MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghỉ hưu, vợ chồng U70 định rút 1,7 tỷ mua nhà dưỡng già, vì lời con dâu mà tậu ô tô, du lịch quanh năm

08-03-2024 - 11:12 AM | Sống

Nghỉ hưu, vợ chồng U70 định rút 1,7 tỷ mua nhà dưỡng già, vì lời con dâu mà tậu ô tô, du lịch quanh năm

Hiện tại, cụ ông Lý Quốc Cường và vợ tận hưởng cuộc sống bình yên và như ý sau 1 quyết định đúng đắn.

Bài viết được đăng tải trên trang Toutiao, Trung Quốc là chia sẻ của cụ ông Lý Quốc Cường (65 tuổi):

Có tiền tiết kiệm 1,7 tỷ đồng, định mua nhà để dưỡng già

Tôi năm nay 65 tuổi, từng làm việc ở Sở giáo dục trước khi nghỉ hưu. Sinh ra và lớn lên trong 1 vùng quê nhưng tôi luôn nỗ lực từng ngày để cải thiện cuộc sống của mình. Sau này, khi kết hôn, tôi và vợ là người có chung chí hướng nên cùng nhau tiết kiệm, ổn định cuộc sống gia đình.

Tôi chỉ có 1 người con trai duy nhất nên mọi tình yêu thương, kỳ vọng đều dành cho con. Khi con lớn, 2 vợ chồng đã cố gắng mua 1 căn nhà khang trang, rộng rãi để con có điều kiện sống tốt hơn. Cả 2 vợ chồng vẫn luôn tự hào vì không ngừng cố gắng nên có được thành quả xứng đáng.

Nghỉ hưu, vợ chồng U70 định rút 1,7 tỷ mua nhà dưỡng già, vì lời con dâu mà tậu ô tô, du lịch quanh năm- Ảnh 1.

2 vợ chồng U70 tuổi có cuộc sống ổn định, đủ đầy. Ảnh minh họa: Internet

Tới khi con trai khôn lớn, chúng tôi cũng đã có tuổi. Khi con quen 1 người con gái và xác định sẽ tiến tới hôn nhân, chúng tôi cũng nghĩ rằng nên chuyển tới 1 căn nhà rộng hơn, mới hơn. Con trai vẫn muốn sống chung với chúng tôi nên tôi đồng ý, gom tiền chuyển đến căn nhà mới rộng 200m2. Vì tin tưởng con, chúng tôi bàn với nhau và quyết định sẽ để con đứng tên căn nhà mới này. Dẫu sao, sau này 2 vợ chồng cũng sống cùng con cái.

Hàng tháng, con trai và con dâu không để chúng tôi phải lo tiền sinh hoạt. Chúng sẽ gửi tiền sinh hoạt cho vợ tôi ngay sau khi nhận được lương. Hàng tháng, con trai đưa cho chúng tôi 5.000 NDT (17 triệu đồng) để lo ăn uống cho cả gia đình. Vì vậy, vợ chồng tôi có thể tiết kiệm tiền lương hưu hàng tháng vì không tiêu đến.

Tuy nhiên, sau khi về hưu, chúng tôi định sẽ rút số tiền tiết kiệm ra để mua nhà. Sau nhiều năm tích lũy, 2 vợ chồng đã có được 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) để phòng lúc cần dùng tới. Tôi nghĩ rằng nên có 1 căn nhà dự phòng thay vì để tiền trong tài khoản tiết kiệm mãi.

Mua ô tô để tự do du lịch muôn nơi

Dẫu vậy, khi quyết định bàn bạc với con cái, tôi nhận phản ứng bất ngờ từ các con. Bản thân nghĩ rằng các con sẽ đồng ý với quyết định này, thế nhưng cả 2 đều phản đối. Thậm chí, con dâu còn nói 1 câu khiến tôi thay đổi suy nghĩ của mình: “Con nghĩ rằng bố mẹ không cần thiết phải mua thêm 1 căn nhà nữa. Sau này, dù gì bố mẹ cũng sẽ sống với vợ chồng con. Nếu như bố muốn mua nhà bây giờ, bố cũng sẽ phải bù thêm 1 khoản tiền nữa vì 1,7 tỷ đồng là không đủ.

Con mong rằng bố mẹ dành thời gian để chăm sóc, yêu thương bản thân và vui vẻ dưỡng già. Ở độ tuổi này, con chỉ mong bố mẹ khỏe mạnh và sống vui vẻ mà thôi”.

Nghe xong lời con dâu, tôi vô cùng xúc động. Tôi tự hào vì các con lúc nào cũng nghĩ cho bố mẹ, không muốn bố mẹ phải vất vả. Nghe lời con dâu, tôi và vợ quyết định sẽ mua 1 chiếc ô tô và đi du lịch nhiều nơi trên đất nước mình. Số tiền còn lại, tôi giữ để dưỡng già, phòng lúc đau ốm không phải nhờ vả tới con cái.

Nghỉ hưu, vợ chồng U70 định rút 1,7 tỷ mua nhà dưỡng già, vì lời con dâu mà tậu ô tô, du lịch quanh năm- Ảnh 2.

Cụ ông, cụ bà U70 may mắn vì nuôi dạy người con hiếu thảo, hiểu chuyện. Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày mua ô tô và đi du lịch, 2 vợ chồng tôi cảm thấy như trở lại thời thanh xuân. Chúng tôi có nhiều thời gian để chăm sóc cho nhau, tận hưởng những gì tuyệt vời nhất mà mình chưa từng trải qua.

Khi chúng ta có tuổi, ta nên dành thời gian và tâm huyết để làm những việc mình mong muốn. Lúc còn trẻ, chúng ta vướng nhiều áp lực cuộc sống nên không thể làm những điều mình mơ ước. Lúc nghỉ hưu chính là thời điểm mỗi người nên tự yêu thương chính mình.

Huyền Giang

Phụ nữ số

Trở lên trên