MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Màn flex có tâm nhất: 21 tuổi đã có 14 giấy chứng nhận hiến máu

15-07-2023 - 20:36 PM | Sống

Màn flex có tâm nhất: 21 tuổi đã có 14 giấy chứng nhận hiến máu

“Mình không có tài nhưng mình có tâm” - Quang Huynh nói về màn “flex” đặc biệt của mình.

Những ngày vừa qua, hội nhóm “Flex đến hơi thở cuối cùng” gây bão mạng xã hội (MXH) bởi nhiều câu chuyện thú vị, những tài năng “ở ẩn” bao lâu nay bỗng xuất hiện khiến ai nấy đều trầm trồ. Người khoe là tiến sĩ tại Mỹ, người xuất hiện trong loạt credit của những bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng,... đều là những nhân tố được mọi người ngưỡng mộ, nể phục. 

Nhưng bên cạnh có tài, có tầm thì những bài đăng “có tâm” cũng được cộng đồng mạng chú ý. “Flex” mang ý nghĩa khoe khoang nhưng là khoe bản thân đóng góp cho xã hội bằng cách đi hiến máu, ủng hộ bệnh nhân ung thư, xây chùa,... thì không phải ai cũng “flex” được. 

Và một trong số những câu chuyện đặc biệt đó là Quang Huynh, chàng trai 21 tuổi, đến từ Khánh Hòa. Hiện tại, Quang Huynh đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Kiểm ngư trong khu quân sự Cam Ranh. 

Quang Huynh khiến nhiều người chú ý bởi anh chàng là một trong số những người đầu tiên “flex” giấy chứng nhận tham gia hiến máu. Theo hình ảnh mà Huynh khoe trong nhóm, anh chàng còn trẻ tuổi nhưng đã có tới 14 tờ giấy chứng nhận, xếp kín mặt sàn. Nói về “gia tài” của mình, Huynh chỉ đơn giản viết: “Mình không có tài nhưng mình có tâm”. 

“Flex đến hơi thở cuối cùng”: 21 tuổi, 14 lần nhận giấy chứng nhận hiến máu - Ảnh 1.

Quang Huynh khoe loạt giấy chứng nhận hiến máu của mình

Dù còn rất trẻ tuổi nhưng Quang Huynh vốn đã là người yêu thích các hoạt động tình nguyện. “Ở địa phương mình cứ 3 tháng là có đợt hiến máu, mình đều sắp xếp tham gia đều đặn. Những lần đầu mình hiến số lượng 250ml, sau thấy khả năng có thể cho nhiều hơn nên quyết định hiến 350ml”, Quang Huynh chia sẻ. 

21 tuổi nhưng đã có đến 14 lần hiến máu, Huynh kể ban đầu cũng phải “lén” gia đình tham gia vì sợ mọi người lo lắng. Tuy nhiên sau đó, gia đình cũng rất ủng hộ anh chàng làm công việc này. Bởi ngoài hiến máu, Quang Huynh còn rất sôi nổi, nhiệt tình trong các phong trào Đoàn tại địa phương. 

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Huynh cũng là một trong số những thanh niên xung phong tham gia vào đội tình nguyện, chống dịch tại quê nhà. Cho đến hiện tại, anh chàng vẫn giữ kỷ niệm chương như một cách truyền cảm hứng, tạo động lực cho chính bản thân mình tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn nữa. 

Quang Huynh yêu thích các công việc tình nguyện, giúp đỡ mọi người

Chia sẻ thêm về những lần đi hiến máu, Quang Huynh nói: “Thực ra với mình đi hiến máu bình thường lắm, không có gì sợ hãi nhưng nếu bảo kỉ niệm vui thì cũng không nhiều. Mình chỉ nhớ trong một lần đi hiến máu, gặp một chị đang hiến thì ngất đi. Nên mình cũng lấy đó làm kinh nghiệm để dặn mọi người sau là phải đảm bảo bản thân có sức khoẻ tốt, ổn định và phải thực hiện đúng theo hướng dẫn chứ không nên mạo hiểm”. 

“Lúc làm mình không nghĩ gì nhiều, mình chỉ muốn hiến máu để có thể giúp đỡ những người đang cần. Mình không quá giỏi giang, giàu có thì mình có gì, mình cho cái đó. Mình cũng không mong bản thân nhận lại được điều gì. Làm tình nguyện mà, mình chỉ muốn ai cũng khỏe mạnh hoặc ai đó nhờ cần máu của mình, của nhiều các anh chị, cô chú khác để được sống tiếp tục là mình thấy vui rồi”, Huynh nói thêm. 

Được biết, cuối năm anh chàng sẽ xuất ngũ và dự định sẽ đi học tiếp, tìm một công việc bản thân yêu thích. Quang Huynh cũng khẳng định, anh chàng vẫn sẽ đi hiến máu, làm tình nguyện để hỗ trợ mọi người. Bên cạnh đó, anh chàng bày tỏ: “Mình chỉ mong rằng bài đăng của mình lan toả được đến nhiều bạn trẻ. Nếu có thể, đừng ngần ngại tham gia hiến máu vì có rất nhiều người ngoài kia đang cần. Và cũng hi vọng, những bạn trẻ giống mình sẽ ngày càng yêu thích các công việc tình nguyện nhiều hơn nữa”. 

Theo Hải My

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên