MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người mẹ 45 tuổi đỗ thạc sĩ: Tuổi tác không phải cái cớ để trì hoãn, chỉ khi làm được điều này, bạn mới tìm được cuộc sống như mơ

26-12-2021 - 09:51 AM | Sống

Tin tưởng vào chính mình để vượt lên nghịch cảnh, để có thể cho cuộc đời thêm nhiều cơ hội, để nhìn thấy thế giới muôn màu muôn vẻ.

Mới đây, một tài khoản trên nền tảng Douban đã chia sẻ câu chuyện về người mẹ phi thường của mình. Theo đó, bà mẹ (45 tuổi) đã dành ra khoảng thời gian ít ỏi trong ngày để học tập với nguyện vọng lấy bằng thạc sĩ. Cuối cùng, cô đã thi vào được khóa nghiên cứu sinh của trường Đại học Trùng Khánh (Trung Quốc).

Nghị lực của người phụ nữ ở tuổi tứ tuần đã khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Lấy học vấn là mục tiêu phấn đấu, cô đã chứng minh được chân lý: Chỉ cần cố gắng và quyết tâm thì con người có thể làm được mọi thứ.

Về đến nhà sau một ngày làm việc, người mẹ dành vài giờ đồng hồ để ở bên gia đình và hoàn thành công việc nhà. Sau đó, cô bắt đầu ngồi vào bàn học tập từ 20h cho đến khuya.

Nói về ý định thi thạc sĩ, người mẹ đã chia sẻ: "Già rồi nên trí nhớ cũng kém hơn, khả năng tiếp thu chắc chắn phải nâng cao".

Người mẹ 45 tuổi đỗ thạc sĩ: Tuổi tác không phải cái cớ để trì hoãn, chỉ khi làm được điều này, bạn mới tìm được cuộc sống như mơ - Ảnh 1.

Cô con gái cho biết, mặc dù mẹ cô bị trói buộc ở một số phương diện, nhưng bà chưa bao giờ ngừng học tập. Theo đó, cô gái tự nhận cô đã lớn lên trong thế giới đầy năng lượng tích cực của mẹ mình. Ý chí phấn đấu cho lý tưởng của mẹ đã khiến cô gái nhận ra: Thế giới luôn tồn tại một vị trí xứng đáng cho mỗi người.

Lý Ngao – một tác gia người Đài Loan từng nói: Lúc bạn muốn làm một việc gì đó, đừng cảm thấy bản thân quá già và không thích hợp, chỉ cần muốn làm thì cứ hành động thôi.

Chỉ khi không áp đặt giới hạn cho cuộc sống thì bạn mới có thể cho chính mình nhiều cơ hội hơn. Nếu bạn còn ước mơ và muốn sống một cuộc đời ý nghĩa nhất thì hãy nằm lòng 2 điều sau:

1. Cảnh giác với "xu hướng tiêu cực"

Bản chất của con người là luôn nhạy cảm với những điều tiêu cực và dễ dàng đánh mất bản thân. Một ví dụ thực tế là: Trong một vụ cá cược, tỷ lệ thắng và thua đều như nhau, tuyệt đối công bằng, nhưng đa số người đều không đồng ý tham gia vì sợ thua.

Nguyên nhân nằm ở chỗ, nhiều người luôn sợ hãi trước mất mát và có tâm lý trốn tránh khả năng mất mát. Hiển nhiên, khả năng "được" và "mất" đều như nhau, nhưng con người lại luôn nhạy cảm với cái "mất" hơn. Đây cũng chính là một trong những biểu hiện của xu hướng tiêu cực.

Nhiều lúc, chúng ta không dám hành động, không dám thử sức, đánh cược hoặc chơi liều vì sợ hãi được mất và lo lắng cho đi sẽ không được nhận lại.

Người mẹ 45 tuổi đỗ thạc sĩ: Tuổi tác không phải cái cớ để trì hoãn, chỉ khi làm được điều này, bạn mới tìm được cuộc sống như mơ - Ảnh 2.

Trong cuộc sống đời thường, mỗi ngày của chúng ta đều phải trải qua rất nhiều chuyện, có tốt và cũng có xấu. Nếu bạn cảm thấy bản thân gặp quá nhiều chuyện xui xẻo thì hãy suy ngẫm lại chính mình: Liệu bạn có bị xu hướng tiêu cực "dắt mũi" hay không? Có bị làm quá vấn đề hay không? Có phải chỉ biết tập trung vào những chuyện không hay mà bỏ lơ đi những hạnh phúc vụn vặt trong cuộc sống hay không?

Thay vì lo lắng được mất thì hãy tập trung để hoàn thành việc mình làm một cách tốt nhất. Điều đáng hối hận ở đây không phải là kết quả thành hay bại, mà là lúc bạn phát hiện bản thân chưa từng cố gắng để làm điều gì đó.

2. Tin tưởng chính mình là một cách để tiếp cận đến sự thành công

Tin tưởng là căn nguyên tạo nên sức mạnh tinh thần trong cuộc sống. Tin tưởng vào chính mình giúp chúng ta có đủ dũng khí để xông pha, đối diện với thử thách và chông gai.

Cũng giống như câu chuyện của người mẹ thi thạc sĩ ở tuổi 45 trên. Vì tin tưởng vào bản thân nên cô mới vượt qua những trở ngại về tuổi tác và năng lực hạn hẹp để không ngừng nỗ lực học tập. Cô đã chấp nhận thu lại cái tôi để vun vén cho gia đình ở nửa đời trước. Giờ đây, cô đã tìm lại được ý chí năm nào để có thể ngẩng cao đầu trong nửa đời về sau.

Thật ra, con người khổ nhất là khi phải nhẫn nhịn sống một cuộc đời mà bản thân không hề mong muốn. Đương nhiên, có rất nhiều nguyên nhân khiến cũng ta đành phải chấp nhận như vậy. Nhưng một khi đã có cơ hội giúp bạn tìm về những ước nguyện năm xưa thì hãy trân trọng và cố gắng nắm lấy.

Tin tưởng vào chính mình để vượt lên nghịch cảnh, để có thể cho cuộc đời thêm nhiều cơ hội, để nhìn thấy thế giới muôn màu muôn vẻ. Niềm tin chính là bạn đồng hành đưa chúng ta đến thành công.

(Nguồn: Zhihu)

Theo Phan

Pháp luật & Bạn đọc

Trở lên trên