MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một mỹ nhân 74 tuổi vẫn đánh võ, chặt gạch: “Tôi sợ chết lắm, biết thời gian không còn nhiều”

03-10-2024 - 20:55 PM | Sống

“Tôi sợ chết nên sáng nào cũng thức dậy lúc 5 rưỡi để tập thể dục” – Băng Châu chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Nhà có khách, danh ca Băng Châu đã chia sẻ về chuyện tình duyên của mình.

Bà nói: “Hồi ngoài 50 tuổi tôi có quen một người đàn ông, cũng tốt tính nhưng lại đào hoa. Tôi đã đào hoa rồi, người ta còn đào hoa hơn cả tôi, nên đành chia tay. Có lần người đó về Việt Nam cùng một cô gái, nói rằng đây là cô em. Tôi không tin, nên chia tay luôn. Từ đó tới giờ tôi ở một mình, không yêu ai cả, cũng gần 30 năm rồi.

Một mỹ nhân 74 tuổi vẫn đánh võ, chặt gạch: “Tôi sợ chết lắm, biết thời gian không còn nhiều”- Ảnh 1.

Danh ca Băng Châu

Trong các mối tình của mình, tôi nhớ nhất mối tình với một anh. Anh này rất hoàn hảo nhưng vô cùng kỹ tính. Tôi đã kỹ tính mà anh ấy còn kỹ tính hơn cả tôi. Hai người kỹ tính ở với nhau khó lắm, nên đành chia tay.

Đến giờ anh ấy vẫn còn sống, ở bên Texas và thi thoảng có gọi điện cho tôi để hỏi thăm. Sau khi chia tay tôi, anh ấy cũng có vài mối tình nhưng rồi cũng ở vậy, chưa bao giờ lấy vợ. Bây giờ tôi và anh ấy chỉ hỏi thăm nhau xem sống chết thế nào thôi.

Nhiều người cũng bảo sao chúng tôi không đến với nhau vì tôi không quen ai, anh ấy cũng vậy. Nhưng do cái duyên cái số nên chúng tôi không đến với nhau được.

Mấy chục năm nay tôi ở một mình nhưng không chạnh lòng vì tôi quen rồi. Bây giờ tôi lại quen và thích cuộc sống như vậy. Tôi tự quyết định mọi thứ, muốn làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi.

Tôi rất thích đi du lịch và đến giờ những điểm tôi mơ ước tôi đã đi được rồi. Tôi đã lên Vạn Lý Trường Thành, đi các nhà thờ nổi tiếng châu Âu, đi Nhật, đi Hàn…

Tôi sống một mình nên nhiều khi đi du lịch một mình. Tôi tự book tour để đi, người ta ở phòng ghép còn tôi tự trả thêm tiền khách sạn để ở phòng một mình. Thi thoảng có những cô bạn nào thân lắm thì mới đi chung với nhau”.

Một mỹ nhân 74 tuổi vẫn đánh võ, chặt gạch: “Tôi sợ chết lắm, biết thời gian không còn nhiều”- Ảnh 2.

Băng Châu hồi trẻ

Thúy Nga nghe vậy liền nói: “Đó là lí do vì sao tôi mời chị Băng Châu 5 năm lần đều không được vì cứ gọi điện là chị ấy lại bảo đang ở nước này nước kia, đi khắp thế giới. Người ta sống hưởng thụ”.

Băng Châu nghe vậy liền lên tiếng: “Không phải tôi sống hưởng thụ, đó là quan niệm sống của tôi. Tôi sống mỗi ngày rất yêu đời nhưng nói thật, tôi biết thời gian của tôi không còn nhiều nên phải tranh thủ. Tôi sợ chết nên sáng nào cũng thức dậy lúc 5 rưỡi để tập thể dục. Tôi tập yoga, nhảy rồi còn tập võ, chặt gạch các kiểu. Có lần tôi chặt gạch tưởng như gãy cả tay”.

PV

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Trở lên trên