MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một nam NSƯT: "Tôi xin lỗi mọi người, tôi ngồi trên ô tô mà khóc lã chã"

11-09-2024 - 18:35 PM | Lifestyle

"Đây là lần đầu tiên tôi khóc trên ô tô, chưa bao giờ tôi gặp sự cố như thế này" - Kim Tiểu Long chia sẻ.

Mới đây, NSƯT Kim Tiểu Long đã tổ chức buổi lễ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhất của anh, mang tên Tình cha.

Ngay trong ngày ra mắt sản phẩm, Kim Tiểu Long đã gặp sự cố khiến anh đến trễ giờ khá lâu. Nam nghệ sĩ phải đi xe ôm tới buổi họp báo.

Một nam NSƯT:

Kim Tiểu Long gặp sự cố

Vừa tới nơi, Kim Tiểu Long bơ phờ nói: “Tôi đi ô tô nhưng bị kẹt xe quá trời không nhúc nhích được, may mà có thằng nhóc xe ôm này cứu. Tôi xin lỗi mọi người. Tôi ngồi trên ô tô mà khóc lã chã, đầu tóc giờ bù xù lên.

Tôi xin lỗi tất cả các anh chị đồng nghiệp của tôi, trong đó có anh Thái Hùng là người lớn tuổi nhất. Trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ tôi đi làm việc mà bị trễ giờ như thế này.

Tôi cũng có nỗi khổ của tôi nhưng không làm cách nào được. Chị Ngọc Huyền ở bên Mỹ mới bay về để tập tuồng cùng tôi nên tôi phải đợi chị ấy tới rồi tập tuồng cùng nhau. Chị ấy đến tập muộn hơn nhưng tôi không thể tập trước chị ấy được, phải đợi chị ấy tới vì không tới thì không tập tuồng được.

Tôi và chị Ngọc Huyền tập được đúng một buổi hôm nay để mai phải diễn luôn nên phải tập thật kỹ, thật gấp. Vở tuồng đó lại thuộc về Hồ Quảng và Hồ Quảng không phải sở trường của tôi, tôi chủ yếu hát cải lương xã hội. Vì thế, tôi phải cố gắng ngồi lại bằng được để tập được một chút xíu với chị Ngọc Huyền.

Tới lúc tôi đi ra đây thì tắc đường, tôi ngồi trên xe mà cứ khóc. Đây là lần đầu tiên tôi khóc trên ô tô, chưa bao giờ tôi gặp sự cố như thế này. Tôi luôn tập tuồng đến trước một tiếng, chưa bao giờ tôi đi trễ hết.

Một nam NSƯT:

Tôi xin lỗi mọi người, mong mọi người thông cảm cho tôi, tôi cảm thấy vô cùng áy náy vì để mọi người phải chờ một mình mình. Đây là lần đầu tiên tôi tới trễ.

Lúc đó, tôi vừa mở cửa ô tô ra thì thấy có chiếc Grab bên cạnh. Tôi vội chạy luôn lên xe Grab đó và bảo: "Em ơi cứu anh. Em mà không cứu anh là cuộc đời anh chết".

Grab không hiểu gì nhưng cũng giúp tôi. Tôi đi Grab mà còn kẹt xe đến như thế, huống hồ ngồi xe hơi. Thôi, mọi người hãy hoan hỉ bỏ qua cho tôi”.

Theo Tùng Ninh

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên