MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương 24 triệu đồng, tôi đưa 14 triệu đồng cho con trai nhưng ngừng chu cấp, lấy lại nhà vì phát hiện 1 thứ

04-01-2024 - 13:32 PM | Sống

Lương 24 triệu đồng, tôi đưa 14 triệu đồng cho con trai nhưng ngừng chu cấp, lấy lại nhà vì phát hiện 1 thứ

Sau khoảng thời gian chu cấp cho con trai, người phụ nữ U70 nhận ra mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng khiến tuổi già không được bình yên.

Lý Phương là cụ bà 67 tuổi, đến từ Trung Quốc. Người phụ nữ này chỉ có 1 người con trai năm nay đã 35 tuổi, yên bề gia thất. Vì chỉ có 1 người con nên bà lúc nào cũng chăm chút, lo lắng cho con trai từng li từng tí. Tuy nhiên, bà đã mắc 1 sai lầm lớn trong những năm tháng về già. Dưới đây là chia sẻ của cụ bà Lý Phương về trải nghiệm của mình những năm tháng nghỉ hưu.

Hết lòng chu cấp cho con hàng tháng

Từ khi sinh con, tôi lúc nào cũng hết lòng vì con cái. Đó là “tài sản” vô giá mà tôi có được trên đời này, cũng là người duy nhất tôi có thể dựa vào khi có tuổi. Tiểu Vương là đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi từ nhỏ. Vì vậy tôi rất hy vọng con có thể trở thành 1 người thành công, hiếu thuận và sống thật tử tế.

Khi con trai kết hôn, tôi quyết định sống cùng con để có thể chăm sóc nhau. Tôi có 1 căn nhà rộng rãi, khang trang và đủ điều kiện để các con, cháu sống cùng. Bản thân nghĩ rằng cuộc sống hưu trí thật ý nghĩa, đủ đầy vì có con cháu ở bên.

Lương 24 triệu đồng, tôi đưa 14 triệu đồng cho con trai nhưng ngừng chu cấp, lấy lại nhà vì phát hiện 1 thứ- Ảnh 1.

Cụ bà từng tận hưởng thời gian hưu trí yên bình bên con cái. Ảnh minh họa: Internet

Con trai tôi làm việc tại địa phương, con dâu phải dành thời gian chăm cháu nhỏ nên không phải nguồn thu tài chính lớn nhất trong gia đình. Vì vậy, Tiểu Vương là người lo toan tiền nong, đảm bảo cuộc sống của gia đình. Hằng ngày, tôi chỉ ở nhà giúp con chuyện cơm nước, bếp núc, dọn dẹp. Nếu rảnh rỗi, tôi sẽ chơi cùng cháu nhỏ, hỗ trợ 2 con tối đa.

Bên cạnh thời gian ở nhà, tôi vẫn có cơ hội đi du lịch, sinh hoạt câu lạc bộ, mở rộng các mối quan hệ của mình. Vì vậy, tôi cảm thấy vô cùng bình yên, hạnh phúc. Trong những năm qua, lương hưu hàng tháng của tôi là 7.000 NDT (khoảng 24 triệu đồng) và cuộc sống khá ổn định. Từ sau khi kết hôn, Tiểu Vương bán hàng ở một công ty, thu nhập không cao nên tiền bạc khá eo hẹp. Vì thương con nên tôi thường đưa cho con khoảng 4.000 NDT mỗi tháng (tương đương 14 triệu đồng) để trang trải chi phí sinh hoạt.

Không chỉ vậy, bản thân còn trích tiền tiết kiệm ra mua cho con trai 1 chiếc xe mới để tiện đi làm. Các con đều rất vui và biết ơn về điều đó. Dù lương hàng tháng không cao nhưng các con không phải tốn tiền thuê nhà nên tôi cũng yên tâm hơn.

Nghe 1 câu nói liền “quay xe”

Chuyện sẽ không có gì nếu như tôi không vô tình nghe đoạn trò chuyện của con trai và con dâu. Một lần khi đi chợ về, đứng ngoài cửa tôi nghe được lời con dâu: “Em thấy mẹ chi tiêu tốn kém quá, lương của mẹ là 24 triệu đồng nhưng chỉ đưa cho chúng ta 14 triệu đồng. Trong khi hiện tại vợ chồng mình khá vất vả”. Lúc này, bản thân như chết lặng.

Tôi không muốn các con ỷ lại và dựa vào tiền lương hưu của mình nên không hỗ trợ toàn bộ tiền lương. Hơn nữa, tôi cũng phải tiết kiệm 1 chút tiền hàng tháng để có thể tự lo cho mình lúc ốm đau, ngã bệnh. Nếu không dùng tới số tiền ấy, tôi cũng sẽ cho các con vào thời điểm thích hợp. Thế nhưng con dâu lại có ý sống dựa dẫm vào lương hưu của tôi, không chịu nỗ lực, cố gắng.

Lương 24 triệu đồng, tôi đưa 14 triệu đồng cho con trai nhưng ngừng chu cấp, lấy lại nhà vì phát hiện 1 thứ- Ảnh 2.

Cụ bà đưa ra quyết định táo bạo, quyết không để con sống dựa dẫm. Ảnh minh họa: Internet

Nghe xong, tôi suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đưa ra 1 quyết định sẽ không chu cấp cho con trai thêm nữa. Tôi tin rằng khi không có chỗ dựa tài chính, các con sẽ tự biết lo cho cuộc sống của mình và có trách nhiệm hơn với gia đình. Tôi cũng quyết tâm cho con ra ở riêng, không chung sống để tránh phát sinh thêm những mâu thuẫn về tiền bạc.

Kể từ đó trở đi, tôi thấy các con tu chí làm ăn, chủ động hơn về tiền bạc trong cuộc sống. Chúng cũng không dám trách cứ tôi vì mỗi người có 1 cuộc sống, quyết định riêng và cần tôn trọng.

Ở đời, bố mẹ không nên bao bọc con cái quá mức vì có thể chúng sẽ sinh hư. Đặc biệt những người đã có tuổi nên giữ cho mình 1 khoản tiết kiệm nhất định, để con sống tự lập mới có được cuộc sống hưu trí an yên.

Huyền Giang

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên