MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghỉ dịch ở nhà, chàng phụ hồ trổ tài làm cả vườn cây xanh từ giấy, dây thép: Tác phẩm khiến nhiều người nể

04-10-2021 - 11:45 AM | Sống

Nếu không nói, khó mà nhận ra khu vườn với đầy đủ các loại cây xanh như đu đủ, dừa, mít... kia lại là đồ giả, được làm ra từ bàn tay khéo léo và đầu óc sáng tạo của một anh chàng phụ hồ quê ở Quảng Ngãi.

Mô hình cây xanh tinh xảo làm từ những vật liệu tái sử dụng của anh chàng phụ hồ

Quãng thời gian nghỉ dịch ở nhà được nhiều người sử dụng để sống cho những sở thích, đam mê mà khi bận rộn với công việc, với bộn bề cuộc sống mưu sinh thường nhật, người ta đành tạm thời gác lại.

Với chàng trai Lê Mỹ Dặm, 29 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, sau thời gian ở nhà tránh dịch, Mỹ Dặm đã cho ra đời khu vườn cây xanh tí hon. Những sản phẩm của anh vô cùng tinh xảo và giống y như thật, làm từ những nguyên liệu tái chế như mùn cưa, lá khô, giấy, dây thép...

Thực tế có những giống cây gì, Mỹ Dặm đều có thể chế tác nên mô hình thu nhỏ, như: đu đủ, dừa, mít, bơ, hoa sứ, chuối...

Nghỉ dịch ở nhà, chàng phụ hồ trổ tài làm cả vườn cây xanh từ giấy, dây thép: Tác phẩm khiến nhiều người nể - Ảnh 1.
Nghỉ dịch ở nhà, chàng phụ hồ trổ tài làm cả vườn cây xanh từ giấy, dây thép: Tác phẩm khiến nhiều người nể - Ảnh 2.
Nghỉ dịch ở nhà, chàng phụ hồ trổ tài làm cả vườn cây xanh từ giấy, dây thép: Tác phẩm khiến nhiều người nể - Ảnh 3.

Mô hình vườn cây y như thật được chế tác từ đôi bài tay khéo léo của chàng phụ hồ quê Quảng Ngãi

Mỹ Dặm kể: "Mình sinh ra ở một vùng quê, tuổi thơ gắn liền với việc chăn trâu cắt cỏ, trèo cây hái quả... đó là một phần kí ức đẹp và đam mê làm mô hình cây cối cũng xuất phát từ đây. 

Lớn lên mình ra Đà Nẵng học ngành xây dựng rồi tốt nghiệp, vào Sài Gòn hy vọng có công việc tốt. Thế nhưng đời không như là mơ, mình không thể xin việc được ở đâu cả vì họ đều đòi hỏi kinh nghiệm. Thế là đành đi làm lao động chân tay, theo phụ hồ ở các công trường."

Thời điểm Sài Gòn siết chặt giãn cách theo chỉ thị 16 do dịch bệnh diễn biến phức tạp, 9x Quảng Ngãi cũng phải nghỉ ở nhà. Quãng thời gian rảnh rỗi, anh chàng lại tranh thủ làm những món đồ thủ công yêu thích. Đam mê này quả thực mất rất nhiều thời gian, đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo đến từng chi tiết.

Nghỉ dịch ở nhà, chàng phụ hồ trổ tài làm cả vườn cây xanh từ giấy, dây thép: Tác phẩm khiến nhiều người nể - Ảnh 4.
Nghỉ dịch ở nhà, chàng phụ hồ trổ tài làm cả vườn cây xanh từ giấy, dây thép: Tác phẩm khiến nhiều người nể - Ảnh 5.
Nghỉ dịch ở nhà, chàng phụ hồ trổ tài làm cả vườn cây xanh từ giấy, dây thép: Tác phẩm khiến nhiều người nể - Ảnh 6.

"Từ việc lên ý tưởng, tìm nguyên vật liệu phù hợp, uốn cong từng cái lá, gắn chúng lên cây, rồi làm hiệu ứng là khó nhất, vì phối màu cho giống cây tự nhiên khá công phu.

Do đó mỗi sản phẩm mình mất hơn 1 tuần. Mình thường sử dụng chất liệu tự nhiên để làm. Ví dụ cây chuối, mình dùng bẹ chuối khô để đắp thành thân cây, lá thì dùng 1 loại phim nhựa mỏng 0.1mm. 

Lá cây mình phải vẽ trên máy tính và cho vào máy laser để cắt, chứ cắt tay thì rất lâu vì mỗi cây nhiều lá mà. Còn cây thân gỗ thì dùng lõi dây điện tạo hình thân cây, sau đó đắp giấy ăn lên, xin bột gỗ mùn cưa về phủ bên ngoài.

Như cây dừa thì tạo thân bằng đoạn kẽm nhỏ cắt ra từ móc treo quần áo, sau đó quấn keo giấy lên" - 9x quê Quảng Ngãi chia sẻ.

Đằng sau đam mê và sự khéo léo là câu chuyện lập nghiệp đầy gian truân

Ngay sau khi loạt ảnh chụp mô hình cây xanh tí hon mà anh Lê Mỹ Dặm làm bằng công sức sáng tạo của mình được chia sẻ, bài viết đã nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều người đã thể hiện sự trầm trồ và ngợi khen năng khiếu đặc biệt của chàng trai xứ Quảng.

Lê Mỹ Dặm cho hay, trước đây anh từng mong muốn có thể lập nghiệp bằng chính năng khiếu và đam mê này của mình, nhưng tất cả đều phải gác lại một bên vì "cơm áo không đùa với khách thơ".

Nghỉ dịch ở nhà, chàng phụ hồ trổ tài làm cả vườn cây xanh từ giấy, dây thép: Tác phẩm khiến nhiều người nể - Ảnh 7.
Nghỉ dịch ở nhà, chàng phụ hồ trổ tài làm cả vườn cây xanh từ giấy, dây thép: Tác phẩm khiến nhiều người nể - Ảnh 8.
Nghỉ dịch ở nhà, chàng phụ hồ trổ tài làm cả vườn cây xanh từ giấy, dây thép: Tác phẩm khiến nhiều người nể - Ảnh 9.

Anh Dặm phải mất hơn 1 tuần để hoàn thành một sản phẩm

"Tháng 3 năm ngoái, mình và bạn gái cũ cùng nhau mở một xưởng làm mô hình. Mình và cô ấy đều đam mê cây cỏ nên quyết định làm chung, cô ấy đầu tư tài chính mở cái xưởng nho nhỏ, mình bỏ chất xám và công sức để làm ra nhiều sản phẩm.

Nhưng cuối cùng sản phẩm làm được không có đầu ra, giờ mình đăng lên mạng mọi người khen rất nhiều nhưng để người ta bỏ tiền ra mua rất khó.

Trước đây mình từng làm ở công ty mô hình kiến trúc, người ta chỉ chuộng những cây mô hình Trung Quốc, làm từ nhựa và phủ sơn màu lên, tuy không tinh xảo như của mình nhưng rất dễ làm và rẻ hơn nhiều.

Cũng vì thế mà cây xanh thủ công làm từ nguyên liệu tái chế, tự nhiên như của mình không được ủng hộ"

Nghỉ dịch ở nhà, chàng phụ hồ trổ tài làm cả vườn cây xanh từ giấy, dây thép: Tác phẩm khiến nhiều người nể - Ảnh 10.

Cuối cùng, 9x Quảng Ngãi đành đóng cửa xưởng làm mô hình thủ công sau nửa năm hoạt động và quay về với công việc ở công trường. Tuy nhiên, chàng trai khéo tay với sự sáng tạo tột bậc vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể sống và lập nghiệp thành công từ chính đam mê này của mình. 

Anh chàng cũng chia sẻ niềm vui và sự bất ngờ khi những mô hình của mình bỗng chốc được nhiều người biết đến và yêu thích.

Theo Ngân Hà

Nhịp sống Việt

Trở lên trên