MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghệ sĩ Thanh Thủy đi diễn lúc mẹ vừa qua đời vài tiếng: Không biết, mọi người có thấy tôi tàn nhẫn không?

19-08-2024 - 17:45 PM | Lifestyle

"Ba mất, tôi không kiếm được vé về. Hôm đó tôi diễn ở Đà Nẵng với Hoài Linh, hài kịch "Ông nội bà ngoại", Hoài Linh không dám nhìn vào mắt tôi", nghệ sĩ Thanh Thủy kể.

Là khách mời trong chương trình "The Khang Show" tập mới nhất, nghệ sĩ Thanh Thủy đã có những chia sẻ xé lòng về việc, chị phải lên sân khấu diễn hài khi ba, mẹ vừa qua đời chỉ vài tiếng đồng hồ.

Thanh Thủy kể, hầu hết những lần chị em trong nhà tập trung lại ở nhà ba mẹ thì đều không có chị. Bởi lẽ chị thường đi diễn cả ngày lễ tết, thứ 7, chủ nhật. Vậy nên mỗi khi chị thông báo về là ngày đó, ba mẹ không ngủ, gọi điện suốt, vừa thấy dáng con về là chạy ra. 

Khi cha mẹ già, Thanh Thủy thể hiện tình yêu với cha mẹ bằng những cái ôm, những nụ hôn mỗi khi về thăm. Ngày mẹ của chị mất, chị vẫn được ôm hôn mẹ lần cuối, như thói quen bao nhiêu năm qua.

"Lúc tôi hôn má, má còn mở mắt nói: hôn cái gì mà dài dữ vậy? Tôi nói, người ta thương quá thì người ta hôn chứ sao. Đó là câu nói cuối cùng mà tôi nói với má", chị kể.

Nghệ sĩ Thanh Thủy đi diễn lúc mẹ vừa qua đời vài tiếng: Không biết, mọi người có thấy tôi tàn nhẫn không?- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thanh Thủy trong The Khang Show.

Mất mẹ là nỗi đau vô cùng lớn nhưng còn khủng khiếp hơn khi chỉ vài tiếng sau, Thanh Thủy phải lên sân khấu diễn hài kịch cho thiếu nhi theo lịch đã có trước đó. Chị có hai suất diễn vào lúc 9 giờ sáng và 3 giờ chiều vào đúng ngày mẹ mất.

"Tối trước đó, 11 giờ má làm mệt là tôi thức luôn tới sáng. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ… Tôi ngồi đó tới 6 giờ 05 phút thì má đi, chỉ có mình tôi trong phòng với má. Khi má đi, tôi không dám gọi Đình Toàn (giám đốc nghệ thuật sân khấu Idecaf) vì 6 giờ sáng thì Toàn còn đang ngủ. 7 giờ tôi điện báo tin má mất", Thanh Thủy tâm sự.

Vì suất diễn diễn ra lúc 9 giờ sáng, đoàn không kịp tìm diễn viên thay thế nên Thanh Thủy quyết định vẫn đi diễn. 

Thanh Thủy nghĩ: "Giờ mọi chuyện cũng xong rồi nên 9 giờ mình sẽ diễn, ở nhà mọi người lo sắp xếp mọi thứ để 4 giờ liệm. Tức là má vừa mất, tôi vẫn đi diễn nhưng không nói cho ai biết. Chỉ có tôi, Đình Toàn và anh Huỳnh Anh Tuấn (đồng nghiệp) biết. Suất 3 giờ là Phi Nga thế thì mọi người mới biết và xin lỗi khán giả. 

Khi mình diễn trên sân khấu, có những câu mình không nói được nhưng phải tự kiểm soát mình liền. Ví dụ khi diễn cảnh người mẹ trông ngóng con về thì mình cũng vậy, mẹ cũng chờ đợi, trông ngóng mình về", nghệ sĩ Thanh Thủy xúc động kể.

Nghệ sĩ Thanh Thủy đi diễn lúc mẹ vừa qua đời vài tiếng: Không biết, mọi người có thấy tôi tàn nhẫn không?- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Thanh Thủy đi diễn lúc mẹ vừa qua đời vài tiếng: Không biết, mọi người có thấy tôi tàn nhẫn không?- Ảnh 3.

Nữ nghệ sĩ cùng mẹ và các chị trong gia đình.

Nói về cảm xúc khi phải lên sân khấu diễn ngay sau khi mẹ mất 2,3 tiếng đồng hồ, nữ nghệ sĩ cho biết, chị đã có kinh nghiệm ở lần trước, cách đây 10 năm khi ba mất. 

"Tôi đã có kinh nghiệm 10 năm. Khi má mất, tôi làm tròn bổn phận của mình vì mình đã có sự chuẩn bị rất kỹ. Ba mất, tôi không kiếm được vé về. Hôm đó tôi diễn ở Đà Nẵng với Hoài Linh vở hài kịch "Ông nội bà ngoại".

Lúc diễn, Hoài Linh không dám nhìn vào mắt tôi. Tôi diễn mà khán giả cười, tôi mới biết là mình nói trúng vì mình mơ màng đến độ, cố gắng nhớ từng câu, từng câu. Chính tôi cũng không biết làm sao mà mình có thể đi qua được 2 tiếng rưỡi. Đó là một suất diễn kinh hoàng.

Mình không trả vé cho khán giả được cũng không có vé máy bay về luôn. Tôi đi chuyến bay sớm nhất là 5 giờ sáng. Mình đi trong trạng thái mơ màng. Tôi khóc mà cả đoàn không ai biết, chỉ có Hữu Lộc, Hoài Linh và tôi biết thôi".

Tại chương trình, nghệ sĩ Thanh Thủy cũng bày tỏ sự day dứt và lo sợ, không biết hành động này của chị có khiến khán giả hiểu lầm hay không.

Chị nói: "Tôi không biết ở ngoài mọi người nhìn vào có thấy chúng tôi quá tàn nhẫn hay không? Hay là nghĩ chúng tôi yêu nghề, yêu sân khấu, yêu tiền rồi nói mình không có hiếu, không thương cha mẹ… nhưng mình phải xử lý thế nào với bao nhiêu con người, với bao nhiêu công sức đó, không lẽ trả vé? Trách nhiệm đó ghê lắm, cực chẳng đã mới phải làm điều đó".

Nghệ sĩ Thanh Thủy đi diễn lúc mẹ vừa qua đời vài tiếng: Không biết, mọi người có thấy tôi tàn nhẫn không?- Ảnh 4.

Thanh Thủy trên sân khấu.

Nghệ sĩ Thanh Thủy đi diễn lúc mẹ vừa qua đời vài tiếng: Không biết, mọi người có thấy tôi tàn nhẫn không?- Ảnh 5.

Nghệ sĩ Thanh Thủy kể thêm, chị đã trải qua những ngày tháng sau khi cha mất vô cùng khủng khiếp. "Tang ba qua 49 ngày rồi tôi vẫn không ngủ, phải uống thuốc ngủ đến độ, tôi ngủ hết ngày thứ 7, ngủ hết ngày chủ nhật dù hôm đó có 2 suất diễn, sân khấu tim tôi khắp nơi vì tôi khóa máy.

Nghệ sĩ Ái Như xin lỗi khán giả và bảo, không tìm được Thanh Thủy chứ không phải Thanh Thủy bệnh, hay tai nạn. Sau cùng mọi người kiếm được con tôi. Nó chạy vào phòng thấy tôi còn nằm dưới đất.

Tôi uống thuốc ngủ và ngủ tới cỡ đó. Sau đó, tôi nói cho tôi dừng diễn sân khấu vì cảm giác mình không ổn. Tôi tưởng mình ổn, vượt qua rất giỏi nhưng thật ra là nó đã đánh gục tôi".

Theo Cao Thanh Hương

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên