MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông trúng độc đắc 35 tỷ đồng nhưng chỉ nhận được 10 tỷ đồng, đại lý khẳng định: Số tiền còn lại đã có người lấy hộ

17-10-2024 - 19:05 PM | Sống

Người đàn ông cảm thấy vô cùng khó hiểu khi số tiền trúng giải lại chia thành 2 đợt nhận.

Theo 163, anh Trương đến từ Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc là chủ của một cửa hàng tiện lợi. Hoạt động kinh doanh ở mức trung bình. Nên mỗi khi rảnh rỗi, anh thường đến tiệm xổ số gần nhà để tìm may mắn. 

Theo lời kể của người đàn ông này mặc dù số tiền bỏ ra không nhiều nhưng bạn có thể trúng được những giải thưởng trị giá lên đến hàng chục cho đến hàng trăm NDT. Anh Trương cho biết chưa bao giờ dám mơ trúng được giải thưởng lớn. Song thỉnh thoảng, anh vẫn may mắn có thêm được vài chục nghìn NDT từ hoạt động mua vé số này nhờ vào một số giải thưởng nhỏ.  

Tiệm vé số anh Trương thường ghé mua nằm ngay cạnh cửa hàng tạp hóa của gia đình. Đương nhiên, anh trở thành khách quen. Theo thời gian, anh và bà chủ cửa hàng này trở nên thân thiết và tin tưởng nhau tuyệt đối. Đôi khi anh thường gửi mua vé số chỉ bằng vài dòng tin nhắn với cô Lưu - chủ cửa hàng. Thậm chí, khi trúng giải, người đàn ông này còn nhờ cô đến đại lý xổ số để lĩnh thưởng giúp.

Người đàn ông trúng độc đắc 35 tỷ đồng nhưng chỉ nhận được 10 tỷ đồng, đại lý khẳng định: Số tiền còn lại đã có người lấy hộ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Anh Trương từng trúng giải trị giá 20.000 NDT. Vì bận công việc, anh đã ủy thác cho người phụ nữ này lấy tiền thưởng và nhận được đúng số tiền mong muốn. Sau sự việc này, anh càng trở nên tin tưởng và cảm thấy an tâm khi nhờ cô Lưu giúp đỡ. 

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu khi anh Trương sở hữu tấm vé số trúng giải đặc biệt với số tiền thưởng nhận được lên đến 10 triệu NDT (35 tỷ đồng). Sau khi nhận được tin vui này, anh liền tổ chức ăn mừng trong gia đình và mời cả cô Lưu sang liên hoan cùng. 

Vào ngày chính thức nhận tiền từ công ty xổ số, do bận công việc gia đình nên không thể đến, anh đã ủy thác cho cô Lưu nhận thưởng giúp. Người phụ nữ này sẵn sàng đồng ý. Tuy nhiên, sau khi nhận giải về, cô chỉ đưa cho anh 3 triệu NDT (khoảng 10 tỷ đồng). Đồng thời, cô giải thích do công ty xổ số chia số tiền thưởng thành 2 đợt phát. Số tiền còn lại phải đến 3 tháng sau mới nhận được. Vì đã quá tin tưởng, anh cũng không thắc mắc nhiều. 

Sau khi sở hữu số tiền lớn chỉ nhờ tấm vé số, anh Lưu dừng kinh doanh cửa hàng tiện lợi. Với số tiền 3 triệu NDT, anh trích ra để mua căn nhà view biển, phần còn lại để chữa bệnh cho bố. 

Sau một thời gian tiêu xài và nhận thấy số tiền đã dần hết, người đàn ông này nhớ ra mình vẫn còn 7 triệu NDT chưa nhận được. Anh sang cửa hàng gặp cô Lưu để hỏi. Tuy nhiên, người phụ nữ do dự và không đưa ra được lời giải thích thỏa đáng. 

Nhận thấy có điều gì đó không rõ ràng, anh Trương trực tiếp đến đại lý xổ số để hỏi thăm thì được biết số tiền thưởng sau khi bị trừ thuế còn hơn 9 triệu NDT. Tất cả đã được trao cho người thắng vào khoảng 3 tháng trước. Khi nghe được thông tin này, anh vô cùng sốc. 

Khi anh chia sẻ câu chuyện của mình, người chịu trách nhiệm cho rằng họ không rõ số tiền còn lại đã đi về đâu. Còn theo như xác nhận, toàn bộ tiền thưởng đã được trao gửi hết. Họ nghi ngờ cô Lưu đã lấy hơn 6 triệu NDT còn lại. 

Ngay khi trở về nhà, anh lập tức liên hệ với người hàng xóm này. Không thể chối cãi được nữa, người phụ nữ đã thừa nhận toàn bộ sự việc. Vì cô Lưu nhận trách nhiệm và cam kết sẽ hoàn trả số tiền đã lấy nên anh Trương cũng không kiện ra tòa. 

Theo 163, trong khoảng thời gian 2 năm kể từ khi vụ việc diễn ra, năm 2022-2024, anh Trương cho biết cô Lưu đã trả tiền đều đặn hàng tháng. Đến nay, anh đã nhận về ⅙ số tiền từ người phụ nữ này. 

Đinh Anh

Đời sống pháp luật

Trở lên trên