MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một nữ NSƯT bị con gái nói: "Mẹ cứ mua nhà cho mẹ, cứ đứng tên mẹ, con không cần"

19-07-2024 - 14:40 PM | Lifestyle

"Tôi mua nhà, sửa nhà, sửa mũi, đầu tư kinh doanh, khai trương… đều không coi ngày" – NSƯT Cát Tường chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Antrich Podcast, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ về quan điểm sống của mình.

Cô nói: "Tôi không mê tín dị đoan, nhưng tin theo Phật pháp vì gia đình tôi cũng tu hành.

Một nữ NSƯT bị con gái nói:

Cát Tường

Ví dụ, trong các sự kiện quan trọng, tôi không xem tâm linh gì hết. Tôi mua nhà, sửa nhà, sửa mũi, đầu tư kinh doanh, khai trương… đều không coi ngày, chỉ xem ngày nào rảnh thì làm thôi.

Kể cả như việc khai vở diễn ở sân khấu, tôi cũng không coi ngày coi giờ. Tôi cứ xem ngày nào rảnh thì cúng khai vở. Nhưng lúc cúng, tôi rất thành tâm, chỉn chu. Tôi chuẩn bị đầy đủ hoa quả, sắp lễ đâu ra đó, thành tâm cầu nguyện, cúng Tổ. Tôi dồn hết tâm huyết, lòng thành kính với Tổ nghề.

Tiếp đó, Cát Tường chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp: "Mỗi người sống có một mục đích. Nhiều người nghĩ tôi hạnh phúc vì có một thân một mình, muốn làm gì thì làm. Chính tôi cũng có lúc nghĩ mình hạnh phúc thật.

Nhưng ở khía cạnh nào đó, tôi thấy mình bất hạnh. Người ta có đôi có cặp, làm gì cũng có hai cái đầu bàn bạc với nhau, tôi chỉ có một mình, một cái đầu. Cũng may là tôi vẫn có được thành tựu ngày hôm nay.

Giờ ba mẹ tôi lớn tuổi rồi, cũng bảo tôi là ba mẹ không cần gì hết, tôi cứ tự lo cho tôi, không cần lo cho ba mẹ. Con tôi thì cũng lớn, tự lo cho nó được. Thành ra tôi không phải lo cho ai nữa.

Một nữ NSƯT bị con gái nói:

Bao năm nay, cha mẹ tôi cứ áp nguyện vọng xuống tôi là phải mua nhà mua cửa cho con cái. Nhưng bây giờ con gái tôi nói thẳng với tôi là không cần. Con tôi còn bảo: Mẹ cứ mua nhà cho mẹ, cứ đứng tên mẹ, con không cần.

Vậy thì tôi sống vì cái gì? Thực ra tôi không quá nặng nề, áp lực. Ngoài việc chăm sóc cho cha mẹ, con cái ở một mức độ nào đó, những gì tôi làm hiện tại là cống hiến cho đam mê, cho sự nghiệp mà tôi theo đuổi.

Nếu không hoạt động nghệ thuật, sẽ không có Cát Tường ngày hôm nay. Ngoài làm diễn viên, nghệ sĩ ra, tôi cũng không biết làm gì để kiếm tiền. Tôi sống bằng nghề này.

Kể cả việc tôi được mời làm đại sứ thương hiệu, đi livestream cho các nhãn hàng cũng vì tôi là nghệ sĩ, là người nổi tiếng thì mới được mời. Như vậy, tôi vẫn đang sống bằng nghề diễn viên, bằng cái danh nghệ sĩ. Tôi kiếm sống bằng bất cứ nghề nào ngoài xã hội cũng đều xuất phát từ nghệ thuật. Vì vậy, tôi phải thành tâm với nghề, hết lòng với nghề".

Theo Tùng Ninh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên