MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một quán mì cay ở Bình Dương phụ thu tới 15% tiền bữa ăn những ngày giáp Tết, dân mạng tranh cãi dữ dội: "Không chịu thì nhịn đi"

31-01-2022 - 08:00 AM | Thị trường

Dưới phần bình luận, có người còn kêu "không muốn bị phụ thu thì về nhà tự nấu mà ăn".

Không phải cứ tới Tết là tất cả hàng quán đều đóng cửa. Trên thực tế tại Việt Nam, nhiều địa điểm vẫn mở cửa phục vụ xuyên Tết đối với những khách hàng đã chán ngán các món ăn gia đình như bánh chưng, bánh tét, thịt kho… Tuy nhiên nếu đi ăn vào những ngày này, bạn phải trải qua chuyện bị phụ thu thêm tiền.

Mới đây, cư dân mạng sôi sục trước thông tin một quán mì cay ở Bình Dương phụ thu Tết với mức phí lên đến 15%. Theo tờ hóa đơn được chia sẻ, chi phí cho bữa ăn là 503.000 đồng trong khi tiền phụ thu là 75.450 đồng.

Một quán mì cay ở Bình Dương phụ thu tới 15% tiền bữa ăn những ngày giáp Tết, dân mạng tranh cãi dữ dội: Không chịu thì nhịn đi - Ảnh 1.

Tờ hóa đơn đang gây tranh cãi dữ dội vì chuyện phụ thu tới hơn 75k tiền bữa ăn trong những ngày giáp Tết

Khi cầm bill trên tay, vị thực khách này đã khá sốc nên lập tức chụp ảnh lại và đăng vào nhiều hội nhóm để hỏi ý kiến dân mạng. Theo khách hàng và nhiều người, họ thấy không thỏa đáng vì giá chung đã cao rồi, còn thu thêm vậy nữa thì không hợp lý. Còn chủ tiệm thì cũng mong khách thông cảm vì dịp Tết vật giá leo thang, hơn nữa còn phải trả thêm chi phí cho nhân viên để đi làm xuyên Tết.

Một quán mì cay ở Bình Dương phụ thu tới 15% tiền bữa ăn những ngày giáp Tết, dân mạng tranh cãi dữ dội: Không chịu thì nhịn đi - Ảnh 2.
Một quán mì cay ở Bình Dương phụ thu tới 15% tiền bữa ăn những ngày giáp Tết, dân mạng tranh cãi dữ dội: Không chịu thì nhịn đi - Ảnh 3.

Không ít lần dân mạng tranh cãi về chuyện bị phụ thu thêm tiền dịp lễ Tết

Dưới phần bình luận, cư dân mạng chia thành 2 phe tranh cãi rõ rệt. Nhiều thực khách cho rằng một số quán phụ thu nhưng không hề báo trước, tới lúc cầm bill trên tay mà muốn "xỉu ngang" vì có món giá tăng gần gấp đôi. Nếu vào nhà hàng, chuyện phải trả thêm 10 - 25% giá trị bữa ăn trong dịp Tết theo nhiều người nhận xét là… không đáng.

Một quán mì cay ở Bình Dương phụ thu tới 15% tiền bữa ăn những ngày giáp Tết, dân mạng tranh cãi dữ dội: Không chịu thì nhịn đi - Ảnh 4.

Bảng giá phụ thu dịp Tết được treo ở một quán ăn nọ

Trong khi đó, số khác comment lại gay gắt bênh vực các quán xá, cho rằng chuyện phụ thu dịp Tết là hoàn toàn hợp lý vì tiền nguyên vật liệu trong những ngày này tăng cao, hơn nữa việc trả lương cho nhân viên làm Tết phải nhân 2, nhân 3 so với những ngày bình thường.

Một vài ý kiến được dân mạng để lại:

- "Nghe bà chị kể đi làm nail cũng bị phụ thu thêm 50k nữa mà, huống gì là quán ăn"

- "Tết ở nhà cho lành, chứ đi cà phê hay đi ăn thể nào cũng bị tính phí dịch vụ Tết. Chờ qua tết đi rồi ăn uống cho thoải mái"

- "Tết mà, ở nhà ăn đâu tốn nhiều, đi tiệm thì phải chịu thôi. Lễ Tết trả lương gấp 3 lần là luật lao động quy định rồi mà"

- "Muốn không bị thu phí thì ở nhà tự mà nấu ăn. Đã chấp nhận ngồi quán ngồi tiệm để người ta phục vụ mình ngày Tết thì phải chấp nhận bị thu phí"

- "Quán phụ thu thêm tiền cũng chưa chắc lời lãi gì đâu, Tết cũng hiếm ai đi ăn ngoài"

Một quán mì cay ở Bình Dương phụ thu tới 15% tiền bữa ăn những ngày giáp Tết, dân mạng tranh cãi dữ dội: Không chịu thì nhịn đi - Ảnh 5.
Một quán mì cay ở Bình Dương phụ thu tới 15% tiền bữa ăn những ngày giáp Tết, dân mạng tranh cãi dữ dội: Không chịu thì nhịn đi - Ảnh 6.

Nguồn: Bình Dương 24H

Theo BÀ TRÙM DRAMA

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên