MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người mẹ nhận được tin nhắn "con gái cô đang ở trong tay tôi" và cái kết khiến hội chị em "dậy sóng"

30-06-2024 - 05:08 AM | Sống

Một người vợ Nhật Bản đã chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" khi nhận được "thư tống tiền" từ chồng. Bức thư đầy hài hước nhưng cũng không kém phần ngọt ngào của người chồng đã khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Trên mạng xã hội, một người vợ Nhật Bản có tên tài khoản @sosocanishino đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện hy hữu xảy ra với mình trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter). Theo đó, cô đã để chồng ở nhà chăm con nhỏ để tranh thủ ra ngoài ăn trưa. Nào ngờ đâu, khi vừa bước chân ra khỏi nhà, người vợ liền nhận được một tin nhắn "lạ" được cho là của "bọn bắt cóc" kèm theo bức ảnh chụp con gái nhỏ của cô.

Người mẹ nhận được tin nhắn

Ảnh: @sosocanishino trên X

"Con gái của cô đang ở trong tay tôi", đoạn đầu tin nhắn khiến người vợ không khỏi hoang mang. Tuy nhiên, đọc kỹ hơn những dòng tiếp theo, cô mới "ngã ngửa" vì hóa ra "kẻ bắt cóc" lại chính là ông chồng "lầy lội" của mình. Anh chàng còn hài hước trấn an vợ: "Con bé rất ngoan, cứ lần lượt lôi từng cuốn truyện tranh ra đọc. Đừng lo lắng về bữa tối, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo. Cô cứ thoải mái tận hưởng khoảng thời gian của mình đi".

Chưa dừng lại ở đó, người chồng còn chu đáo chuyển khoản cho vợ 10.000 yên (khoảng 1.6 triệu đồng) và dí dỏm nhắn nhủ: "Tiền chuộc tôi đã chuyển vào tài khoản cho cô rồi. Hãy thoải mái tiêu xài nhé, vợ yêu (mẹ của con)".

Câu chuyện "cười ra nước mắt" của cặp vợ chồng người Nhật nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người, đặc biệt là hội chị em, tỏ ra vô cùng thích thú trước sự dí dỏm và tâm lý của ông chồng "nhà người ta". Cư dân mạng liên tục để lại những bình luận hài hước như: "Kiếp sau phải lấy người như anh", "Chồng nhà người ta không bao giờ làm tôi thất vọng", "Ước gì chồng mình cũng tâm lý như vậy", "Đọc xong mà muốn 'rớt nước mắt' vì ghen tị", "Phải 'cưới' anh chồng này 800 lần mới được"...

Theo ETToday

Theo Ái Vi

Phụ nữ số

Trở lên trên