MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2023 của 3 bà mẹ 1 con: Người mãn nguyện khi đầu tư hơn 1 tỷ, người chỉ biết nén hơi thở dài

22-12-2023 - 08:40 AM | Sống

Mỗi người một câu chuyện, một sắc thái cảm xúc khi nghĩ về một năm sắp qua.

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, chúng ta sẽ chính thức bước sang năm mới 2024. Tính theo lịch "quê ta", cũng còn chưa đầy 2 tháng nữa là Quý Mão nói tạm biệt để chào đón Giáp Thìn. Một năm trôi qua nhanh như chớp mắt, bạn đã làm được những gì trong năm qua?

Với câu hỏi này, 3 bà mẹ 9x mà chúng tôi có cơ hội gặp gỡ lại dùng những sắc thái khác nhau, thay cho câu trả lời.

Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1992): Một nụ cười tươi rói!

Nói về năm 2023, Phương Thảo dùng từ "khởi sắc" để miêu tả tình hình tài chính của mình. 2020-2022 là khoảng thời gian Phương Thảo phải vật lộn với những tác động của dịch bệnh Covid-19. Công việc không suôn sẻ, sức khỏe tinh thần và cả sức khỏe thể chất cũng "rủ nhau" đi xuống, khiến bà mẹ này gần như chẳng để dư ra được đồng nào.

Nhưng như người ta vẫn nói, "mưa nào mà không tạnh". 2023 với Phương Thảo chính là một năm "tạnh ráo" sau 2 năm bão bùng.

Năm 2023 của 3 bà mẹ 1 con: Người mãn nguyện khi đầu tư hơn 1 tỷ, người chỉ biết nén hơi thở dài- Ảnh 1.

Nguyễn Phương Thảo

Thảo cho biết năm vừa qua, cô đã kiếm đủ tiền để mua cho mình 1 chiếc ô tô, phục vụ việc di chuyển. Chưa hết, Thảo còn đầu tư, mở một khu vui chơi trong nhà dành cho trẻ em. Hai đầu mục này "ngốn" của Thảo một khoản hơn 1,2 tỷ đồng. Dẫu vậy, trộm vía công việc kinh doanh lẫn công việc cá nhân suôn sẻ, nên với Thảo, 2023 dù có nhiều biến động nhưng vẫn là năm Thảo cảm thấy mình cũng làm được khá nhiều việc quan trọng, đến cuối năm không có gì phải hối tiếc.

Phương Vũ (sinh năm 1990): Một vẻ trầm ngâm!

Nghĩ mất một hồi, Phương mới bộc bạch: "Nếu so với những năm trước, 2023 có phần tệ đi nhiều".

Năm vừa qua, việc lớn nhất mà vợ chồng Phương làm được chính là dọn ra ở riêng. Trước đó, gia đình Phương ở chung với bố mẹ chồng. Ra ở riêng, dù chỉ là nhà đi thuê, gia đình trẻ này vẫn quyết tâm đầu tư, biến đó trở thành không gian sống chỉn chu. Ngoài tiền thuê nhà, vợ chồng Phương đầu tư thiết kế, sơn sửa lại hết 50 triệu. Đây cũng chính là khoản đầu tư lớn nhất của vợ chồng Phương trong năm qua.

Năm 2023 của 3 bà mẹ 1 con: Người mãn nguyện khi đầu tư hơn 1 tỷ, người chỉ biết nén hơi thở dài- Ảnh 2.

Phương Vũ

"Năm qua, vợ chồng mình thường phải động viên nhau là cả hai đứa vẫn đang có công việc ổn định, con vẫn ngoan, bố mẹ 2 bên vẫn khỏe là tốt rồi. Dù thu nhập có giảm đi một chút và không tiết kiệm được đồng nào nhưng so với những người bị thất nghiệp, chúng mình vẫn còn may mắn lắm! Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng hơn nhiều người nên thôi, cố gắng lạc quan để tiếp tục "chiến đấu", hy vọng năm tới tình hình tài chính sẽ khả quan hơn" - Phương chia sẻ.

Hậu Nguyễn (sinh năm 1991): Một nụ cười mãn nguyện!

Dùng từ "ổn định" để miêu tả về năm 2023 sắp qua, chẳng cần nói cũng biết, bà mẹ 1 con này khá lòng với những gì bản thân đã làm được.

Năm ngoái, dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng vợ chồng Hậu vẫn nỗ lực "tậu" được một căn nhà nho nhỏ. Đây cũng là đầu mục "ngốn" của vợ chồng Hậu khoản tiền lớn nhất. Và hiện tại hai vợ chồng Hậu sắp hoàn thành "nghĩa vụ" trả khoản nợ vay bên ngoài (khoảng 400 triệu đồng), còn khoản tiền vay ngân hàng tính ra mỗi tháng vợ chồng Hậu phải trả 6,5 triệu để mua nhà.

"Nợ thì có nợ, nhưng thấy cũng đáng. Hơn nữa, khoản nợ ấy vẫn trong khả năng chi trả của vợ chồng mình nên hai đứa cũng không bị áp lực quá" - Hậu chia sẻ, không quên khẳng định 2023 là năm ổn định nhất trong 3 năm trở lại đây với cả gia đình.

Năm 2023 của 3 bà mẹ 1 con: Người mãn nguyện khi đầu tư hơn 1 tỷ, người chỉ biết nén hơi thở dài- Ảnh 3.

Hậu Nguyễn

Năm 2023 của những bà mẹ trẻ mà chúng tôi có cơ hội trò chuyện là những sắc thái rất khác nhau, có người cười vui mãn nguyện, có người trầm ngâm tự động viên nhau vượt qua một năm nhiều khó khăn nhưng tựu trung lại, chỉ cần mình có nhau, mình còn khỏe thì năm qua vẫn là một năm đáng để chúng ta nhớ về trên hành trình xây dựng tổ ấm.

Giống như Phương Vũ đã chia sẻ "nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống mới thấy mình vẫn may mắn hơn nhiều người", hy vọng rằng dù năm qua của bạn có mang sắc thái nào đi nữa, bạn vẫn có đủ bản lĩnh, đủ lạc quan để biết ơn những gì mình đã làm được trong năm nay.

Cảm ơn Phương Thảo, Phương Vũ và Hậu Nguyễn vì những chia sẻ chân thành. Chúc cho tất cả chúng ta một năm mới tấn tới, khỏe mạnh và may mắn hơn năm cũ!


Theo AMT

Phụ nữ số

Trở lên trên