MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật

04-06-2024 - 12:05 PM | Lifestyle

Hơn 5 năm nuôi dưỡng tình yêu với hoa, chị Sinh đã biến ngôi nhà mình thành không gian "chữa lành" quanh năm thơm nức mùi hoa hồng.

Hơn 14 năm sinh sống tại Nhật, chị Sinh (sống tại tỉnh Ibaraki) dành 5 năm để nuôi dưỡng một "không gian chữa lành" cho tổ ấm của mình. Mỗi bước chân lang thang trong khu vườn của "chị đẹp" ở xứ sở hoa anh đào là một bản hòa ca đầy hương sắc. Hơn 80 giống hồng đua nhau khoe sắc, từ những bông hồng cổ điển toả ngát hương thơm đến những đóa hồng bạch tinh khôi, từ những cánh hồng rực rỡ như tô điểm cho bức tranh mùa xuân đến những bông hồng dịu dàng, e ấp dưới ánh nắng. 

Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 1.
Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 2.
Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 3.
Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 4.

Năm tháng qua đi, "liều thuốc" chữa lành mà chị Sinh dành bao tâm huyết vun trồng, chăm sóc dường như đã đong đầy và trở thành bí quyết giữ gìn những phút giây bình yên, tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

5 năm tâm huyết cho 80 loại hoa hồng

Tổ ấm của chị, nơi mà mỗi góc nhỏ đều thấm đượm tình yêu và sự quan tâm tỉ mỉ, giờ đây là "thiên đường" thực sự, nơi mùi hương của những đóa hồng lan tỏa, chữa lành mọi nỗi nhọc nhằn. Ghé thăm khu vườn hồng của "chị đẹp" không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để cảm nhận và hít thở từng khoảnh khắc của cuộc sống đẹp đẽ này.

Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 5.
Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 6.
Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 7.
Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 8.

Để có được vườn hoa hồng khoe sắc rực rỡ như hiện tại, chị Sinh đã dành 5 năm để tìm hiểu và trau dồi kinh nghiệm trồng hoa: "Ban đầu vất vả lắm, từng chút một từ tạo khung vườn đào hố trộn đất, chưa có kinh nghiệm nên cây bị sâu bệnh nhiều. Sau này, chị có lên mạng tìm hiểu học hỏi, rút kinh nghiệm dần dần, bây giờ chị có thể tự tin với bất kỳ loại hồng nào".

Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 9.
Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 10.
Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 11.
Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 12.

Vì đam mê được ngắm nhìn những bông hồng rực sắc, chị Sinh không ngại tự mình chuẩn bị tất cả những công đoạn chăm sóc hoa. Chị Sinh chia sẻ một vài kinh nghiệm của mình khi chăm sóc hoa hồng rằng muốn có được những bông hoa nở to và đẹp, chị sử dụng các biện pháp hữu cơ để không hại đến sức khỏe của cây như dầu neem và giấm gỗ.

Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 13.
Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 14.
Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 15.
Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 16.
Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 17.
Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 18.

Cả vườn hồng hơn 80 loại hoa là món quà "chữa lành" chị dành tặng cho ông xã cùng hai bé con nhà mình. Mẹ đảm sinh năm 1982 cho biết chính vì sở thích trồng hoa hồng thân gỗ loại 1 thân nên vườn hồng có rất nhiều loại này.

"Món quà vô giá" cho không gian sống

Khu vườn hoa hồng của chị Sinh được nhiều chị em không ngừng xuýt xoa và ngưỡng mộ vì vẻ đẹp rực rỡ. Bất kể lúc nào tổ ấm của chị Sinh cũng tràn ngập mùi thơm và sắc hoa rực rỡ khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn và hít hà hương thơm của vườn hồng.

Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 19.
Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 20.

Chưa kể, khu vườn rực rỡ hoa hồng và khoảng trời đầy nắng là những background cực kỳ xịn sò để "chị đẹp" sinh năm 1982 thả dáng. Những khoảnh khắc xinh đẹp và đầy năng lượng được chị ghi lại bên vườn hoa rực sắc nhà mình. 

Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 21.
Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 22.
Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 23.

Không chỉ tô điểm cho ngôi nhà thêm rực rỡ, khi hoa nở rộ cũng là lúc những bình hoa trong nhà được dịp khoe sắc. Chị Sinh chia sẻ những lúc hoa nở rộ, chị hay cắt để cắm vào bình trang trí trong nhà. 

Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 24.
Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 25.
Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 26.
Ngôi nhà lúc nào cũng thơm nức mùi hoa vì có vườn hồng hơn 80 loại của mẹ Việt ở Nhật- Ảnh 27.

Không ngại "giấu nghề", chị Sinh truyền lại kinh nghiệm cho những ai yêu hoa hồng và muốn thử tài với loài hoa quyến rũ này rằng mới đầu nên chọn những giống khỏe, sai hoa, kháng bệnh tốt thì chăm sóc sau này sẽ nhàn hơn. Đặc biệt là vào mùa mưa cần dưỡng và giữ hoa rất kỹ. Trước khi trồng cũng nên khử trùng đất để diệt sâu và mầm bệnh. Điều quan trọng hơn cả là dù yêu thích giống hoa hồng nào đi nữa, chị em cũng nên chọn giống phù hợp với điều kiện nắng, khí hậu sống của mỗi gia đình và dưỡng hoa định kỳ mỗi tuần. 

Theo Xuân Nguyên

Phụ nữ số

Trở lên trên