MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhìn nhà cũ đã nứt vỡ, hai con gái tích góp 2,2 tỷ đồng, xây tặng bố mẹ cơ ngơi hoành tráng

18-02-2023 - 10:05 AM | Lifestyle

Ngôi nhà cũ tuy có rất nhiều kỷ niệm song đã xuống cấp, chị em Nga và Trang đã thuyết phục ba để đập nhà cũ, xây ngôi nhà mới khang trang hơn.

Khởi nghiệp thành công nhờ có sự giúp đỡ tận tình của gia đình

10 năm trước, hai chị em Ngô Mộng Thiên Nga (34 tuổi) và Ngô Mộng Thiên Trang (30 tuổi), hiện sống ở TP. Cần Thơ bắt tay vào kinh doanh online với một giá treo đồ nhỏ. Chiếc giá treo đồ khởi nghiệp của hai chị em là do chính tay ba làm.

Bán online được một thời gian, công việc thuận lợi, chị em Nga tích lũy được một số tiền và quyết định mở cửa hàng. Cứ như vậy mỗi 2 năm thì hai chị em lại nâng cấp cửa hàng một lần. Tất cả những lần sửa cửa hàng, từ nhỏ đến lớn đều có bàn tay ba chăm chút. “Cực một chút nhưng đỡ tốn kém”, ba luôn ân cần nói với hai con gái như vậy.

 Nhìn nhà cũ đã nứt vỡ, hai con gái tích góp 2,2 tỷ đồng, xây tặng bố mẹ cơ ngơi hoành tráng  - Ảnh 1.

Hai chị em Thiên Nga và Thiên Trang, hiện đang sống và làm việc tại TP. Cần Thơ.


 Nhìn nhà cũ đã nứt vỡ, hai con gái tích góp 2,2 tỷ đồng, xây tặng bố mẹ cơ ngơi hoành tráng  - Ảnh 2.

Bức ảnh gia đình Nga chụp ở ngôi nhà cũ.

Trong suốt thời gian khởi nghiệp cho đến tận bây giờ, ba mẹ và cả một người bác luôn hỗ trợ hết sức cho bọn mình. Những ngày đầu tiết kiệm chi phí thì những khâu làm hàng, gói hàng, ủi quần áo,... đều do mẹ và bác mình làm giúp, có khi làm đến tận khuya. 

Không chỉ thế, sau này mẹ và bác còn giúp chúng mình chăm sóc con nhỏ để hai chị em có thể tập trung hết sức cho công việc”, Nga chia sẻ.

Đến hiện tại sau 10 năm kinh doanh, cửa hàng của chị em Nga cũng được biết đến, nhiều khách hàng yêu quý và có một lượng khách ổn định.

 Nhìn nhà cũ đã nứt vỡ, hai con gái tích góp 2,2 tỷ đồng, xây tặng bố mẹ cơ ngơi hoành tráng  - Ảnh 3.

Ngôi nhà mới của gia đình.


 Nhìn nhà cũ đã nứt vỡ, hai con gái tích góp 2,2 tỷ đồng, xây tặng bố mẹ cơ ngơi hoành tráng  - Ảnh 4.
 Nhìn nhà cũ đã nứt vỡ, hai con gái tích góp 2,2 tỷ đồng, xây tặng bố mẹ cơ ngơi hoành tráng  - Ảnh 5.

Không gian phòng khách.


Hai con gái chi 2,2 tỷ đồng xây nhà tặng ba mẹ 

Gia đình Nga có 3 chị em gái, ngoài Nga và Trang thì con có cô em út đang học lớp 12. Ba chị em cùng ba mẹ và bác từng sống trong một ngôi nhà cấp 4, rộng 120m2 do ông bà để lại. Ngôi nhà được sửa chữa một lần vào năm 2012, chỉ có 2 phòng ngủ. Vài năm gần đây thì ngôi nhà xuống cấp nhiều. Mặc dù vậy, đó là ngôi nhà có rất nhiều kỷ niệm với chị em Nga, kể cả những cái bất tiện đôi khi cũng trở thành kỷ niệm khó quên.

Hai chị em Nga mong muốn xây lại nhà cho ba mẹ từ khoảng 2 năm trước. Thời điểm đó, tường nhà bị thấm nước nên nứt nhiều, cùng nhiều vấn đề khác khiến ba mẹ sống không được thoải mái. Tuy nhiên khi chia sẻ ý định xây lại nhà, chị em Nga phải nói rất nhiều lần thì ba mới đồng ý.

 Nhìn nhà cũ đã nứt vỡ, hai con gái tích góp 2,2 tỷ đồng, xây tặng bố mẹ cơ ngơi hoành tráng  - Ảnh 6.
 Nhìn nhà cũ đã nứt vỡ, hai con gái tích góp 2,2 tỷ đồng, xây tặng bố mẹ cơ ngơi hoành tráng  - Ảnh 7.

Phòng bếp rộng rãi, ấm cúng.


 Nhìn nhà cũ đã nứt vỡ, hai con gái tích góp 2,2 tỷ đồng, xây tặng bố mẹ cơ ngơi hoành tráng  - Ảnh 8.
 Nhìn nhà cũ đã nứt vỡ, hai con gái tích góp 2,2 tỷ đồng, xây tặng bố mẹ cơ ngơi hoành tráng  - Ảnh 9.

Trong nhà tận dụng được nhiều ánh sáng mặt trời.


Ba biết số tiền xây nhà là tất cả tiền dành dụm của hai chị em. Khi quyết định xây nhà thì chúng mình cũng nhân đôi thời gian làm việc lên luôn. Ba biết điều đó, thấy con cái làm việc cực khổ nên không nỡ. Nhưng chị em mình dứt khoát nói với ba rằng: “Đó là niềm vui và ước mơ lớn nhất của hai chị em con”. Ba suy nghĩ vài ngày rồi đồng ý nhưng cũng gượng ép lắm”, chị cả trong nhà tâm sự thêm.

Vì bận rộn nên Nga thuê một đơn vị thi công trọn gói. Nga và em gái gửi hình ảnh về gu thẩm mỹ và mong muốn của mình đối với ngôi nhà để bên thiết kế vẽ, chỉnh sửa lại theo ý của hai chị em. Cả hai chỉ có một mong muốn đơn giản: “Đi đâu về chỉ cần nhìn ngôi nhà đã cảm thấy sự ấm cúng, thoải mái”.

Sau 6 tháng, ngôi nhà mới được hoàn thiện, cao 2,5 tầng, rộng rãi, gồm phòng khách, bếp, 5 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh,... Không gian ngôi nhà rất thoáng đãng, tận dụng được nhiều ánh sáng tự nhiên. Màu sắc chủ đạo của ngôi nhà là nâu gỗ và trắng. Điểm nhấn là ban công tầng 2 rộng, lan can thiết kế độc đáo. Trong nhà, phòng khách và phòng bếp cũng rất rộng vì đó là nơi mà cả nhà Nga hay quây quần nhất, lúc nào cũng rất rộn ràng. Nội thất trong nhà đơn giản nhưng đầy đủ, hiện đại và không kém phần tinh tế.

 Nhìn nhà cũ đã nứt vỡ, hai con gái tích góp 2,2 tỷ đồng, xây tặng bố mẹ cơ ngơi hoành tráng  - Ảnh 10.
 Nhìn nhà cũ đã nứt vỡ, hai con gái tích góp 2,2 tỷ đồng, xây tặng bố mẹ cơ ngơi hoành tráng  - Ảnh 11.
 Nhìn nhà cũ đã nứt vỡ, hai con gái tích góp 2,2 tỷ đồng, xây tặng bố mẹ cơ ngơi hoành tráng  - Ảnh 12.
 Nhìn nhà cũ đã nứt vỡ, hai con gái tích góp 2,2 tỷ đồng, xây tặng bố mẹ cơ ngơi hoành tráng  - Ảnh 13.

Mỗi không gian trong nhà đều rất thoáng đãng.

Vì nhà cũ nội thất đều đã cũ nên phải bỏ hết để mua mới hoàn toàn. Tổng chi phí hoàn thiện ngôi nhà là 2,2 tỷ đồng, đây toàn bộ là tiền tiết kiệm của hai chị em Nga. Vấn đề kinh phí cũng là khó khăn của Nga và Trang trong lúc xây nhà, bởi không quá dư dả nên có những thứ chưa thực sự được như hai chị em mong muốn.

Nhưng điều đó không quá quan trọng, quan trọng là ngôi nhà hoàn thiện thì cả gia đình Nga đều cảm thấy thoải mái, ai cũng vui vẻ, hạnh phúc.

Có rất nhiều người trẻ mong muốn có thể sửa chữa hoặc xây lại nhà cho bố mẹ song ước mơ này không dễ thực hiện. Về điều này, Nga bộc bạch: “Mình nghĩ mỗi người có một suy nghĩ và một cách sống khác nhau, tuỳ thuộc vào công việc hoàn cảnh kinh tế. Có lẽ ai cũng ước được làm những điều tốt đẹp cho người mình yêu thương, điều nhỏ nhặt hay to lớn không quan trọng, quan trọng là khi các bạn làm thấy cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, ý nghĩa hơn là được”.

Ảnh: NVCC



Theo Lam Giang

Thể thao văn hóa

Trở lên trên