MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghề làm việc với thi thể: Ướp xác và mặc quần áo cho người đã khuất hằng ngày, vượt qua nỗi khiếp sợ để giúp họ có hình hài đẹp nhất dù đã ở thế giới bên kia

18-04-2023 - 10:48 AM | Tài chính quốc tế

Một nhân viên bệnh viện chuyên chăm sóc những thi thể đã chia sẻ những trải nghiệm thú vị về công việc độc lạ của mình.

Sự hy sinh thầm lặng

Daimon Winters, 49 tuổi, làm việc tại bệnh viện New Cross Hospital tại Wolverton, Anh. Gần đây Daimon được bổ nhiệm làm người giám hộ nhà xác. Nhiệm vụ chính của anh là chăm sóc những thi thể của bệnh nhân đã qua đời trong bệnh viện. Anh giải thích, bệnh viện có nghĩa vụ phải trông coi những bệnh nhân đã qua đời. 

Hằng ngày anh cần đảm bảo vận chuyển các thi thể tới nhà xác một cách an toàn và tôn nghiêm nhất. Chưa hết, anh còn phụ trách việc mặc đồ cho thi thể. Trong quá trình, Daimon sẽ hỏi gia đình họ muốn người đã khuất được mặc lên bộ trang phục như thế nào khi nhập quan, trao đổi rõ ràng hết sức có thể để người đã khuất có thể mặc những trang phục đẹp và vừa ý với gia đình, đồng thời đảm bảo rằng gia đình người đã khuất hài lòng với dịch vụ của anh.

Nghề làm việc với thi thể: ướp xác và mặc quần áo cho người đã khuất hằng ngày, vượt qua nỗi khiếp sợ để giúp họ có hình hài đẹp nhất dù đã ở thế giới bên kia - Ảnh 1.

Hằng ngày anh cần đảm bảo vận chuyển các thi thể tới nhà xác một cách an toàn và tôn nghiêm nhất.

Mặc dù công việc có phần hơi đáng sợ, nhưng Daimon luôn thấy công việc mình làm đặc biệt ý nghĩa. Anh coi bản thân mình vừa như một người vận chuyển, vừa như người quản lý nhà xác. Daimon hào hứng chia sẻ: “Thật đáng trân trọng khi bạn đã làm một việc tốt để xoa dịu phần nào nỗi buồn của gia đình người đã khuất, và tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ mọi người”.

Người đại diện của bệnh viện New Cross Hospital phát biểu: “Giám hộ nhà xác là một công việc cần thiết. Nhờ có họ mà các gia đình mới yên tâm rằng người thân của mình đã được chuyển tới nhà xác một cách an toàn”.

Tưởng như công việc Daimon chỉ dừng lại ở việc vận chuyển hay mặc quần áo cho người đã khuất, nhưng anh đồng thời cũng trò chuyện với gia đình họ và giúp các thành viên vượt qua nỗi đau mất người thân. 

Hết lòng vì công việc

Hiện tại anh có bốn người con và một người cháu. Ngoài những lúc dành thời gian cho gia đình và công việc, anh còn huấn luyện và đào tạo một nhóm người về công việc chăm sóc và xử lý thi thể của những bệnh nhân trong khoảng 4 tháng.

Tiến sĩ Wendy Walker chuyên về điều dưỡng cho biết: “Sự cống hiến tận tuỵ của anh cho đội ngũ nhân viên nhà xác cùng với việc đào tạo các kỹ năng mới đã truyền cảm hứng cho chúng tôi phát triển và thực hiện các sáng kiến mới tại Bệnh viện New Cross Hospital”.

Cán bộ hỗ trợ cơ sở vật chất Lee Pearson nhận xét: “Kinh nghiệm dày dặn của Daimon trong lĩnh vực này khiến anh ấy trở thành ứng viên hoàn hảo cho công việc. Anh ấy cũng đã giúp lập kế hoạch đào tạo và huấn luyện những nhân viên khác”. 

Nghề làm việc với tử thi: Vượt qua nỗi sợ nghề nghiệp và cả nỗi sợ định kiến

Các công việc liên quan tới tử thi thường đòi hỏi sự nỗ lực phi thường cũng như tinh thần gan dạ để vượt qua nỗi sợ. Năm 2022, một người làm dịch vụ tang lễ Melissa Jo đã thu hút sự chú ý của nhiều người trên TikTok. Cô đã đăng tải một loạt những video chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình về nghề hộ tang và quá trình ướp xác. 

Một trong những khó khăn nhất trong quá trình ướp xác là khi giòi xuất hiện, cô kể: “Những con ruồi đẻ trứng. Trứng nở ra con giòi. Chúng có thể đánh hơi được mùi xác người và động vật trong vòng 10 đến 15 phút sau khi chết từ khoảng cách lên tới 16 km. Nhưng hiếm khi chúng tôi gặp phải những con giòi ở nhà xác”. Trong một video khác cô giải thích tại sao nhà tang lễ lại sử dụng đèn màu đỏ: “Ánh sáng trong nhà xác rất quan trọng, vì chúng khiến cho những cái xác trông đỡ ghê rợn hơn. Và đó cũng là lý do mà ở nhà xác, ánh đèn thường hơi lờ mờ”.

Nghề làm việc với thi thể: ướp xác và mặc quần áo cho người đã khuất hằng ngày, vượt qua nỗi khiếp sợ để giúp họ có hình hài đẹp nhất dù đã ở thế giới bên kia - Ảnh 3.

Nữ Tiktoker Eileen Hollis, là người hộ tang kiêm ướp xác, cô ấy sở hữu và điều hành nhà tang lễ của riêng mình. Cô cho biết có thể mất tới một tiếng rưỡi để hoàn tất quá trình ướp xác: “Thời gian để hoàn thành ướp xác có thể khác nhau. Ví dụ như người đó có chết vào mùa hè hay không? Thi thể có đang phân huỷ nhanh không? Hay người đó đã trải qua căn bệnh nào mà khiến cơ thể bị phù nề?”. Trong một video khác, cô nói về việc cạo trọc lông của thi thể: “Chúng tôi không muốn cạo hay tẩy lông vì da của họ rất mỏng manh”. Công việc bảo quản thi thể cũng có nhiều rủi ro, ví dụ như người làm việc phải cực kỳ cẩn thận với những lọ hóa chất. 

Định kiến nghề nghiệp đôi khi có thể khiến người làm việc với xác chết nhận lại những ánh mắt ái ngại từ những người xung quanh. Nhưng giống như Daimon Winters, những người làm việc với xác chết thường cảm thấy công việc của mình rất có ý nghĩa. Một số người quả quyết rằng họ sẵn sàng gắn bó với công việc cả đời.

Theo Hạ Khương

Thể thao & văn hóa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên