MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghệ sĩ Thương Tín cấp cứu

10-09-2024 - 07:55 AM | Lifestyle

Theo thông tin từ người thân, nghệ sĩ Thương Tín bị ngã khi bước từ xe khách xuống đường, phải nhập viện do chấn thương phần mềm.

Ngày 9/9, thông tin nghệ sĩ Thương Tín nhập viện cấp cứu một mình tại Phan Rang (Ninh Thuận) xuất hiện trên mạng xã hội. Hình ảnh nam nghệ sĩ ngồi trên giường bệnh, bên cạnh là gậy chống, thần sắc tiều tuỵ, yếu ớt gây chú ý.

Nghệ sĩ Thương Tín cấp cứu- Ảnh 1.

Hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín trong bệnh viện.

Trao đổi với Tiền Phong , nhạc sĩ Tô Hiếu xác nhận thông tin nghệ sĩ Thương Tín nhập viện. Tuy nhiên, sự việc xảy ra từ 18/8, không phải mới xảy ra như mạng xã hội đăng tải.

Theo chia sẻ từ người thân của Thương Tín, nam nghệ sĩ bị trượt chân té ngã khi bước từ trên xe khách xuống đường. Sau đó, ông được người dân sơ cứu vết thương rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi kiểm tra, Thương Tín chỉ bị trầy xước da bên ngoài và chấn thương phần mềm nên được cho về nhà.

“Sau khi nhận được thông tin từ người thân của anh Thương Tín, tôi trực tiếp tới thăm anh vào ngày 19/8. Sự cố té ngã không ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng sức khỏe anh Tín suy giảm, đi lại khó khăn hơn. Hiện tại, Thương Tín chưa thể chủ động sinh hoạt cá nhân, anh được người thân chăm sóc tại nhà”, nhạc sĩ Tô Hiếu cho hay.

Tháng 4/2024, nghệ sĩ Thương Tín về Ninh Thuận sau khi nhạc sĩ Tô Hiếu ngừng hỗ trợ nơi ăn, ở. Tại quê nhà, Thương Tín sống trong căn phòng khoảng 8 m2, chỉ đủ kê chiếc đệm và vài vật dụng đơn giản.

Thương Tín nói ông đã chia tay vợ trẻ kém 33 tuổi và dọn về ở cùng mẹ ruột già yếu, nằm liệt một chỗ. Về lý do không thể chung sống cùng vợ con, nam nghệ sĩ tâm sự họ không thể hòa hợp, thường xuyên cãi vã.

Hiện tại, cả Thương Tín và mẹ nam diễn viên đều sống dựa vào chu cấp của người em gái đã lập gia đình, sống gần nhà. Chia sẻ trong video hồi tháng 7, Thương Tín bày tỏ mong muốn nhận show đi hát, có tiền để trang trải sinh hoạt phí và được trở lại TP HCM.

“Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như trước đây, không mơ ước gì cả”, Thương Tín nói.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

Trở lên trên