MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mười mấy tuổi đã có xe hơi, "học đòi" anh trai chơi cổ phiếu năm 2008, ca sĩ Phạm Khánh Hưng trắng tay "phút chốc"

26-08-2021 - 09:04 AM | Sống

Có xe hơi, sở hữu phòng thu tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, thành công sớm, nhiều tiền, Phạm Khánh Hưng chẳng ngại ném tiền vào chứng khoán. Tuy nhiên, anh không ngờ mình lại phải nhận một cái kết đắng.

Là một trong những hiện tượng âm nhạc tại Việt Nam những năm 2000, tên tuổi ca sĩ Phạm Khánh Hưng đã để lại một "khối bự" tài sản các ca khúc hit như Vì sao thế, Người ra đi vì đâu, Đếm, Chuyện phim tôi... Trong mắt người hâm mộ yêu nhạc Việt, nam ca sĩ không chỉ sở hữu giọng hát truyền cảm mà còn có khả năng sáng tác và chơi nhạc cụ.

Bởi thế, khi còn rất trẻ tuổi, Phạm Khánh Hưng đã giàu có hơn bạn bè đồng trang lứa. Trong chương trình Người kết nối phát sóng năm 2020, anh không ngại bày tỏ thật lòng về quá khứ:

"Hồi 2001, trước khi đi hát, tôi đã làm phòng thu. Phòng thu tôi làm là một trong những phòng thu tư nhân đầu tiên của Việt Nam, nên làm ăn rất được, có nhiều tiền, thành công đến sớm. Lúc đó tôi mới mười mấy tuổi nhưng đã có xe hơi để đi. Tôi tự nghĩ mình là thanh niên thành đạt nên phải theo thời đại, chơi cổ phiếu dù chẳng biết cổ phiếu là cái gì. 

Thời đó mới mở cửa, tranh tối tranh sáng nên tôi chơi cái gì cũng thắng. Có tiền, tôi đem đầu tư đất. Thấy kiếm tiền dễ quá nên tôi lao vào, xao nhãng chuyện ca hát, làm âm nhạc. Đi diễn mà thấy show ế, tôi còn cho lại tiền bầu show hoặc không lấy tiền."

Mười mấy tuổi đã có xe hơi, học đòi anh trai chơi cổ phiếu năm 2008, ca sĩ Phạm Khánh Hưng trắng tay phút chốc - Ảnh 1.

Theo anh trai, Phạm Khánh Hưng cũng chơi cổ phiếu, ném tiền không tiếc tay. Số tiền lời ban đầu kiếm nhanh khiến hai anh em càng bị cuốn theo vòng xoáy của những con số xanh, đỏ. Tuy nhiên, trò chơi đầu tư may rủi giúp nam ca sĩ làm giàu nhanh nhưng cũng khiến anh nhanh chóng rơi vào cạm bẫy. Lần chơi này, anh phá sản.

Anh từng chia sẻ trên VnExpress, "Tôi nhớ như in ngày hôm đó. Thức dậy, tôi thấy mình trắng tay, thấy mình thất bại thảm hại. Tiền bạc thua hết, tài sản và nhà cửa mất luôn. Cả phòng thu là nơi gắn bó nhất hằng ngày cũng mất".

Phạm Khánh Hưng cũng chẳng còn xuất hiện ở các phòng trà, tụ điểm ca nhạc và thậm chí, anh mất tích khỏi thị trường âm nhạc trong khoảng thời gian ấy. Sau đó, anh chọn cách gom hết số tiền còn lại để bay sang Mỹ. Phải mất tới 4 tháng, nhờ sự động viên của bạn bè, người thân bên cạnh, anh mới thực sự vực dậy. Bằng cách nhận lời biểu diễn khắp các tiểu bang ở Mỹ, nam ca sĩ bắt đầu cân bằng cuộc sống trở lại.

"Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất của đời tôi. Tôi không muốn gặp bất kỳ ai vì lúc nào trong tôi cũng có cảm giác thất bại. Những ngày ở Mỹ, tôi luôn mang một tâm huyết âm nhạc và tự nhủ lòng mình rằng chỉ trở lại quê nhà khi mọi thứ đã ổn định. Tôi mong muốn được hoạt động nghệ thuật để đem giọng hát của mình đến gần khán giả hơn", anh cho biết thêm.

Hiện tại, anh đã định cư tại Mỹ cùng với bố mẹ và con gái. Theo thông tin từ Thanh niên, Phạm Khánh Hưng không ngừng phát triển sự nghiệp theo một hướng khác và anh chọn đỡ đầu cho các tài năng trẻ tại hải ngoại. Nam ca sĩ cũng hi vọng sẽ sớm được tái ngộ khán giả Việt trong tương lai gần.

Mười mấy tuổi đã có xe hơi, học đòi anh trai chơi cổ phiếu năm 2008, ca sĩ Phạm Khánh Hưng trắng tay phút chốc - Ảnh 2.
Mười mấy tuổi đã có xe hơi, học đòi anh trai chơi cổ phiếu năm 2008, ca sĩ Phạm Khánh Hưng trắng tay phút chốc - Ảnh 3.

Thẳng thắn mà nói, cổ phiếu không phải vé số. Cám dỗ kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng từ thị trường cổ phiếu khiến mọi người trở nên ngớ ngẩn và bất cẩn. Ngỡ tưởng đó là miếng bánh béo bở nhưng chỉ cần "sa chân" thì không những chẳng còn miếng bánh nào mà còn "tiền mất tật mang" không chừng.

Tất nhiên, trên thị trường này luôn có cơ hội, chỉ là trong từng thời điểm, số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn hay ít hơn số lượng cổ phiếu giảm giá. Mỗi cổ phiếu gắn liền với một công ty, chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp một phần công ty. Các công ty sẽ hoạt động tốt hơn hoặc tồi đi, khiến giá cổ phiếu biến động, đòi hỏi nhà đầu tư phải dành thời gian để nghiên cứu.

Mười mấy tuổi đã có xe hơi, học đòi anh trai chơi cổ phiếu năm 2008, ca sĩ Phạm Khánh Hưng trắng tay phút chốc - Ảnh 4.

Jesse Livermore - con gấu vĩ đại của phố Wall giữ quan điểm: "Thị trường cổ phiếu chỉ giao dịch với số liệu thực, với hiện thực và lý trí. Thị trường không bao giờ sai. Chỉ có người chơi nhầm lẫn...”.

Ảnh: Báo dân sinh, Thanh niên.

Theo PV

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên