm kị ở cung điện Hoàng gia. Bà ấy có thể nở nụ cười trên môi ở các sự kiện, nhưng ở sâu thẳm bên trong, bà đang bị áp lực và thất vọng. Vấn đề này đang đè nặng lên đôi vai bà ấy".

Đến năm 2014, sau nhiều năm cố gắng, bà đã mang bầu và cặp sinh đôi công chúa Gabriella và hoàng tử Jacques ra đời vào tháng 12 cùng năm. Mặc dù vậy, chưa bao giờ Vương phi Monaco cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc sống hoàng gia đầy lễ nghi, quy tắc. Bà nói với một đài radio ở Johannesburg về một ngày làm Vương phi của mình: "Đầu tiên, tôi là một người mẹ. Tôi có hai con, và một ngày của tôi bắt đầu như một ngày của bất kỳ bà mẹ nào khác. Khi tôi thức dậy, lại là những vòng lặp như hàng ngày".

Lộ khoảnh khắc đôi mắt u sầu đằng sau mái tóc cạo nửa đầu nổi loạn của Vương phi Monaco: Chưa từng có lấy một ngày hạnh phúc trọn vẹn! - Ảnh 4.

Vương phi Monaco cùng chồng và hai con sinh đôi.

Bà cũng từng nói một vài lần về sự cô đơn của mình ở Monaco, một lần vào năm 2011: "Tôi chỉ có 2 người mà tôi coi là bạn ở nơi đây". Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, bà thú nhận rằng mình có một năm cực kỳ đau đớn, bố bà phải phẫu thuật ở Nam Phi và 2 người bạn thân qua đời chỉ cách nhau 10 ngày. Vương phi Monaco khá thẳng thắn khi nói rằng hầu hết các nỗi buồn của bà xuất phát từ nỗi nhớ nhà mặc dù em trai Mike Wittstock và gia đình cũng sống ở Monaco.

Năm 2017, bà có chuyến đi xúc động trở về quê hương Nam Phi. Tại đây bà nói về tầm quan trọng của quê hương đối với bà: "Tôi là người Nam Phi và đây là di sản của tôi. Mãi mãi là vậy. Điều đó nằm sâu bên trong trái tim và thấm nhuần huyết mạch của tôi. Tôi không thể đợi đến lúc các con đến được đây. Tôi không thể đợi để giới thiệu cho chúng về Nam Phi".

Có thể nói rằng, trở thành nàng dâu hoàng gia chưa bao giờ là điều mang lại hạnh phúc trọn vẹn đối với người phụ nữ này. Và nhiều người cho rằng mái tóc cạo nửa đầu của Vương phi Monaco cho thấy những tổn thương, mất mát trong lòng bà đã biến người phụ nữ này trở nên gai góc và mạnh mẽ hơn. Bà sẵn sàng thay đổi theo ý muốn bản thân, khát khao được sống là chính mình mặc kệ ngoài kia có nói gì và vượt qua những quy chuẩn của hoàng gia. Đơn giản vì Charlene chính là bà, chẳng phải là của riêng ai.

Nguồn: Daily Mail

Theo Diệp Lục

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên