MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Marilyn Monroe: Mỹ nhân ngớ ngẩn, nông cạn hay một tâm hồn thiếu thốn tình yêu thương luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình?

05-02-2022 - 10:10 AM | Tài chính quốc tế

Marilyn Monroe: Mỹ nhân ngớ ngẩn, nông cạn hay một tâm hồn thiếu thốn tình yêu thương luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình?

“Tôi có thể thông minh vào những lúc quan trọng, nhưng hầu hết đàn ông không thích điều đó.” – Marilyn Monroe (trích dẫn trong bộ phim Gentlemen Prefer Blondes)

Huyền thoại điện ảnh thế giới ra đời vào năm Dần mà hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chính là "biểu tượng sex" Marilyn Monroe (1926 – 1962). Hình tượng đáng nhớ của cô vẫn còn tồn tại trong các tác phẩm điện ảnh, các tác phẩm làm lại và cả những người bắt chước hình ảnh và cách cư xử của cô. Tuy nhiên, chỉ một số ít người có thể nhìn thấy con người tài năng và học thức ẩn sau nụ cười rạng rỡ và hình ảnh một cô gái tóc vàng quyến rũ nhưng lại mang tiếng là ngây thơ và nông cạn.

Hãy cùng tìm hiểu về cuộc sống và trái tim của mỹ nhân đã "đánh cắp" trái tim của hàng ngàn đàn ông trong suốt cuộc đời mình và kể cả sau khi cô qua đời.

1. Đã từng làm việc tại một nhà máy sản xuất máy bay trong Thế chiến II

Marilyn Monroe: Mỹ nhân ngớ ngẩn, nông cạn hay một tâm hồn thiếu thốn tình yêu thương luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình? - Ảnh 1.

Năm 1944, Norma Jeane Mortenson (tên thật của nữ diễn viên), người mà không có ai biết đến vào thời điểm đó, trở về thành phố mà cha mẹ nuôi của cô sống sau một cuộc hôn nhân không thành. Tại đây, cô bắt đầu làm việc ở một nhà máy lắp ráp máy bay. Và mặc dù, theo những người viết tiểu sử của Marilyn, nhiệm vụ của cô không bao gồm phần kỹ thuật của quá trình lắp ráp thì trong bức ảnh trên, cô đang lắp ráp chiếc máy bay không người lái đầu tiên trên thế giới.

Bức ảnh này được chụp bởi nhiếp ảnh gia quân sự David Conover trong dự án tuyên truyền của Ronald Reagan. Chính nhờ bức ảnh này mà cô gái trong sáng Norma Jeane đã được chú ý và nhận được lời đề nghị ký hợp đồng với một công ty quản lý người mẫu.

2. Có hơn 400 cuốn sách trong thư viện của mình

Marilyn không được học hành bài bản khi còn nhỏ và cả thời niên thiếu. Đó là lý do tại sao cô trở thành một người vô cùng yêu sách trong quãng đời trưởng thành của mình. Có hơn 400 cuốn sách trong thư viện của cô, và nó bao gồm mọi thứ, từ tiểu thuyết đến sách khoa học. Cô gái tóc vàng huyền thoại đã chọn đọc sách của những tác giả như Hemingway, Flaubert, Camus và Freud.

Khi một trong những giám đốc nhìn thấy cô với cuốn Letters to a Young Poet của Rilke, ông đã hỏi tại sao cô lại chọn cuốn sách này. Marilyn trả lời: "Vào những đêm mà tôi không còn việc gì để làm, tôi đến hiệu sách Pickwick trên Đại lộ Hollywood. Tôi chỉ mở sách một cách ngẫu nhiên, và khi tôi mở đến một trang hoặc một đoạn mà tôi thích, tôi sẽ mua cuốn sách đó. Vì vậy, đêm qua tôi đã mua cuốn này. Làm thế là sai sao?"

3. Cố gắng hết sức để hoàn thiện kỹ năng diễn xuất của mình bất chấp ý kiến ​​của giới phê bình.

Marilyn không hài lòng với vai diễn một cô gái tóc vàng ngớ ngẩn nhưng quyến rũ mà cô từng được mời đóng, vì vậy cô thường xuyên tham gia các lớp học diễn xuất. Theo một trong những giáo viên của cô - huyền thoại Lee Strasberg, Marilyn Monroe và Marlon Brando là những học trò xuất sắc nhất của ông, vì họ là những người duy nhất có thể đắm chìm sâu vào cuộc sống của các nhân vật của họ. Các sinh viên và giáo viên khác của cô cũng ghi nhận ý thức về mục đích học diễn xuất của nữ diễn viên.

Marilyn Monroe: Mỹ nhân ngớ ngẩn, nông cạn hay một tâm hồn thiếu thốn tình yêu thương luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình? - Ảnh 2.

Tuy nhiên, các nhà làm phim vẫn không giao cho nữ diễn viên những vai diễn nghiêm túc, đó là lý do tại sao Marilyn trở thành người giỏi nhất trong điều kiện và môi trường làm việc mà cô có. Vẻ đẹp ngoại hình của cô là một kết quả khác của quá trình làm việc chăm chỉ của chính cô. Nữ diễn viên đã làm việc, làm chủ mọi cử chỉ để bản thân cô và diễn xuất của cô trông nhuốm màu điện ảnh và mang sức thuyết phục. Ví dụ, Monroe đã tạo ra một dáng đi độc đáo cho bộ phim Niagara. Chưa có ai từng bước đi như vậy trước đây.

4. Khéo léo lôi kéo hãng phim và dư luận

Monroe có một khả năng tránh được các khó khăn kể cả khi bị chĩa "mũi rìu" từ hãng phim và dư luận. Và hơn hết, cô đạt được mục tiêu mà cô đã đặt ra. Cuốn sách Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe của Anthony Summers, cũng như nhiều cuốn sách khác về cuộc đời của người đẹp này, đã chứng minh điều đó.

Năm 1952, trong một cuộc phỏng vấn của mình, nữ diễn viên cho biết cô đã bị chụp ảnh khỏa thân để làm lịch. Hãng phim cố gắng thuyết phục cô không nên có ý định tiết lộ sự thật rằng người mẫu trên tấm lịch chính là Marilyn Monroe, nhưng nữ diễn viên không nghe họ. Cuối cùng, Marilyn xấu hổ nói với công chúng rằng cô quá nghèo để từ chối công việc đó và tiết lộ này lại càng khiến cô nhận được nhiều tình cảm hơn từ người hâm mộ.

Monroe luôn có mối quan hệ căng thẳng với hãng phim 20th Century Fox. Nữ diễn viên muốn tự do sáng tạo hơn và được trả lương xứng đáng với địa vị của mình, nhưng cô đã không thể đạt được những gì mình muốn do cá nhân cô không thích sự quản lý của hãng phim này. Sau đó, cô quyết định thành lập hãng phim của riêng mình (Marilyn Monroe Productions) và bắt đầu một chiến dịch quảng bá bản thân. Điều đó buộc 20th Century Fox phải "đầu hàng" và trao cho cô hợp đồng mà cô muốn. Trong khi đó, hãng phim của Monroe chỉ quay một bộ phim The Prince and the Showgirl với Laurence Olivier.

5. Nâng tầm bản thân theo tất cả những cách có thể

Theo tiểu sử của nữ diễn viên do Donald Spoto viết, Marilyn đã dành thời gian của mình không chỉ để học cách diễn xuất mà cô còn học khiêu vũ, ca hát và yoga. Ben Lyon, một giám đốc điều hành của 20th Century Fox đã từng mô tả trong một cuộc phỏng vấn với Monroe cho thấy mặt khác của cô. Sau khi tìm hiểu về lịch trình cuộc sống bận rộn của nữ diễn viên, ông đã hỏi Monroe tại sao cô lại làm việc nhiều và chăm chỉ như vậy. Và đây là những gì Marilyn trả lời, "Một ngày nào đó, có thể cơ hội sẽ đến và tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng."

6. Tích cực tham gia vào hoạt động từ thiện.

Sau đây là một số hoạt động từ thiện của cô gái tóc vàng nổi tiếng: Cô từng biểu diễn tại buổi hòa nhạc từ thiện dành cho lính Mỹ ở Hàn Quốc; hỗ trợ tài chính cho các tổ chức đã giúp đỡ các trại trẻ mồ côi và các tổ chức khác giải quyết các vấn đề của trẻ em; ủng hộ việc bãi bỏ vũ khí hạt nhân; viết séc 10.000 USD cho một trại trẻ mồ côi trong chuyến thăm Mexico; để lại 25% tài sản của mình cho bác sĩ tâm lý của mình, người được cho là sẽ tài trợ cho các bệnh viện tâm thần.

Marilyn Monroe: Mỹ nhân ngớ ngẩn, nông cạn hay một tâm hồn thiếu thốn tình yêu thương luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình? - Ảnh 3.

7. Đấu tranh cho sự bình đẳng về quyền công dân.

Trong một cuộc phỏng vấn cuối cùng của mình, Marilyn đã yêu cầu nhà báo tập trung vào những điều quan trọng đối với cô chứ không phải là sự hậm hực của cô.

"Điều tôi thực sự muốn nói là: Điều mà thế giới cần là cảm giác thân thiết thực sự. Mọi người: ngôi sao, người lao động, người da đen, người Do Thái, người Ả Rập. Tất cả chúng ta đều là anh em. Xin đừng cười nhạo tôi. Hãy kết thúc cuộc phỏng vấn với những điều tôi tin tưởng", Marilyn Monroe nói.

Ella Fitzgerald là ca sĩ nổi tiếng từng bị kỳ thị chủng tộc trên sân khấu vào năm 1950. Cô không được phép biểu diễn tại câu lạc bộ nổi tiếng Hollywood "Mocambo". Nhiều năm sau cái chết của Monroe, Fitzgerald thú nhận trong cuộc phỏng vấn rằng cô nợ Marilyn một món nợ thực sự.

Hóa ra nữ diễn viên đã đích thân liên lạc với chủ câu lạc bộ. Sau khi dọa người chủ rằng cô sẽ đến gặp báo chí, cô yêu cầu ông cho Fitzgerald biểu diễn ở câu lạc bộ. Để được ông đồng ý, Monroe hứa sẽ ngồi bàn đầu gần sân khấu hàng đêm, nhờ đó thu hút khán giả đến câu lạc bộ. Người chủ đồng ý và Monroe giữ lời hứa, sau đó Ella Fitzgerald không còn cần biểu diễn ở các câu lạc bộ nhỏ nữa.

Di sản của Marilyn Monroe

Nhiều người viết tiểu sử đồng ý rằng hình ảnh Marilyn Monroe đã giúp cô chinh phục thế giới nhưng đồng thời đã trở thành một trò đùa tàn nhẫn với nữ diễn viên, khiến cô không thể thoát ra khỏi hình ảnh đó. Khi cô quyết định thay đổi hình ảnh của mình, không ai ủng hộ cô cả. Điều này được phản ánh rõ ràng qua lời của nhà văn Sarah Churchwell, tác giả cuốn tiểu sử của nữ diễn viên:

"Điều hoang đường lớn nhất chính là cô ấy bị ngớ ngẩn. Thứ hai là cô ấy mong manh. Thứ ba là cô ấy không thể diễn. Cô ấy không hề ngu ngốc mặc dù không được học hành chính quy, và cô ấy rất nhạy cảm về điều đó. Nhưng cô ấy thực sự rất thông minh và rất cứng rắn. Cô ấy phải trở thành cả hai để chinh phục hệ thống phim trường Hollywood trong những năm 1950. Người đứng đầu Fox Studios cực kỳ khinh thường cô ấy. Cô ấy đã chiến đấu với anh ta và giành chiến thắng. Cô ấy rất hóm hỉnh và có khiếu hài hước. Cô gái tóc vàng ngớ ngẩn là một vai diễn. Chúa ơi, cô ấy là một diễn viên mà! Một nữ diễn viên giỏi đến nỗi không ai tin rằng cô ấy là ai ngoài những gì cô ấy đã thể hiện trên màn ảnh".

https://cafef.vn/marilyn-monroe-my-nhan-ngo-ngan-nong-can-hay-mot-tam-hon-thieu-thon-tinh-yeu-thuong-luon-co-gang-hoan-thien-ban-than-minh-2022020507251032.chn

Minh Phương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên