MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mơ ước thoát nghèo của cậu bé 9 tuổi nay đã thành hiện thực

12-03-2023 - 08:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Mơ ước thoát nghèo của cậu bé 9 tuổi nay đã thành hiện thực

Câu chuyện khởi nghiệp từ niềm mơ ước thoát nghèo của cậu bé 9 tuổi nơi miền quê nghèo ngày nào nay đã trở thành hiện thực, sau khi đã trải qua nhiều khổ đau ra sao? Mời bạn cùng tìm hiểu ngay nhé.

Vào một buổi chiều ngày 10/10/1990 khi đó ông Nguyễn Đức Hiếu mới 9 tuổi, đang chơi ở nhà bạn cùng xóm, thì được tin báo anh trai của ông Hiếu đã mất vì căn bệnh thương hàn. Thời điểm đó, gia đình ông khó khăn nên không có tiền chữa trị.

Khi đó, ông Hiếu thấy trong lòng rất buồn, vài tháng sau khi anh trai mình mất ông đã hai lần tìm đến mộ anh khóc và hứa với anh sau này khi lớn lên sẽ chăm chỉ làm việc để giúp gia đình thoát nghèo.

Mơ ước thoát nghèo của cậu bé 9 tuổi nay đã thành hiện thực - Ảnh 1.

Gia đình ông Nguyễn Đức Hiếu, (ông Hiếu khi còn nhỏ trong cùng bên phải)

Thời gian thấm thoát trôi qua, từ cậu bé 9 tuổi ngày nào, ông Hiếu đã trở thành chàng thanh niên cao nhưng gầy còm nhất trong nhóm bạn. Tuy gầy còm là vậy nhưng ông rất chăm chỉ, không quản ngại bất cứ việc gì miễn là có thể giúp được gì đó cho gia đình như: Cày thuê, cuốc mướn, bốc vác, phụ hồ, sơn nhà, làm thuê cho công ty nhà nước, đi làm thuê cho công ty SAMSUNG VINA ở TP. Hồ Chí Minh. 

Đến tháng 5/2009, khi đó ông Hiếu đã 28 tuổi bị căn bệnh giãn tĩnh mạch bụng. Đi khám, bác sĩ bảo phải mổ sớm, ông Hiếu đành xin nghỉ việc trở về quê nhà để đi vay 20 triệu tiền chi phí mổ. Mặc dù đã đi làm thuê cả hơn chục năm vô cùng chăm chỉ vất vả, nhưng đến khi cần chữa bệnh ông vẫn phải đi vay, bởi vì tất cả những năm tháng đi làm thuê ông đều tích cóp hết tiền đưa cho mẹ ông để phụ giúp gia đình và em út còn ăn học.

Mơ ước thoát nghèo của cậu bé 9 tuổi nay đã thành hiện thực - Ảnh 2.

Ông Hiếu khi còn làm việc tại SAMSUNG, trong cùng bên phải.

Sau khi đi mổ tĩnh mạch xong trở về nhà nằm dưỡng bệnh sau mổ 2 tháng ông Hiếu nhớ lại những ngày ấu thơ mình. Ông đã ra mộ anh trai hứa với anh rằng mình sẽ chịu khó làm việc để giúp gia đình thoát nghèo. Vậy mà giờ đây chỉ có 20 triệu đồng chữa bệnh cũng vẫn phải đi vay thật là hổ thẹn và buồn vô cùng.

Sau nhiều đêm suy nghĩ không sao ngủ được, ở tuổi 28 rồi chưa có vợ con, tay trắng vẫn hoàn tay trắng, trong khi đó bạn bè cùng trang lứa đứa nào cũng đã có vợ con và công việc ổn định. Suy nghĩ miên man nhiều ngày thì thời gian hai tháng dưỡng bệnh sau mổ đã hết. Ngay sau khi đó ông Hiếu được em gái nhờ đi bảo hành chiếc máy tính xách tay bị lỗi và ông đã gặp những phiền hà không đáng có khi làm bảo hành phải qua trung gian. Đồng thời trước đó gia đình ông đã phải tích cóp cả năm trời mới đủ tiền mua chiếc máy tính xách tay đắt đỏ với giá 15 triệu cho em gái học đại học.

Vì thấy giá của chiếc máy tính xách tay quá cao so với giá trị thật của sản phẩm, nhưng chất lượng sản phẩm cũng không cao, lại phải bảo hành qua trung gian. Ông đã dành nhiều ngày đêm tìm hiểu, từ đó được biết thông thường các sản phẩm mà đến được tay người tiêu dùng.

Họ phải trả thêm khoảng 50-60% chi phí cho mỗi sản phẩm vì phải qua trung gian như: Tổng đại lý phân phối cấp I, đại lý phân phối cấp II (vùng miền), đại lý phân phối cấp III (tỉnh, thành phố)… sau đó đến cửa hàng bán lẻ rồi cuối cùng mới đến tay khách hàng. Ông Hiếu tự nhủ ở thời công nghệ hiện đại như ngày nay tại sao người tiêu dùng từ mua hàng đến bảo hành phải qua nhiều đầu trung gian đến vậy. 

Mơ ước thoát nghèo của cậu bé 9 tuổi nay đã thành hiện thực - Ảnh 3.

Sau đó ông nghĩ ngay đến việc làm sao giúp khách hàng tiết kiệm 50 - 60% chi phí bằng cách mua hàng trực tiếp không phải qua trung gian mà sản phẩm chất lượng chính hãng, bảo hành trực tiếp, tiết kiệm thời gian. 

Ông Hiếu lập tức đi vay hết họ hàng, bạn bè được 100 triệu cùng chiếc xe máy cũ bắt đầu chặng đường khởi nghiệp thoát nghèo đầy gian khó đến nay. Sau hơn chục năm công ty ông đã có 3 văn phòng tại các thành phố lớn như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, và công ty ông đang có kế hoạch mở thêm các văn phòng tại Đà Nẵng, Cần Thơ… Điều quan trọng nhất là hơn chục năm qua ông Hiếu thấy vui và hạnh phúc khi đã giúp cho hơn 100.000+ quý khách hàng nhận được nhiều giá trị và lợi ích thiết thực khi đến với VIAICOM.

Mơ ước thoát nghèo của cậu bé 9 tuổi nay đã thành hiện thực - Ảnh 4.

Đã từng trải qua những năm tháng nghèo khổ, ông Hiếu rất đồng cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm ông đều trích ra 5% thu nhập để làm từ thiện, cho những gia đình, các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa và thiền viện. Ngoài ra ông còn tạo kênh YouTube chia sẻ cách học thiền VIPASSANA miễn phí, từ phương pháp thiền gốc của đức phật (Thích-ca Mâu-ni). 

Ánh Dương

Nhịp sống Kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên