MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhịp sống Hạ Lôi ngày cuối cùng cách ly: "Chúng tôi mong đến ngày hết dịch để đi làm chứ nằm ở nhà thì chết"

05-05-2020 - 22:12 PM | Sống

Trải qua 28 ngày cách ly phòng, chống dịch Covid-19, với mỗi người dân thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) dù cuộc sống trong những ngày cách ly được chính quyền địa phương chăm lo đầy đủ nhưng ai cũng mong chờ giờ phút được dỡ lệnh phong toả để trở lại cuộc sống bình thường.

Hôm nay (5/5), thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh với 2.973 hộ dân, tương đương với 10.872 nhân khẩu bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường sau 28 ngày cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Ghi nhận trong chiều cùng ngày tại thôn Hạ Lôi, người dân trong thôn ai nấy đều cảm thấy vui mừng, phấn khởi khi sắp trở lại cuộc sống bình thường. Khu vực quanh thôn, lực lượng chức năng vẫn kiểm soát chặt chẽ tại các chốt. Người dân được khuyến cáo chỉ ra ngoài khi cần thiết, cơ sở dịch vụ không thiết yếu được yêu cầu đóng cửa.

Nhịp sống Hạ Lôi ngày cuối cùng cách ly: Chúng tôi mong đến ngày hết dịch để đi làm chứ nằm ở nhà thì chết - Ảnh 1.

Không khí sinh hoạt trong thôn Hạ Lôi chiều 5/5, những người dân trong thôn ai nấy đều cảm thấy vui mừng, phấn khởi khi sắp trở lại cuộc sống bình thường.


Nhịp sống Hạ Lôi ngày cuối cùng cách ly: Chúng tôi mong đến ngày hết dịch để đi làm chứ nằm ở nhà thì chết - Ảnh 2.

An ninh được thắt chặt tại các chốt kiểm soát.


Nhịp sống Hạ Lôi ngày cuối cùng cách ly: Chúng tôi mong đến ngày hết dịch để đi làm chứ nằm ở nhà thì chết - Ảnh 3.
Nhịp sống Hạ Lôi ngày cuối cùng cách ly: Chúng tôi mong đến ngày hết dịch để đi làm chứ nằm ở nhà thì chết - Ảnh 4.

Những người bên trong khu cách ly liên lạc với người thân bên ngoài để nhận đồ tiếp tế.


Nhịp sống Hạ Lôi ngày cuối cùng cách ly: Chúng tôi mong đến ngày hết dịch để đi làm chứ nằm ở nhà thì chết - Ảnh 5.

Trẻ con trong thôn Hạ Lôi vui vẻ chơi đùa.


Nhịp sống Hạ Lôi ngày cuối cùng cách ly: Chúng tôi mong đến ngày hết dịch để đi làm chứ nằm ở nhà thì chết - Ảnh 6.
Nhịp sống Hạ Lôi ngày cuối cùng cách ly: Chúng tôi mong đến ngày hết dịch để đi làm chứ nằm ở nhà thì chết - Ảnh 7.

Những người dân bên trong khu cách ly dọn dẹp vệ sinh xung quanh nơi ở.


Nhịp sống Hạ Lôi ngày cuối cùng cách ly: Chúng tôi mong đến ngày hết dịch để đi làm chứ nằm ở nhà thì chết - Ảnh 8.

Anh Đặng Đình Nghĩa (51 tuổi, người dân xóm Bàng) làm nghề lái xe, tuy nhiên từ ngày có dịch anh chuyển sang nghề cắt tóc cho những người trong thôn.


Nhịp sống Hạ Lôi ngày cuối cùng cách ly: Chúng tôi mong đến ngày hết dịch để đi làm chứ nằm ở nhà thì chết - Ảnh 9.
Nhịp sống Hạ Lôi ngày cuối cùng cách ly: Chúng tôi mong đến ngày hết dịch để đi làm chứ nằm ở nhà thì chết - Ảnh 10.

"Đợt dịch này tôi mới học cắt tóc chứ trước làm nghề chạy xe, ở nhà rảnh không có việc làm nên mở cắt tóc cho người dân trong thôn, bây giờ thì đang cắt miễn phí hết cho mọi người. Xong dịch có khi đổi luôn nghề", anh Nghĩa chia sẻ.


Nhịp sống Hạ Lôi ngày cuối cùng cách ly: Chúng tôi mong đến ngày hết dịch để đi làm chứ nằm ở nhà thì chết - Ảnh 11.

Cũng như những người dân khác trong thôn, gia đình anh Đỗ Đức Thiện (44 tuổi) kinh tế chủ yếu dựa vào nghề trồng hoa màu. Anh Thiện cho biết những ngày phải cách ly tuy không phải lo cuộc sống tuy nhiên do không có việc làm nên gia đình anh cũng cảm thấy khá bí bách.


Nhịp sống Hạ Lôi ngày cuối cùng cách ly: Chúng tôi mong đến ngày hết dịch để đi làm chứ nằm ở nhà thì chết - Ảnh 12.
Nhịp sống Hạ Lôi ngày cuối cùng cách ly: Chúng tôi mong đến ngày hết dịch để đi làm chứ nằm ở nhà thì chết - Ảnh 13.

"Phải cách ly nên hơn 1 mẫu ruộng trồng hoa hồng của gia đình phải bỏ không thuê được ai chăm sóc, mình thì không được ra ngoài. Nay chuẩn bị hết cách ly, gia đình tôi cũng rất lấy làm vui mừng. Trong lúc cách ly không phải lo cái ăn, cái mặc nhưng không được đi làm, chẳng có gì để thu hoạch cả, ở trong nhà suốt cũng thấy bí bách.Mong hết dịch để đi làm trở lại, chăm sóc cho ruộng hoa tạo thu nhập cho gia đình chứ không cứ nằm nhà thì chết", anh Thiện chia sẻ.


Nhịp sống Hạ Lôi ngày cuối cùng cách ly: Chúng tôi mong đến ngày hết dịch để đi làm chứ nằm ở nhà thì chết - Ảnh 14.

Sau 28 ngày cách ly phòng chống dịch Covid-19, người dân Hạ Lôi chuẩn bị trở lại với cuộc sống bình thường.


Nhịp sống Hạ Lôi ngày cuối cùng cách ly: Chúng tôi mong đến ngày hết dịch để đi làm chứ nằm ở nhà thì chết - Ảnh 15.
Nhịp sống Hạ Lôi ngày cuối cùng cách ly: Chúng tôi mong đến ngày hết dịch để đi làm chứ nằm ở nhà thì chết - Ảnh 16.
Nhịp sống Hạ Lôi ngày cuối cùng cách ly: Chúng tôi mong đến ngày hết dịch để đi làm chứ nằm ở nhà thì chết - Ảnh 17.
Nhịp sống Hạ Lôi ngày cuối cùng cách ly: Chúng tôi mong đến ngày hết dịch để đi làm chứ nằm ở nhà thì chết - Ảnh 18.
Nhịp sống Hạ Lôi ngày cuối cùng cách ly: Chúng tôi mong đến ngày hết dịch để đi làm chứ nằm ở nhà thì chết - Ảnh 19.

Khung cảnh yên bình tại thôn Hạ Lôi ngày cuối cùng cách ly.

Theo Gia Đoàn

Nhịp sống Việt

Trở lên trên