MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương hưu 27 triệu đồng, tôi lại sống chật vật: Bị 1 người gần gũi “hủy hoại”, nghiệm ra bài học “sống còn”

31-12-2023 - 22:08 PM | Sống

Lương hưu 27 triệu đồng, tôi lại sống chật vật: Bị 1 người gần gũi “hủy hoại”, nghiệm ra bài học “sống còn”

Dù lương cao, người đàn ông đến từ Trung Quốc lại sống chật vật những năm tháng tuổi già. Ông hối hận vì đã đưa ra 1 quyết định sai lầm, kéo theo những tình huống tệ hại.

Cuộc sống của ông Trương thay đổi rất nhiều kể từ khi ông quyết định sống cùng 1 người phụ nữ. Người đàn ông này năm nay 65 tuổi, đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng không được sống trong yên bình. Dưới đây chính là lời kể của ông Trương.

Tôi đã nghỉ hưu nhiều năm, với mức lương 8.000 NDT (khoảng 27 triệu đồng). Lúc còn trẻ, tôi làm việc vô cùng chăm chỉ, cố gắng để được thăng tiến. Vì thế về già tôi có cuộc sống yên ổn, không bị gánh nặng áo cơm đè nén. Tôi chỉ có 1 người con trai vì vợ mất sớm. Sau khi tốt nghiệp đại học, con trai quyết định sống và làm việc ở Bắc Kinh, tới nay đã mua được nhà riêng. Bởi vậy, tôi không cần lo cho cuộc sống của con mình.

Tuổi già của tôi nhàn nhã trôi qua. Tôi sử dụng tiền lương hưu để trang trải cuộc sống sinh hoạt, phục vụ những thú vui của riêng mình. Phần còn lại tôi tiết kiệm để khi đau ốm bệnh tật vẫn có tiền phòng thân. Đối với tôi, cuộc sống hưu trí vô cùng bình yên và ý nghĩa.

Tuy nhiên, sống 1 mình nhiều năm khiến tôi cảm thấy vô cùng cô đơn, muốn có 1 người bạn tâm sự, sẻ chia vui buồn. Con trai cũng bận công việc trên thành phố nên ít về thăm, tôi chủ yếu ở 1 mình quanh năm suốt tháng. Sau khi tham gia 1 câu lạc bộ người cao tuổi ở địa phương, tôi vô tình quen Triệu Quế Chi - người phụ nữ kém mình 4 tuổi. Người này cũng góa chồng nhiều năm, các con cũng không sống cùng.

Lương hưu 27 triệu đồng, tôi lại sống chật vật: Bị 1 người gần gũi “hủy hoại”, nghiệm ra bài học “sống còn”- Ảnh 1.

Cụ ông 65 tuổi quyết định tìm hiểu 1 người phụ nữ. Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, chúng tôi chỉ là bạn bè thông thường, gặp gỡ thì trò chuyện, làm quen. Thế nhưng khoảng nửa năm sau, bà Triệu trở nên thân thiết với tôi. Khi tới thăm nhà, bà ấy còn chủ động thu vén việc nhà cửa, không coi mình là khách, hết lòng giúp đỡ tôi.

Sau nhiều lần tới nhà chơi, bà ấy thậm chí còn không ngại vào bếp nấu nướng cho tôi ăn. Tôi cảm động trước tình cảm chân thành của người phụ nữ này. Bản thân nghĩ rằng dù sao cả 2 người cũng đều cô đơn lâu năm, liệu có nên nương tựa vào nhau hay không.

Khi chia sẻ với con trai, tôi được con ủng hộ. Vì vậy, tôi tiến tới với Triệu Quế Chi, cả 2 sống rất bình yên, hạnh phúc. Tôi cảm nhận được không khí gia đình êm ấm kể từ khi có người bạn đời đồng hành.

Lương hưu 27 triệu đồng, tôi lại sống chật vật: Bị 1 người gần gũi “hủy hoại”, nghiệm ra bài học “sống còn”- Ảnh 2.

Những tưởng tìm được hạnh phúc nhưng cụ ông lại vướng vào nhiều rắc rối. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sóng gió ập đến khi người bạn đời của tôi ngỏ ý muốn vay tiền cho con trai mua nhà. Bà ấy nói rằng con trai kết hôn và chuẩn bị mua nhà mới nhưng lại thiếu tiền, nếu tôi có thì cho cô ấy mượn trước. Trong tài khoản tiết kiệm của tôi có tất cả 300.000 NDT (1 tỷ đồng), tôi đã đưa tận tay 150.000 NDT (500 triệu đồng) cho cô ấy.

Sau đó chưa đầy nửa năm, Triệu Quế Chi lại nói với tôi rằng cô ấy muốn vay tiền giúp con gái vì muốn sửa sang nhà cửa. Lúc này, tôi rơi vào tình huống khó xử. Tôi chỉ tiết kiệm được ngần ấy tiền, đó cũng là số tiền mà tôi lo lúc ốm đau, bệnh tật, không thể cho vay tất thảy. Hơn nữa, nay tôi còn có Triệu Quế Chi bên cạnh, tôi cần phải có tiền phòng thân để lo cho bà ấy. Vì vậy, tôi nhẹ nhàng từ chối lời nhờ vả của người bạn đời. Tôi mong rằng bà ấy sẽ thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi.

Tuy nhiên, từ ngày tôi từ chối lời nhờ vả, Triệu Quế Chi bắt đầu sống lạnh nhạt hẳn. Giữa chúng tôi như có khoảng cách rất lớn và không thể hóa giải. Sau đó nửa tháng, người bạn đời quyết định trở về nhà mình, không chung sống với tôi nữa, ngay cả khoản tiền vay trước đó cũng không ai đề cập tới.

Sau này, tôi nhận ra 1 điều, khi về già tôi không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào bất kỳ người nào. Chính vì tin tưởng Triệu Quế Chi nên giờ đây tôi phải sống trong sự thất vọng vô bờ.

Khi có tuổi, chúng ta cũng không nhất thiết phải ở cạnh 1 ai. Mỗi người nên tự xem xét các mối quan hệ của bản thân trước khi tin tưởng mù quáng để tránh rước rắc rối vào mình. Muốn sống an ổn, chúng ta cần nghĩ cho chính mình đầu tiên.

Huyền Giang

Phụ nữ số

Trở lên trên