MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhìn vào Xuân Trường, Hoàng Đức nên đi ngược con đường mà bầu Đức từng đau đớn nhìn lại

30-05-2022 - 07:51 AM | Sống

Nhìn vào Xuân Trường, Hoàng Đức nên đi ngược con đường mà bầu Đức từng đau đớn nhìn lại

Hàn Quốc hay Nhật Bản từng là "miền đất hứa" của những ngôi sao lứa U19 HAGL lẫy lừng ngày nào. Song bên kia bờ ảo vọng lại là thực tế khắc nghiệt và trần trụi.

Nỗi đau bầu Đức

Ở thời điểm hiện tại, việc HLV Park Hang-seo mong muốn Hoàng Đức được xuất ngoại để thi đấu ở một nền bóng đá cao hơn V.League là điều cực kỳ hợp lý. Ngoài Quang Hải ra, có lẽ chỉ có duy nhất Hoàng Đức là cầu thủ có đủ điều kiện khả dĩ nhất có thể xuất ngoại ở thời điểm hiện tại. Nếu trở thành hiện thực, điều này không chỉ tốt cho đội tuyển Việt Nam, mà còn đem lại hiệu ứng tích cực cho cả nền bóng đá Việt Nam.

Việc Hoàng Đức xuất ngoại không còn là điều phải bàn cãi. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này lại là Quả bóng Vàng Việt Nam 2021 nên đi đâu?

Ngay từ những ngày đầu lứa U19 lẫy lừng của bầu Đức chinh phục người hâm mộ nước nhà bằng lối chơi bóng "thêu hoa dệt gấm", vai diễn "vừa chiến binh vừa nghệ sĩ" của Tuấn Anh, sự thông minh từ những đường chuyền "bóng có mắt" của Xuân Trường hay những pha solo đậm chất Brazil của Công Phượng, ông bầu phố Núi này đã "định giá" các ngôi sao của mình bằng tiền triệu (dĩ nhiên là USD), cùng điểm đến cuối cùng là châu Âu.

Nhìn vào Xuân Trường, Hoàng Đức nên đi ngược con đường mà bầu Đức từng đau đớn nhìn lại - Ảnh 1.

Với sự tự tin của bầu Đức, Hàn Quốc hay Nhật Bản chỉ là "điểm dừng chân" của những Xuân Trường, Công Phượng hay Tuấn Anh, thay vì "bến đỗ sau cùng". Đáng tiếc, sự "định giá" của ông bầu phố Núi có vẻ hơi "quá tay", để rồi lần lượt những ngôi sao sáng nhất của mình rốt cuộc đều phải "quay lại vạch xuất phát", để tự tin tỏa sáng trong màu áo HAGL - giúp vợi đi nỗi nhớ về những ngày xuất ngoại.

Trong những sự thất bại ấy, có lẽ Xuân Trường là ngôi sao khiến bầu Đức phải "nhận trái đắng" khó nuốt trôi nhất. Hai mùa bóng chơi cho hai đội bóng Hàn Quốc là Incheon United và Gangwon FC của tiền vệ người Tuyên Quang đều kết thúc trong sự thất vọng. Hơn hai năm sau, tiền vệ tài hoa của HAGL chọn "bến đỗ" kém đẳng cấp hơn hẳn - Buriram United của Thái Lan, song rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi thất bại não nề.

"Cú sốc" trên đất Thái ảnh hưởng khá nhiều đến Xuân Trường, khi màn trình diễn của tiền vệ này trong màu áo đội tuyển Việt Nam ngày càng đi xuống, và vị trí của anh trong tay thầy Park đang bị thay thế bởi chính Hoàng Đức.

Nhìn vào Xuân Trường, Hoàng Đức nên đi ngược con đường mà bầu Đức từng đau đớn nhìn lại - Ảnh 2.

Tiếp bước Chanathip Songkrasin?

Cũng như Xuân Trường, những màn trình diễn say lòng của Hoàng Đức trong màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia có phần góp công không nhỏ của những cầu thủ chơi cạnh mình. Nếu như ở Xuân Trường là sự ăn ý của những đồng đội chơi cạnh nhau từ tấm bé, thì xung quanh Hoàng Đức ở CLB Viettel có không ít những đồng đội quen thuộc và đáng chú ý, như Đức Chiến, Hữu Thắng, Nhâm Mạnh Dũng, Danh Trung, Phan Tuấn Tài...

Cũng như Xuân Trường ngày nào, dĩ nhiên K.League hay J.League sẽ là "miền đất hứa" tuyệt vời với Hoàng Đức. Song với tiền vệ mới bước qua tuổi 24 này, đây chưa chắc đã là đấu trường thích hợp để thử sức ở thời điểm này.

Nếu như Xuân Trường từ "tầm châu Á" ở Hàn Quốc trở về "tầm khu vực" ở Thái Lan, thì Thai League chính là bến đỗ vừa sức nhất của Hoàng Đức lúc này. Thành công ở Thái Lan chắc chắn sẽ là "bước giậm nhảy" cực tốt để các CLB Hàn Quốc hay Nhật Bản "định giá" chính xác nhất cho tiền vệ này, mà không sợ bị hớ như với Xuân Trường.

Nhìn vào Xuân Trường, Hoàng Đức nên đi ngược con đường mà bầu Đức từng đau đớn nhìn lại - Ảnh 3.

So với V.League, rõ ràng Thai League hơn kha khá về tầm vóc và đẳng cấp. Đây cũng sẽ là bến đỗ tương đối thân thiện với những cầu thủ trẻ của Việt Nam như Hoàng Đức trong hành trình "ra biển lớn".

Nên nhớ, ở tuổi 25, Chanathip Songkrasin mới từ Thai League đặt chân đến Nhật Bản theo hợp đồng cho mượn, để rồi cực kỳ thành công ở giải đấu hàng đầu châu lục này. Thủ thành Đặng Văn Lâm cũng từ "bục giậm nhảy" mang tên Thai League để thực hiện "cú bật" đến Nhật Bản.

Thầy cũ của Công Phượng - HLV Guillaume Graechen, từng tâm sự rằng ngôi sao sáng nhất trong dàn sao U19 HAGL chính là nỗi tiếc nuối lớn nhất của mình, bởi bầu Đức đã khoác cho tiền đạo người Nghệ An này "chiếc áo" quá rộng với chuyến xuất ngoại sang Bỉ, thay vì chọn đội bóng Pháp Clermont, để Công Phượng có cơ hội được ra sân thử sức.

Với Thai League, có thể Hoàng Đức chỉ tiến được "một bước nhỏ", song đấy là "bước chân nhỏ" cần thiết và khôn ngoan cho hành trình tìm kiếm vinh quang cho bản thân và bóng đá Việt Nam, nếu nhìn vào những gì bầu Đức từng làm với Xuân Trường.

https://soha.vn/nhin-vao-xuan-truong-hoang-duc-nen-di-nguoc-con-duong-ma-bau-duc-tung-dau-don-nhin-lai-20220529183146966.htm

Theo Ngô Trà

Trí thức trẻ

Trở lên trên