MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt

09-03-2022 - 10:17 AM | Lifestyle

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt

Sống cùng gia đình nhỏ bên ngôi nhà khung gỗ 152 năm tuổi ở Đức, mẹ Việt khiến nhiều người ghen tị với không gian sống đẹp như cổ tích.

Chị Thu Thủy (hiện đang là chủ kênh youtuber Her 86m2) sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Năm chị 19 tuổi đã sang Đức du học. 11 năm trôi qua giờ chị đã có gia đình nhỏ của riêng mình. "Bố mẹ và người thân chưa bao giờ nghĩ cho mình đi đến nửa vòng trái đất, cuối cùng con gái lại chọn về sống ở một vùng quê. May mắn và kì diệu trong cuộc đời của mình chính là tìm được đúng một nửa còn lại, người luôn đồng hành và ủng hộ mình trong mọi quyết định. Thế là hè năm vừa rồi vợ chồng mình đã quyết định chuyển nhà. Ngẫu hứng chuyển hẳn lên phía Bắc, cách nơi ở cũ gần 400km", chị Thủy chia sẻ.

Mái ấm mới của hai vợ chồng và cô con gái nhà là một ngôi nhà khung gỗ 152 năm tuổi ở miền Bắc nước Đức. Ngôi nhà nằm trong một ngôi làng nhỏ với 1600 dân.

Người trong làng gọi ngôi nhà của hai vợ chồng là The Green House vì đa phần nhà trong làng đều cửa sổ trắng, riêng ngôi nhà này lại có dàn cửa sổ màu xanh rất nổi bật.

Căn nhà được xây năm 1869, nhưng bên trong đã được sửa lại hoàn toàn vào năm 2018.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 1.

Hàng xóm của gia đình chị Thủy đều là người lớn tuổi. Các bác cực kì tốt bụng. Ngày còn ở thành phố lớn, hầu hết mọi người sẽ ít khi giao tiếp với hàng xóm. Vậy nên về đây hai vợ chồng cảm thấy cực kì gần gũi và có cảm giác như trở về tuổi thơ, mỗi lúc về quê thăm ông bà vậy.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 2.

Kiểu nhà khung gỗ là kỹ thuật đặc trưng của người châu Âu và là một trong những kỹ thuật xây nhà lâu đời nhất thế giới.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 3.

Hai vợ chồng rất yêu những ngôi nhà nhiều lịch sử như này. Cảm thấy rằng lịch sử sống động xung quanh, đang kể một câu chuyện dài.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 4.

Mái hiên sau nhà với thùng đựng nước mưa được làm từ thùng đựng rượu vang.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 5.

Có một sự khác biệt lớn giữa việc sống ở một chỗ ta chỉ coi là nơi ăn ngủ cho xong và sống ở một nơi mà ta thực sự cảm thấy như đang ở nhà.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 6.

Đó là chị Thủy sẽ tìm cách biến một ngôi nhà thành mái ấm, hơn tất thảy, là tìm ra cách khiến mình cảm thấy mình thuộc về nơi nay. Và không chỉ cho mình, mà cả chồng, con và thú cưng của .

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 7.

Không gian phòng bếp của gia đình.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 8.
Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 9.

Mọi góc trong nhà đều được tự tay chị Thủy chăm chút từng chút một.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 10.

Nồi niêu xoong chảo xếp gọn gàng.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 11.
Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 12.
Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 13.
Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 14.
Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 15.
Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 16.
Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 17.

Không gian phòng bếp được mệnh danh là nơi giữ lửa, hơi ấm của gia đình nên mỗi góc, mỗi vật dụng đều được chủ nhân ngôi nhà chăm chút, chọn lọc.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 18.

Nhà rộng nhưng đó không phải là lý do khiến chị Thủy bừa bộn. Hầu như nội thất trong nhà đều được mua vừa đủ dùng, đáp ứng đúng nhu cầu sinh hoạt của các thành viên.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 19.

Góc "ểnh ương" của thú cưng được đặt bên cửa sổ cực chill.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 20.
Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 21.

Trong nhà cũng có một phòng chị Thủy dành riêng để xếp kệ sách. Tại đây chị Thủy dành để bày những đầu sách yêu thích của mình.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 22.

Đặc biệt nhất chính là khu vườn quanh năm tươi tốt của gia đình.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 23.
Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 24.

Cả gia đình 3 người luôn dành thời gian, tâm huyết để chăm sóc cho nó.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 25.

"Chỉ có tự thân mỗi người biết điều gì khiến mình cảm thấy ấm áp, an toàn và hạnh phúc. Sau đó tìm ra cách để kết hợp chúng vào nhà là bước đầu tiên để nuôi dưỡng cảm giác gia đình, bất kể nó nhỏ bé hay tiểu tiết như thế nào", chị Thủy chia sẻ.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 26.
Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 27.
Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 28.

Khu vườn được chị Thủy trồng rất nhiều loại rau sạch, đan xen là cây ăn quả, cây trồng lấy bóng râm.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 29.

Mỗi ngày chị Thủy thường dành khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để chăm sóc.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 30.
Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 31.

Chị lắp chuông và thu hoạch củ quả trong vườn.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 32.

Cả gia đình cùng làm vườn.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 33.
Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 34.

Cùng chăm sóc để tạo ra thành quả là rau củ quả sai trĩu cành, cũng là nguồn dinh dưỡng chính cho các bữa ăn của gia đình.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 35.

Một không gian chứa củi lớn được đặt ngoài vườn.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 36.
Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 37.
Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 38.
Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 39.

Một lần thu hoạch rau củ quả tại vườn nhà.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 40.

Luống cà chua sai trĩu quả.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 41.
Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 42.

Chị Thủy cũng cho bé trải nghiệm với công việc chăm sóc vườn, cây cối. Dù còn nhỏ tuổi nhưng con gái chị rất thành thạo các công việc vườn tược, nhờ vậy bé dạn dĩ và nhanh nhẹn hơn.

Mãn nhãn ngôi nhà 152 năm tuổi đẹp yên bình và thơ mộng như cổ tích của mẹ Việt - Ảnh 43.

Ảnh: NVCC

https://afamily.vn/man-nhan-ngoi-nha-152-nam-tuoi-dep-yen-binh-va-tho-mong-nhu-co-tich-cua-me-viet-20220301180114734.chn

Theo Hồng Nhung

Nhịp sống Việt

Trở lên trên