MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một lần người thân bệnh nặng, không có tiền chạy chữa, tôi mới nhận ra: Không lo đọc sách và kiếm tiền là hai điều thiếu sót nhất thời trẻ!

12-08-2021 - 09:04 AM | Sống

Đừng nghĩ rằng đam mê kiếm tiền là không còn thanh cao. Thời gian rỗi, học thêm kĩ năng kiếm tiền cũng tốt, như vậy khi có chuyện bất ngờ xảy ra, bạn mới đủ khả năng chống chọi lại hoàn cảnh.

Trên mạng có một câu hỏi thế này: "Lớn lên, điều bạn hối tiếc nhất trong đời là gì?"

Câu trả lời nhận được nhiều lượt like nhất chính là:

"Tôi hối hận vì đã không chăm chỉ học tập và kiếm tiền!"

Đời người giống như một cái cây, khi nó lớn lên, phát triển, nở hoa, kết trái, rồi héo úa, đều sẽ có những quá trình khác nhau.

Ở mỗi giai đoạn, chúng ta đều phải trải qua và đối mặt với nhiều khó khăn không đồng nhất.

Nếu bạn không nỗ lực, để bỏ lỡ thời kỳ phát triển, thì sẽ khó chờ được quả ngọt.

Một lần người thân bệnh nặng, không có tiền chạy chữa, tôi mới nhận ra: Không lo đọc sách và kiếm tiền là hai điều thiếu sót nhất thời trẻ! - Ảnh 1.

 (01)

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, một đoạn độc thoại của người cha ở Hà Nam, Trung Quốc đã trở nên hot trên các diễn đàn.

Năm nay, cậu con trai của ông đến tuổi thi đại học nhưng lại vì mê game mà không chịu cố gắng.

Khuyên thế nào cũng chẳng được, người cha đành buồn bã chia sẻ tâm sự qua mạng. Ông kể về những ngày tháng khó khăn của mình, khi phải trồng rau dưới cái nắng gay gắt gần 40 độ, áo quần ướt đẫm mồ hôi...

Sợ con có tương lai khổ như mình, người cha già tần tảo ấy đã cố gắng khuyên nhủ con trai nhưng chỉ nhận được một câu đáp vô tâm:

"Cha còn chưa có bằng cấp đại học thì có tư cách gì yêu cầu con?"

Chỉ có ai từng trải qua nỗi khổ của việc mưu sinh mới càng hiểu thêm về ý nghĩa của việc học.

Nếu khi còn trẻ bạn không thể chịu đựng được nỗi khổ của việc đọc sách, thì tương lai phải trả giá bằng quãng thời gian cơ cực.

Thời gian gầy đây, trên mạng nổi lên một hình ảnh, hay nói chính xác là hai bức ảnh được ghép lại để dễ so sánh với nhau.

Bức bên trái là hình 20 công nhân đang chen chúc trong một căn trọ chật hẹp. Bức bên phải là hình ảnh một sinh viên đang ngủ gật trên bàn, người bên cạnh thì lén lút nghịch điện thoại.

Người đăng tin đã để dòng trạng thái rằng:

"Nếu bạn không cố gắng học tập, bức hình này có thể là tương lai của bạn."

Lười học, sẽ phải trả một cái giá rất lớn, cái giá phải trả chính là bạn phải đi nhiều khúc quanh hơn người khác!

Một lần người thân bệnh nặng, không có tiền chạy chữa, tôi mới nhận ra: Không lo đọc sách và kiếm tiền là hai điều thiếu sót nhất thời trẻ! - Ảnh 2.

(02)

Một số bạn trẻ khi mới ra trường thường nằm trong hai giai đoạn:

Một là chọn cách lười biếng, sống thoải mái.

Số còn lại thì cho rằng tiền không quan trọng, nên không hứng thú với việc kiếm nhiều tiền.

Minh Anh làm thư kí văn phòng trong một công ty nhỏ, công việc dễ dàng nên không kiếm được nhiều tiền.

Mỗi ngày tan sở, cô ấy đều cùng bạn bè đi ăn uống, karaoke, hưởng thụ cuộc sống,...

Cứ ngỡ cả đời sẽ cứ sống như vậy, cho đến khi một ngày nọ, mẹ cô ấy bất ngờ phải nhập viện lúc nửa đêm và được chẩn đoán là bị ung thư.

Khi đó, tiền cả nhà dành dụm đều không đủ, lúc này cô ấy phải chật vật chạy khắp nơi để có đủ tiền cho mẹ phẫu thuật, hóa trị và mua thuốc.

May mắn bạn bè cho mượn được một ít, còn lại thì dựa vào ông bà vay mượn từ người quen...

Tối đó, cô ấy đã đăng một dòng trạng thái với tâm trạng đầy hối hận:

"Một tháng tôi kiếm được 12 triệu, cứ nghĩ vậy là đủ, vậy mà khi người thân yêu xảy ra chuyện lại không đủ khả năng tài chính để gánh vác. Tôi thật sự đã quá sai lầm rồi!"

Cũng may sau này, mẹ cô ấy đã khỏi bệnh. Cô ấy cũng chăm chỉ tiết kiệm, kiếm tiền và có kế hoạch quản lý tài chính riêng.

Đừng nghĩ rằng đam mê kiếm tiền là không còn thanh cao. Thời gian rỗi, học thêm kĩ năng kiếm tiền cũng tốt, như vậy khi có chuyện bất ngờ xảy ra, bạn mới đủ khả năng chống chọi lại hoàn cảnh.

Một lần người thân bệnh nặng, không có tiền chạy chữa, tôi mới nhận ra: Không lo đọc sách và kiếm tiền là hai điều thiếu sót nhất thời trẻ! - Ảnh 3.

(03)

Một số người nói rằng, trong cuộc sống có hai loại đau khổ:

Thứ nhất là nỗi khổ trưởng thành, nó khiến chúng ta độc lập hơn, học cách thích nghi với cô đơn.

Thứ hai là nỗi khổ cuộc sống, nó khiến chúng ta nhận ra bản thân chỉ là người bình thường, phải vội vàng làm việc, kiếm tiền...

Khi còn nhỏ, nên cố gắng chăm chỉ học tập, có như vậy đến lớn, mới giảm bớt nỗi khổ cuộc sống.

Hãy học cách trở thành một người sống tự giác kỷ luật.

Thời còn là sinh viên, tôi có vài học trò, là học sinh cuối cấp hai hoặc đang học lớp 10, vì muốn trốn tránh việc học nên rất thích xin làm ở nhà hàng tiệc cưới.

Đối với bọn trẻ, làm ở đó có bạn nói chuyện vui, lại còn có tiền, tự mình có thể sắm đồ yêu thích.

Sau vài năm gặp lại, tôi thấy bọn nhỏ đã trưởng thành hơn hẳn. Từ khi gánh trên vai trách nhiệm nuôi gia đình, tụi nhỏ đã rất hối hận vì trước đây không học hành chăm chỉ, nhưng đồng thời lại trở thành người rất mạnh mẽ, có thể chịu đựng được mọi cực khổ.

Bạn nói xã hội tàn nhẫn, nhưng ẩn sau nó lại liên quan đến những lựa chọn của bạn lúc trước.

Không phải ai vừa sinh ra cũng đã ở trên đỉnh kim tự tháp, chính vì vậy chúng ta phải cố gắng hết sức, dùng sức mình để thay đổi, tạo ra một cuộc sống thật xứng đáng!

Theo Empathy

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên