Một nữ NSƯT phải tính chuyện đi taxi thay ô tô riêng, sa thải nhân viên: Livestream không ai mua, chỉ vào chửi
"Tôi livestream không ai mua, người ta chỉ vào chửi thì livestream làm gì cho mệt" – NSƯT Cát Tường chia sẻ.
- 08-06-2024Nữ nghệ sĩ Việt góa chồng tuổi ngoài đôi mươi, hơn chục năm ở vậy nuôi con, giờ ra sao?
- 07-06-2024Nữ nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi 67: U80 độc thân và giàu có sau 2 lần đổ vỡ, sống một mình trong biệt thự khủng ở TP.HCM
- 06-06-2024Một nữ nghệ sĩ mua nhà triệu đô ở Mỹ: "Tôi ôm má bật khóc"
Vừa qua, tại chương trình Chuyện đời chuyện nghề, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ về tình hình cuộc sống khó khăn của cô hiện tại khi livestream bán hàng không được, cũng không có show nào mời, phải tính tới chuyện sa thải nhân viên, đi taxi thay ô tô riêng.
Cô nói: "Tôi đã cố gắng thay đổi bằng cách livestream trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau nhưng không được. Tôi livestream không ai mua, người ta chỉ vào chửi thì livestream làm gì cho mệt.
Thậm chí, tôi còn thuê người livestream hộ mình luôn nhưng cũng chưa được. Tôi đang cố gắng chứ không bỏ cuộc, nhưng cánh cửa chưa mở ra. Dù vậy, tôi luôn lạc quan, chờ đợi một ngày nào đó có cánh cửa mở ra chứ không suy sụp, sợ hãi.
Tôi không sợ gì hết. Đối với tôi, không mất mát, đau đớn nào bằng mất đi gia đình, gia đình còn nguyên thì không vấn đề gì phải lo cả".
Về công việc diễn xuất, Cát Tường chia sẻ: "Tôi có thể vào vai khổ nhưng không vào vai thiếu ăn, khắc khổ mưu sinh được vì tướng tôi múp, nhìn không ra chất nghèo.
Chưa có một vai diễn phim ảnh nào khiến tôi thực sự tâm huyết, chỉ có những vai diễn đóng khung cá tính, để đời, được khán giả ghi nhận thôi. Tôi chưa có gì hài lòng với chính mình trong phim ảnh".
Về chuyện tình yêu hiện tại, Cát Tường tâm sự: "Tôi đang vui thôi chứ chưa hạnh phúc. Hạnh phúc là sự viên mãn, hài lòng và hơi mơ hồ, không thể nào nắm bắt được, do cảm nhận.
Chẳng có tình yêu nào ngọt ngào cả, nên tôi không đòi hỏi một tình yêu chỉ có ngọt ngào. Tôi cầu toàn, đòi hỏi nhiều quá trong tình yêu nên luôn thấy không hài lòng, manh nha cho sự đau khổ.
Nhưng tôi lại là người dám làm, dám chơi, dám chịu, dù biết tình yêu không ngọt ngào nhưng vẫn sẵn sàng đâm đầu vào. Khi yêu, tôi chỉ cần ngọt ngào trong khoảnh khắc thôi, còn lại đau khổ, đắng cay tôi chịu hết.
Người đàn ông bước đến với tôi bây giờ chỉ cần hiểu tôi. Tôi không cần người đó phải nhiều tiền. Cuộc đời tôi từ khi con gái tới giờ chưa quen ai nhiều tiền.
Tôi đơn giản lắm, không quá khó khăn, nhưng chưa bao giờ tìm được người hiểu được mình. Người ta cứ nhìn tôi như kiểu một người quái dị, thích kiếm chuyện, thích đau khổ.
Tôi không phải sao hạng A, không phải phú bà, nên chỉ cần hạnh phúc với những gì mình đang có".
Đời sống & pháp luật