MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm: Phố đi bộ vắng tanh, người lao động liên tục dừng lại giữa đường tiếp nước

19-06-2022 - 16:57 PM | Sống

Những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ khiến người dân phải vật lộn, tìm đủ mọi cách để "chạy trốn" nắng nóng.

Ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm: Phố đi bộ vắng tanh, người lao động liên tục dừng lại giữa đường tiếp nước - Ảnh 1.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia hôm nay (ngày 19/6) ở Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tại khu vực Hà Nội có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong ảnh là cảnh nắng nóng trưa cùng ngày khiến đường phố Hà Nội bốc hơi, xuất hiện ảo ảnh

Ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm: Phố đi bộ vắng tanh, người lao động liên tục dừng lại giữa đường tiếp nước - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tất cả người dân ra đường đều phải tìm cách để chống chọi với cái nắng nóng

Ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm: Phố đi bộ vắng tanh, người lao động liên tục dừng lại giữa đường tiếp nước - Ảnh 3.

Đa số đều chọn cách bịt kín mít

Ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm: Phố đi bộ vắng tanh, người lao động liên tục dừng lại giữa đường tiếp nước - Ảnh 4.

Nhiều người đi đường chọn cách đi vào những khoảng bóng râm của đường cao tốc

Ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm: Phố đi bộ vắng tanh, người lao động liên tục dừng lại giữa đường tiếp nước - Ảnh 5.

Thậm chí, có bạn trẻ quên mang áo chống nắng ra đường dùng tạm áo mưa để che nắng

Ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm: Phố đi bộ vắng tanh, người lao động liên tục dừng lại giữa đường tiếp nước - Ảnh 6.
Ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm: Phố đi bộ vắng tanh, người lao động liên tục dừng lại giữa đường tiếp nước - Ảnh 7.

Đặc biệt là những người lao động, do buổi trưa không có khách, họ phải tranh thủ tìm những bóng râm để nghỉ ngơi đến khi trời mát mới bán hàng

Ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm: Phố đi bộ vắng tanh, người lao động liên tục dừng lại giữa đường tiếp nước - Ảnh 8.

Đang đi đường, người phụ nữ này phải dừng lại ở bóng râm để tiếp nước cho những con dúi vì sợ chúng bị sốc nhiệt

Ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm: Phố đi bộ vắng tanh, người lao động liên tục dừng lại giữa đường tiếp nước - Ảnh 9.

"Tôi ở thị xã Sơn Tây, buổi sáng mang những con dúi này vào nội thành để bán hàng, nếu không bán được, đến trưa tôi sẽ mang về nhà. Do trời nắng quá nên tôi đã chuẩn bị nước lạnh để bên dưới lồng dúi, đồng thời trên đường nếu cảm thấy nóng quá tôi sẽ dùng nước để đổ vào người những con dúi", người bán hàng này nói

Ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm: Phố đi bộ vắng tanh, người lao động liên tục dừng lại giữa đường tiếp nước - Ảnh 10.

Tại phố đi bộ hồ Gươm vào trưa và đầu giờ chiều nay vắng bóng người dân

Ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm: Phố đi bộ vắng tanh, người lao động liên tục dừng lại giữa đường tiếp nước - Ảnh 11.
Ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm: Phố đi bộ vắng tanh, người lao động liên tục dừng lại giữa đường tiếp nước - Ảnh 12.
Ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm: Phố đi bộ vắng tanh, người lao động liên tục dừng lại giữa đường tiếp nước - Ảnh 13.

Các khu vui chơi đều tạm dừng do nắng nóng

Ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm: Phố đi bộ vắng tanh, người lao động liên tục dừng lại giữa đường tiếp nước - Ảnh 14.

Cũng theo ghi nhận, nhiệt độ đo được tại mặt đường tại hồ Gươm là 58 độ C

Ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm: Phố đi bộ vắng tanh, người lao động liên tục dừng lại giữa đường tiếp nước - Ảnh 15.

Mang nhiệt kế vào bóng râm, sau vài phút nhiệt độ mới từ từ giảm xuống

Ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm: Phố đi bộ vắng tanh, người lao động liên tục dừng lại giữa đường tiếp nước - Ảnh 16.

Những người dân hiếm hoi xuất hiện tại phố đi bộ trưa nay

Ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm: Phố đi bộ vắng tanh, người lao động liên tục dừng lại giữa đường tiếp nước - Ảnh 17.

Theo dự báo, đến 17h chiều, nhiệt độ vẫn còn ở mức 35 độ C

https://kenh14.vn/ngay-ha-noi-nang-nong-cao-diem-pho-di-bo-vang-tanh-nguoi-lao-dong-lien-tuc-dung-lai-giua-duong-tiep-nuoc-20220619142110309.chn

Theo Đinh Huy

Trí thức trẻ

Trở lên trên