MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận được giấy báo đỗ đại học, nam sinh đi học được 1 tháng thì nhà trường thông báo: "Chúng tôi chưa từng nhận em"

24-09-2024 - 22:39 PM | Sống

Nhận được giấy báo đỗ đại học, nam sinh đi học được 1 tháng thì nhà trường thông báo: "Chúng tôi chưa từng nhận em"

Sau khi nhập học, nam sinh đã đóng hết học phí và tiền ký túc xá thì mới ngỡ ngàng nghe tin mình vốn không hề đỗ vào trường này.

Năm 2016, nam sinh Lưu Hoan ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc nhận được giấy báo đỗ vào trường Học viện kỹ thuật Khúc Phụ tại thành phố Khúc Phụ của tỉnh. Đến ngày nhập học, Lưu Hoan háo hức chuẩn bị hành trang đến trường như bạn bè đồng trang lứa, cả gia đình cũng rất vui khi con trai đỗ vào ngôi trường tốt sau 12 năm đèn sách.

Sau một tháng học tập và sống trong kí túc xá tại trường, Lưu Hoan bắt đầu đăng ký tài khoản sinh viên trên website trường thì phát hiện hệ thống báo lỗi. Được biết, nếu sinh viên đã có tên ở trường khác thì sẽ không thể đăng ký thêm tài khoản ở Học viện kỹ thuật Khúc Phụ.

Lưu Hoan đến phòng tuyển sinh của nhà trường để báo cáo sự việc, nhưng câu trả lời của người phụ trách sau đó khiến cậu không thể tin nổi: “Em đến nhầm trường rồi, chúng tôi chưa từng nhận em vào đây”. Lưu Hoan vô cùng hoang mang, vì rõ ràng cậu đã nhận được giấy báo đỗ và cả điện thoại từ phòng tuyển sinh.

Nhận được giấy báo đỗ đại học, nam sinh đi học được 1 tháng thì nhà trường thông báo: "Chúng tôi chưa từng nhận em"- Ảnh 1.

Học viện kỹ thuật Khúc Phụ - nơi Lưu Hoan nhập học

Khi câu chuyện hi hữu của Lưu Hoan được mọi người xôn xao bàn tán và lan truyền rộng rãi trên mạng, các phóng viên đã đến tận nơi để tìm hiểu về sự việc.

Lưu Hoan cho biết, sau khi biết điểm thi, cậu đã nộp hồ sơ vào 2 trường đại học và đỗ cả 2. Tuy nhiên, vì Học viện kỹ thuật Khúc Phụ gửi giấy báo đỗ đến trước nên nam sinh đã chọn ngôi trường này. Tuy nhiên, Lưu Hoan không hiểu tại sao cuối cùng cậu chỉ đỗ vào trường ở thành phố Đức Châu chứ không phải Học viện kỹ thuật Khúc Phụ.

Trả lời thắc mắc của phóng viên, ban tuyển sinh Học viện kỹ thuật Khúc Phụ nói rằng chứng chỉ mà trường gửi đến cho Lưu Hoan không phải là “giấy báo đỗ” mà là “giấy nhập học”. Mặc dù nhiều người tưởng rằng chúng có cùng một ý nghĩa nhưng không phải như vậy.

Nhà trường giải thích, “giấy báo đỗ” có nghĩa là nhà trường đồng ý chấp nhận bạn là sinh viên, việc bạn có đồng ý đến trường hay không tùy thuộc vào mong muốn cá nhân. Bên cạnh đó, “giấy nhập học” chỉ là một tờ giấy hướng dẫn cho các sinh viên từng đăng ký vào trường được biết thêm về các thủ tục khi nhập học, tương tự như một hình thức quảng cáo.

Nhận được giấy báo đỗ đại học, nam sinh đi học được 1 tháng thì nhà trường thông báo: "Chúng tôi chưa từng nhận em"- Ảnh 2.

Lưu Hoan đã nộp học phí và phí ký túc xá ngay khi nhập học

Lời giải thích của trường khiến mọi người vô cùng bức xúc và cảm thấy vô lý. Nếu trường không nhận sinh viên đó, tại sao lại gửi cho họ “giấy nhập học” dễ gây hiểu lầm như vậy? Nhiều ý kiến cho rằng hành động của Học viện kỹ thuật Khúc Phụ cũng giống như lừa đảo, vì Lưu Hoan đã hoàn thành xong các thủ tục nộp học phí và phí ký túc xá cho trường.

Cuối cùng, nhà trường phải thừa nhận sai sót của mình trong vấn đề gửi giấy báo. Hồ sơ của Lưu Hoan tại ngôi trường ở thành phố Đức Châu cũng được hủy bỏ. Học viện kỹ thuật Khúc Phụ cho biết sẽ xử lý và bồi thường cho Lưu Hoan. Tuy nhiên, sự việc này cũng đã khiến nam sinh bị chậm trễ cả 1 năm học, vì 1 tháng sau kỳ khai giảng, cậu không còn kịp thời gian để nộp hồ sơ vào các trường khác.

(Theo Sohu)

Nguyên An

Phụ nữ số

Trở lên trên