MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương 17 - 20 triệu đồng, tiết kiệm được gần 800 triệu đồng cùng 1,5 cây vàng, cô vợ vẫn chông chênh: Có chồng cũng như không, suốt ngày chỉ ăn với ngủ

06-10-2024 - 22:42 PM | Sống

Lương 17 - 20 triệu đồng, tiết kiệm được gần 800 triệu đồng cùng 1,5 cây vàng, cô vợ vẫn chông chênh: Có chồng cũng như không, suốt ngày chỉ ăn với ngủ

Câu chuyện của chị H. đang được CĐM chú ý.

"Vén khéo" là hội nhóm trên MXH Facebook - nơi chia sẻ những câu chuyện về tài chính, chi tiêu và cách đầu tư cho cá nhân. Hội nhóm có hơn 500 nghìn thành viên với nhiều bài viết chất lượng, thú vị.

Mới đây, câu chuyện của một người phụ nữ ẩn danh, tạm gọi là H. cũng thu hút sự quan tâm đông đảo của mọi người.

Chị H. chia sẻ, năm nay chị 35 tuổi, còn chồng đã 40 tuổi. Hai vợ chồng chị kết hôn từ năm 2018, có với nhau 2 con gồm 1 trai và 1 gái. Sau khi kết hôn, chồng chị không đi làm kiếm tiền lo cho gia đình, chỉ ở nhà ăn, ngủ và sử dụng điện thoại cả ngày. Dù đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng chồng vẫn "chứng nào nào tật đấy".

Chán cảnh chồng không có chí hướng, chỉ sống dựa vào bố mẹ, không thể làm điểm tựa vững chắc cho 3 mẹ con nên chị H. vô cùng buồn chán. Chị đã nhiều lần nghĩ đến hôn nhân nhưng vẫn trăn trở nhiều điều. Hiện tại, gia đình chị đang sống với bố mẹ chồng ở TP. HCM, ông bà cũng rất thương con dâu và các cháu. Chị không mất tiền nhà, tiện điện nước, tiền ăn và được ông bà phụ giúp chăm các cháu.

Lương 17 - 20 triệu đồng, tiết kiệm được gần 800 triệu đồng cùng 1,5 cây vàng, cô vợ vẫn chông chênh: Có chồng cũng như không, suốt ngày chỉ ăn với ngủ- Ảnh 1.

(Ảnh cap màn hình)

Giờ nếu ly hôn, chị sợ dọn ra ngoài ở sẽ không thể xoay sở được. Chị H. hiện đang là nhân viên sale cho một công ty với mức thu nhập 17 - 20 triệu đồng. Hàng tháng, mọi khoản chi tiêu trong gia đình, từ tiền sữa bỉm của con đến các khoản như ma chay, hiếu hỉ, sách vở, di chuyển về quê,... đều do một mình chị cáng đáng. Sau khi trừ mọi chi phí, chị tiết kiệm được khoảng 7 - 10 triệu đồng.

Ngoài ra, chị H. cũng cho biết đã mua gói bảo hiểm nhân thọ với mức phí 15 triệu đồng/năm. Nếu có vấn đề xảy ra, người nhà của chị được hưởng 400 triệu đồng. Chị cũng có khoản tiết kiệm gần 800 triệu đồng và 1,5 cây vàng. Chồng chị H. không hề biết đến số tiền này.

Người phụ nữ tâm sự: "Mình vẫn muốn gia tăng thu nhập nhưng chưa biết làm gì. Mình đang tính buôn bán thêm quần áo. Ngoài chi tiêu cho 2 con và bản thân, mình cần thu vén, có khoản tiết kiệm để cho con đi học sau này. Nếu mình li dị ra ngoài sẽ mất thêm khoản phí không hề nhỏ và cũng không ai chăm sóc 2 đứa trẻ để mình đi làm. Chồng thì thôi, coi như mình đang trả nghiệp kiếp trước mắc nợ".

Lương 17 - 20 triệu đồng, tiết kiệm được gần 800 triệu đồng cùng 1,5 cây vàng, cô vợ vẫn chông chênh: Có chồng cũng như không, suốt ngày chỉ ăn với ngủ- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Theo dõi câu chuyện của chị H., nhiều người bày tỏ nỗi xót xa, đồng cảm khi cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, có chồng cũng như không. Có người khuyên chị ly hôn chồng để tìm người đàn ông khác xứng đáng hơn, có thể là bờ vai vững chắc cho 3 mẹ con. Nhưng cũng có người khuyên chị nên tập trung lo cho các con, sống cùng chồng trên danh nghĩa đến hết đời vì chưa hẳn "đi bước nữa" sẽ gặp được người đàn ông tốt.

Phía dưới bài viết, nhiều người để lại lời khuyên cho chị H.:

- Giữ kỹ vàng cho các con, đóng bảo hiểm nhân thọ nhưng người thụ hưởng là bà ngoại nhé.

- Với số tiền tiết kiệm đang có, bạn hoàn toàn có thể yên tâm, đề phòng trường hợp bất trắc.

- Tiền lương hàng tháng vẫn tiếp tục tích cóp nhé. Tuyệt đối bạn không nghe ai đầu tư kinh doanh ảo. Bạn còn trẻ, còn sức khoẻ, đang làm sale là một lợi thế. Bạn vẫn có thể làm thêm một công việc vào buổi tối. Cố gắng bạn nhé, mọi chuyện sẽ tốt hơn.

- Khoan hãy ly hôn, vì ông bà thương con cháu và hỗ trợ. Chứ giờ bạn ly hôn ra ngoài sống, nếu chẳng may con ốm đau, bạn xoay sở không kịp đâu.

Nguồn: Group "Vén khéo"


Theo Ứng Hà Chi

Thanh niên Việt

Trở lên trên