MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một siêu mẫu sang tận Philippines đưa hài cốt bố chồng về: "Chỉ 15 phút, chúng tôi tìm thấy mộ bố"

06-06-2024 - 07:20 AM | Lifestyle

Một siêu mẫu sang tận Philippines đưa hài cốt bố chồng về: "Chỉ 15 phút, chúng tôi tìm thấy mộ bố"

"Ước mơ lớn nhất của tôi khi lấy chồng là đưa được hài cốt bố chồng từ Philippines về Việt Nam" – siêu mẫu Thúy Hạnh chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, siêu mẫu Thúy Hạnh đã xúc động tâm sự về nguyện vọng của cô sau 18 năm hôn nhân với nhạc sĩ Minh Khang. 

Cô nói: "Sự thiệt thòi nhất với một người con dâu như tôi là không được gặp bố mẹ chồng.

Một siêu mẫu sang tận Philippines đưa hài cốt bố chồng về:

Thúy Hạnh và chồng

Bố anh Minh Khang chồng tôi không ở Việt Nam và mất ở bên Philippines. Từ lúc bố chồng mất tới khi anh Minh Khang lấy tôi về tới giờ đã mười mấy hai mươi năm, nhưng trước đây tôi vẫn chưa được thấy mộ bố chồng.

Ước mơ lớn nhất của tôi khi lấy chồng là đưa được hài cốt bố chồng từ Philippines về Việt Nam. Và chúng tôi đã làm được điều này.

Thời điểm đó, vợ chồng tôi sang tận Philippines để đưa được hài cốt bố chồng về. Thực ra, bố chồng và chồng tôi mất liên lạc với nhau từ rất lâu và cũng không có thông tin chính xác về hài cốt bố chồng nằm ở đâu.

Nhưng về tâm linh, tôi tin rằng hài cốt chúng tôi tìm được là bố chồng, tôi vô cùng tin.

Thời gian đó, tôi được mời sang Philippines để làm giám khảo cuộc thi Miss Earth. Tôi đặt vấn đề với chồng rằng, bố chồng mất ở đảo Palawan còn tôi chấm thi ở thành phố khác. Nhưng đó vẫn là cơ hội để tôi sang tìm bố chồng được vì tôi có quen biết và ông chủ tịch Miss Earth cũng giúp đỡ tôi tìm.

Một siêu mẫu sang tận Philippines đưa hài cốt bố chồng về:

Chồng tôi nghe xong quyết định đi theo tôi sang Philippines. Lúc đó, chồng tôi còn nằm mơ thấy ba bảo nhớ các con, muốn về Việt Nam.

Trước khi đi, tôi cũng liên lạc trước với phía Philippines. Tới đảo Palawan, người ta bảo rằng không còn thông tin gì cả. Người Việt cũng không có nghĩa trang riêng ở đó mà được chôn cất trong nghĩa trang chung của người dân trên đảo.

Trên đảo có ba nghĩa trang lớn, nếu để tự tìm thì không thể tìm nổi. Nhưng hôm đó tôi đi qua một nghĩa trang có cổng trắng, tự nhiên trong đầu tôi cảm thấy đích thị là ở đây vì có cảm giác đã nhìn thấy cái cổng trắng này ở đâu rồi.

Thế là vợ chồng tôi vào tìm mộ bố chồng. Việc tìm mộ này rất khó vì nhiều mộ bị đổ, rồi chồng lên nhau. Nhưng chỉ trong 15 phút thôi là chúng tôi tìm thấy mộ bố chồng, có cả tên bố và hình của bố ở mộ luôn.

Chồng tôi kể lại, lúc đó như được bố dẫn đi vì cứ tự đi phăng phăng về phía trước rồi 15 phút sau là thấy mộ.

Sau đó cũng nhiều gian truân vì tìm được mộ là một chuyện, làm được giấy tờ để đưa hài cốt bố về là chuyện khác, phải làm đủ loại giấy tờ. Nhưng chỉ trong ba ngày là chúng tôi đưa được bố về. Đó là điều mà một người con dâu như tôi đã làm được".

Theo Tùng Ninh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên