MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhân viên đột tử sau khi làm 12 tiếng/ngày suốt 1 tháng: Còn gì quý giá hơn sức khỏe? Có tiền không có mạng hưởng thì có ý nghĩa gì?

19-11-2021 - 15:07 PM | Sống

Có người nói: "Tuổi trẻ phải nỗ lực làm việc chăm chỉ, đó mới là cách sống tốt nhất". Đó là câu nói truyền cảm hứng nhưng lại mang đến hậu quả vô cùng khủng khiếp.

Đầu tháng 11 vừa qua, một công nhân 36 tuổi tên Vương Giang Long (tên đã được thay đổi) làm việc tại công ty BYD Automobile, Tây An (Trung Quốc), được phát hiện bị đột tử trong căn nhà cho thuê sau ca làm đêm. Kết quả khám nghiệm của cảnh sát cho thấy không có dấu hiệu hình sự, tuy nhiên nguyên nhân cụ thể của cái chết vẫn chưa rõ ràng.

Theo người nhà của nạn nhân, họ tin rằng cái chết của anh có liên quan đến việc anh đã làm việc với cường độ cao liên tục trong một khoảng thời gian dài dẫn đến sức khỏe thể chất và tinh thần suy kiệt, cuối cùng chết vì đột tử.

Nhân viên đột tử sau khi làm 12 tiếng/ngày suốt 1 tháng: Còn gì quý giá hơn sức khỏe? Có tiền không có mạng hưởng thì có ý nghĩa gì? - Ảnh 1.

Ngó qua bảng chấm công của anh Vương, tất cả mọi người thật sự choáng váng. Chỉ trong tháng 10 cũng tức là khoảng thời gian trước khi chết, anh đã có 26 ngày làm 2 ca liên tục, mỗi ngày làm việc đến 12 tiếng đồng hồ.

Cái chết của anh Vương khiến gia đình vô cùng xót xa đau khổ. Trải qua một thời gian thương lượng, hôm 17/11, phía công ty đã đồng ý đền bù nhân đạo cho gia đình họ số tiền 200.000 tệ (khoảng 709 triệu đồng).

Nhiều người tỏ ra đồng cảm với nỗi đau của gia đình nạn nhân, đồng thời sự việc lại một lần nữa khiến cho không ít người phải day dứt: Vì sao chúng ta phải cố sống cố chết để làm việc để rồi đánh đổi bằng cả mạng sống? Có tiền mà không có sức khỏe, làm sao chúng ta mới có thể tận hưởng?

Nhân viên đột tử sau khi làm 12 tiếng/ngày suốt 1 tháng: Còn gì quý giá hơn sức khỏe? Có tiền không có mạng hưởng thì có ý nghĩa gì? - Ảnh 2.

Thực tế hiện tượng đột tử vì làm việc quá sức không còn quá xa lạ trong xã hội ngày nay. Độ tuổi của những người bị đột tử hầu như còn rất trẻ nhưng chính vì cường độ làm việc quá cao, họ làm việc liên tục trong khoảng thời gian dài, thức khuya và áp lực lớn về tinh thần đã góp phần đưa họ đến với cái chết một cách đột ngột.

Có người nói: "Tuổi trẻ phải nỗ lực làm việc chăm chỉ, đó mới là cách sống tốt nhất". Đó là câu nói truyền cảm hứng nhưng lại mang đến hậu quả vô cùng khủng khiếp.

Nhiều người cho rằng họ cố gắng làm thêm giờ, càng nỗ lực làm việc nhiều hơn thì họ sẽ có thành công. Họ nghĩ mình đang còn trẻ, còn sung mãn mà quên mất rằng sức khỏe chỉ là tài sản hữu hạn.

Một khi tinh thần cạn kiệt, bệnh tật kéo đến. Một khi áp lực khiến cơ thể suy sụp thì những thứ vật chất bạn đang có trong tay có còn ý nghĩa nữa không? Khi đó bạn sẽ lựa chọn nhà cao cửa rộng, xe hơi xịn, danh vọng và tiền tài hay tất cả điều bạn mong đợi chỉ đơn giản là sức khỏe và tình cảm, gia đình?

Nhân viên đột tử sau khi làm 12 tiếng/ngày suốt 1 tháng: Còn gì quý giá hơn sức khỏe? Có tiền không có mạng hưởng thì có ý nghĩa gì? - Ảnh 3.

Nhiều người dùng trên Zhihu đã đưa ra nhận xét về việc ngày càng có nhiều người đột tử vì làm thêm giờ, thức khuya và kiệt sức:

"Có tiền thì phải có mạng, không có mạng thì phí hoài công sức. Vậy nên đi làm mọi người cần chú tâm đến sức khỏe. Thực tế là ông chủ sẽ không bao giờ buồn hay để tâm nếu nhân viên của họ kiệt quệ. Chỉ những người thân, gia đình, những người yêu thương bạn mới là đau khổ nhất".

"Thật sự mà nói, không có công việc nào xứng đáng với cuộc sống của chúng ta. Nếu có, đó chắc chắn không phải là một công việc phù hợp".

Nhân viên đột tử sau khi làm 12 tiếng/ngày suốt 1 tháng: Còn gì quý giá hơn sức khỏe? Có tiền không có mạng hưởng thì có ý nghĩa gì? - Ảnh 4.

Vài năm trước, một giám đốc kinh doanh đã từ giã cõi đời ở tuổi 28. Anh ấy chỉ vừa mua chiếc xe hơi đầu tiên cách đó 3 ngày và anh đã bị đột tử khi đang lái xe đi gặp khách hàng.

Một lập trình viên 36 tuổi ở Thâm Quyến được phát hiện đã bị đột quỵ chết trong phòng vệ sinh của khách sạn trong chuyến công tác. 1 giờ đêm hôm đó, anh đã gửi chiếc e-mail công việc cuối cùng.

Một kỹ sư 24 tuổi ở Giang Tô cũng đột ngột qua đời khi đang làm việc. Anh không có thói quen xấu nào trong cuộc đời, không rượu chè thuốc lá. Thói quen lớn nhất của anh chính là thường xuyên làm việc thêm giờ qua đêm.

Nhân viên đột tử sau khi làm 12 tiếng/ngày suốt 1 tháng: Còn gì quý giá hơn sức khỏe? Có tiền không có mạng hưởng thì có ý nghĩa gì? - Ảnh 5.

Chỉ cần lướt qua Google tìm kiếm về "đột tử", chúng ta có thể thấy rất nhiều trường hợp những người trẻ tuổi đã sớm từ giã cõi đời chỉ vì làm việc quá sức. Tất cả họ đều đã rất nỗ lực cống hiến cho công việc, chăm chỉ làm ngày làm đêm để mong có một tương lai tốt đẹp hơn, có được thành công hơn, giàu có hơn. Đến cuối cùng, họ đều đã bỏ lại ước mơ còn dang dở, những người thân yêu đau buồn, cha mẹ già chưa có cơ hội báo hiếu... Thật đau xót làm sao!

Hy vọng rằng giữa sự bon chen bộn bề của cuộc đời, trong đường đua khốc liệt đến đỉnh cao của thành công, chúng ta hãy luôn tỉnh táo để nhận ra rằng: "Vương miện dù sáng chói đến đâu, danh dự có chói lọi đến đâu cũng không thể quý bằng sức khỏe".


Theo Song Kỳ

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên