MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 31 tuổi, tôi quyết định mua căn nhà có sân vườn và dành hơn 300 ngày để trồng hoa, sống thư giãn

21-10-2024 - 14:45 PM | Lifestyle

Sau hơn 300 ngày trồng trọt và chăm sóc vất vả, giờ đây khu vườn đã nở đầy hoa.

Ở tuổi 31, giữa bộn bề của cuộc sống thường nhật và nhịp điệu hối hả của thời đại công nghệ, chủ nhân của ngôi nhà này đã quyết định mua một căn nhà nhỏ với mảnh vườn xanh mướt để thực hiện ước mơ thuở nhỏ của bản thân. Để mua được căn nhà, người phụ nữ ấy phải vay mượn thêm tới 40% số tiền từ ngân hàng.

Đây không chỉ là chốn đi về, mà còn là nơi ươm mầm cho niềm đam mê với thiên nhiên, hoa lá cỏ cây của nữ chủ nhân. Trải qua 300 ngày miệt mài, từ hạt giống nhỏ bé, những bông hoa đã nở rộ, không chỉ làm đẹp cho căn nhà mà con giúp tâm hồn được thư giãn.

Năm 31 tuổi, tôi quyết định mua căn nhà có sân vườn và dành hơn 300 ngày để trồng hoa, sống thư giãn- Ảnh 1.
Năm 31 tuổi, tôi quyết định mua căn nhà có sân vườn và dành hơn 300 ngày để trồng hoa, sống thư giãn- Ảnh 2.

Sau khi thành lập vườn vào năm ngoái, cô gái này đã học được kỹ thuật trồng trọt theo nhiều cách khác nhau. Lý do lớn nhất là bởi, tại đây cô cũng trồng rất nhiều loài hoa với những màu sắc khác nhau.

Năm 31 tuổi, tôi quyết định mua căn nhà có sân vườn và dành hơn 300 ngày để trồng hoa, sống thư giãn- Ảnh 3.
Năm 31 tuổi, tôi quyết định mua căn nhà có sân vườn và dành hơn 300 ngày để trồng hoa, sống thư giãn- Ảnh 4.

Cô ấy có thể ngắm hoa quanh năm.

Năm 31 tuổi, tôi quyết định mua căn nhà có sân vườn và dành hơn 300 ngày để trồng hoa, sống thư giãn- Ảnh 5.
Năm 31 tuổi, tôi quyết định mua căn nhà có sân vườn và dành hơn 300 ngày để trồng hoa, sống thư giãn- Ảnh 6.
Năm 31 tuổi, tôi quyết định mua căn nhà có sân vườn và dành hơn 300 ngày để trồng hoa, sống thư giãn- Ảnh 7.

Khoảng sân nhỏ cũng là nơi các bữa tiệc diễn ra.

Năm 31 tuổi, tôi quyết định mua căn nhà có sân vườn và dành hơn 300 ngày để trồng hoa, sống thư giãn- Ảnh 8.
Năm 31 tuổi, tôi quyết định mua căn nhà có sân vườn và dành hơn 300 ngày để trồng hoa, sống thư giãn- Ảnh 9.
Năm 31 tuổi, tôi quyết định mua căn nhà có sân vườn và dành hơn 300 ngày để trồng hoa, sống thư giãn- Ảnh 10.
Năm 31 tuổi, tôi quyết định mua căn nhà có sân vườn và dành hơn 300 ngày để trồng hoa, sống thư giãn- Ảnh 11.
Năm 31 tuổi, tôi quyết định mua căn nhà có sân vườn và dành hơn 300 ngày để trồng hoa, sống thư giãn- Ảnh 12.
Năm 31 tuổi, tôi quyết định mua căn nhà có sân vườn và dành hơn 300 ngày để trồng hoa, sống thư giãn- Ảnh 13.
Năm 31 tuổi, tôi quyết định mua căn nhà có sân vườn và dành hơn 300 ngày để trồng hoa, sống thư giãn- Ảnh 14.

Rất nhiều giống hoa hồng khác nhau được cô trồng hết tại đây.

Buổi sáng đi dạo trong vườn, tất cả những gì cô ấy nhìn thấy là những bông hồng với những giọt sương pha lê, giúp tâm trạng trở nên hứng khởi hơn rất nhiều.

Năm 31 tuổi, tôi quyết định mua căn nhà có sân vườn và dành hơn 300 ngày để trồng hoa, sống thư giãn- Ảnh 15.

Hoa Shibazakura được cô ấy trồng 2 bên xung quanh lối đi. Tổng cộng có hơn 100 cây, tạo nên một "hàng rào" vô cùng đẹp mắt.

Đi bộ trên con đường đầy hoa Shibazakura đã trở thành một thói quen của cô gái này. Được dạo bước trong một khung cảnh lãng mạn thế này giúp cô ấy thu nạp thêm rất nhiều năng lượng tích cực.

Năm 31 tuổi, tôi quyết định mua căn nhà có sân vườn và dành hơn 300 ngày để trồng hoa, sống thư giãn- Ảnh 16.

Hoa cẩm tú cầu rất ít sâu bệnh. Tới mùa, cô ấy luôn cắt vài chùm hoa cẩm tú cầu để trang trí cho căn nhà của mình.

Năm 31 tuổi, tôi quyết định mua căn nhà có sân vườn và dành hơn 300 ngày để trồng hoa, sống thư giãn- Ảnh 17.

Cô ấy cũng dùng thêm một vài chiếc đèn năng lượng mặt trời với ánh sáng vàng ấm áp, khiến khung cảnh trở nên lãng mạn hơn.

Năm 31 tuổi, tôi quyết định mua căn nhà có sân vườn và dành hơn 300 ngày để trồng hoa, sống thư giãn- Ảnh 18.

Màu sắc của đèn trang trí sân vườn trông rất ấm áp và cũng rất phù hợp với những người bạn sống một mình.

Năm 31 tuổi, tôi quyết định mua căn nhà có sân vườn và dành hơn 300 ngày để trồng hoa, sống thư giãn- Ảnh 19.

Khu vườn nhỏ được hoàn thành vào tháng 3 năm ngoái.

Mỗi bông hoa, mỗi chiếc lá không chỉ tô điểm cho ngôi nhà thân yêu, mà còn là minh chứng cho hành trình không mệt mỏi của nữ chủ nhân ngôi nhà này - một hành trình của sự thay đổi và phát triển. Qua đó, tôi tin bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng, dù ở độ tuổi nào, chúng ta cũng đều có thể bắt đầu một điều mới mẻ, miễn là chúng ta dám ước mơ và dám hành động vì đam mê của mình. Cuộc sống này quả thực luôn rộng mở cho những ai không ngừng tìm kiếm và sáng tạo.

Theo Lam Giang

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên