MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông nợ bạn hơn 12 triệu đồng nhưng "quên trả", sau 22 năm số nợ tăng lên 1,4 tỷ: Đối phương khẳng định "không có sai sót"

01-10-2024 - 20:39 PM | Sống

Người đàn ông nợ bạn hơn 12 triệu đồng nhưng "quên trả", sau 22 năm số nợ tăng lên 1,4 tỷ: Đối phương khẳng định "không có sai sót"

Người đàn ông Trung Quốc sững người khi phát hiện khoản nợ của mình tăng đột biến sau 22 năm.

Khoản nợ giữa 2 người bạn

Vào những năm 1990, anh Trần đến từ Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã thành lập 1 công ty chuyên cung cấp đặc sản địa phương. Khi đó, anh Trần biết một người bạn cũ đang làm trong ngành vận tải là anh Triệu nên đã ngỏ lời mời người này cùng hợp tác làm ăn.

Nhờ đánh trúng nhu cầu của khách hàng, thời gian đầu, công ty của anh Trần làm ăn rất thuận lợi. Tuy nhiên về sau, khi thị trường xuất hiện nhiều đối thủ xứng tầm, doanh nghiệp của người đàn ông này không đủ tiềm lực để cạnh tranh nên rơi vào chuỗi ngày khủng hoảng.

Là một người bạn cũ, anh Triệu không chọn cách rời đi mà ở lại "đồng cam cộng khổ" cùng bạn mình. Đứng trước tình thế khó khăn, anh Trần đã đặt toàn bộ vận mệnh của công ty vào 1 chuyến hàng cuối cùng và nhờ anh Triệu vận chuyển. Trước quyết định có phần liều lĩnh của người bạn, anh Triệu đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.

May mắn thay, quyết định "được ăn cả, ngã về không" này quả thực đã giúp công ty của anh Trần kiếm được một khoản tiền kha khá. Tuy nhiên sau khi dốc hết lợi nhuận thu được để xoay vòng vốn, người đàn ông này không còn đủ tiền để trả 3.500 NDT (hơn 12 triệu đồng) phí vận chuyển cho anh Triệu. Vào thời điểm đó, đây là một số tiền khá lớn. Biết bạn mình đang gặp khó khăn, anh Triệu cũng không muốn làm khó bạn nên chỉ viết giấy nợ và yêu cầu anh Trần phải trả nợ theo đúng thời gian đã cam kết.

Người đàn ông nợ bạn hơn 12 triệu đồng nhưng "quên trả", sau 22 năm số nợ tăng lên 1,4 tỷ: Đối phương khẳng định "không có sai sót"- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Internet

Sau đó một thời gian, suy thoái kinh tế kéo dài khiến công ty của anh Trần phá sản. Người đàn ông này cũng vì thế mà né tránh chuyện trả nợ cho bạn mình. Đến thời điểm trả nợ, dù anh Triệu đã nhiều lần tìm cách liên hệ, anh Trần vẫn cố tình trốn tránh. Thậm chí, để không phải trả khoản nợ trên, người đàn ông này đã âm thầm chuyển đến một nơi khác để sinh sống.

Mãi đến năm 2021, tức 22 năm sau, anh Trần mới trở về thăm quê nhà. Anh Triệu khi biết tin đã lập tức đến gặp bạn mình để chất vấn và yêu cầu trả nợ. Tuy nhiên lúc này, anh Trần đã quên món nợ năm xưa nên một mực phủ nhận. Hết cách, anh Triệu đành đưa giấy nợ năm xưa ra để làm bằng chứng. Giấy trắng mực đen rõ ràng, anh Trần không thể chối cãi được nữa nên đồng ý hoàn trả số tiền đã vay.

Sau khi tính toán số tiền phải trả dựa trên những thông tin ghi trên giấy nợ, anh Trần lặng người khi 3.500 NDT ban đầu đã tăng lên thành 400.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng) sau 22 năm. Vì khoản nợ quá lớn, anh Trần và anh Triệu đã xảy ra cãi vã. Phía anh Trần cho rằng khoản nợ trên rất vô lý, chắc chắn có nhầm lẫn. Tuy nhiên anh Triệu lại một mực khẳng định tất cả thông tin được ghi trong giấy nợ đều đúng, không có sai sót. Kết quả, vì không tìm được tiếng nói chung nên anh Triệu đã kiện anh ra Tòa án địa phương để nhờ pháp luật giải quyết.

Toà án vào cuộc phân xử

Trong trường hợp của 2 đối tượng trên, căn cứ theo luật pháp Trung Quốc, nếu bên vay là anh Trần không trả nợ đúng thời hạn đã thỏa thuận thì phải trả lãi quá hạn theo thỏa thuận hoặc quy định của pháp luật. Vì vậy, tòa án ủng hộ yêu cầu của anh Triệu về việc anh Trần sẽ phải trả nợ gốc và lãi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là anh Trần phải trả lại 400.000 NDT cho đối phương.

Trước tòa, khi bị chất vấn về số nợ khổng lồ của anh Trần, anh Triệu cho biết năm xưa, vì muốn anh Trần trả nợ nhanh nên anh đã cố tình viết lãi suất rất cao, gấp 4 lần lãi suất cho vay của ngân hàng cùng thời điểm. Tính theo lãi suất được ghi trên giấy nợ, số tiền mà anh Trần phải trả sau 22 năm là 400.000 NDT đã bao gồm cả tiền gốc và lãi.

Người đàn ông nợ bạn hơn 12 triệu đồng nhưng "quên trả", sau 22 năm số nợ tăng lên 1,4 tỷ: Đối phương khẳng định "không có sai sót"- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ: Internet

Toà án cho biết lãi suất mà anh Triệu ghi trên giấy nợ vượt xa mức lãi suất hàng năm hợp pháp là 36%. Vì vậy, số tiền vượt quá không được pháp luật bảo vệ, đồng nghĩa với việc anh Trần không phải trả tiền theo phần lãi đã được ghi trong giấy nợ. Sau khi tính toán, cuối cùng, tòa án tuyên bố anh Trần phải trả 9.000 NDT (hơn 31 triệu đồng), bao gồm cả tiền gốc và lãi cho anh Triệu. Đến đây,  anh Trần và anh Triệu quyết định chủ động hòa giải vì không muốn sự việc thêm rắc rối. Mâu thuẫn của 2 bên cũng đã được giải quyết sau khi anh Trần đồng ý trả lại tiền nợ cho anh Triệu sau 22 năm.

Qua vụ việc này, Toà án cho biết việc vay, cho vay tiền được thực hiện theo pháp luật dân sự. Người dân khi vay nợ cần đọc kỹ các điều khoản hợp đồng mà mình sắp ký kết để nắm rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình để tránh những rủi ro, hệ lụy không đáng có xảy ra thường xuyên trong xã hội và các vấn đề pháp lý phát sinh. Bên cạnh đó, hành vi vay tiền không trả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với án phạt nặng nên những người đi vay tiền cũng phải có trách nghiệm và nghĩa vụ hoàn trả tiền theo đúng cam kết.

(Theo Toutiao)

Ánh Lê

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên