MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những chú chó cưng "quyền lực" nhất làng công nghệ thế giới

16-07-2017 - 18:25 PM | Sống

Với văn hóa cởi mở hiện nay, rất nhiều công ty cho phép, thậm chí khuyến khích nhân viên mang theo chó cưng đến nơi làm việc. Do vậy, không có gì khó hiểu khi nhiều nhân vật tiếng tăm trong giới này cũng là chủ nhân của những chú chó đáng yêu.

Từ Google đến Saleforces, những chú chó đáng yêu đã chiếm trọn trái tim của những nhà lãnh đạo công nghệ quyền lực nhất nước Mỹ. Dưới đây là một vài chú chó đáng yêu nhất đang được các ông chủ Facebook, Snapchat, Google… nuôi nấng.

Đây là Beast, một con chó thuộc giống Puli của hai vợ chồng Mark Zuckerberg. Mark cùng vợ Priscilla Chan nhận nuôi Beast từ năm 2010. Con gái của họ, bé Max, lớn lên cùng với chúng chó đáng yêu này.

Teddy là chú chó của Evan Spiegel, nhà đồng sáng lập Snapchat. Khi Spiegel kết hôn với siêu mẫu Miranda Kerr, anh trở thành cha dượng của con trai cô và chú chó Teddy của cậu bé.

Nếu theo dõi cựu Giám đốc tiếp thị của Lyft trên Instagram, bạn có thể cũng biết chú chó của bà. Kira Wampler luôn cập nhật mọi tư thế ngủ hài hước của nó.

Với CEO Salesforce Marc Benioff, chú chó cưng Koa giống như “Giám đốc tình yêu”. Mỗi năm, ông lại chúc mừng sinh nhật Koa trên Twitter. Năm nay, Koa đã được 17 tuổi, còn Salesforce ra mắt vào năm 1999, chỉ 1 năm trước khi Koa ra đời.

Cặp chị em quyền lực ngành công nghệ Susan và Anne Wojcicki đều có mối liên hệ mật thiết với những chú chó trong quá khứ. Susan – người đang được đồn đại là có nhiều khả năng thay thế Travis Kalanick làm giám đốc điều hành Uber – từng đăng bức ảnh chú chó của bà đang tươi cười vào năm 2016. Trong khi đó, chị gái bà Anne, CEO của công ty 23 and Me sở hữu 2 chú chó giống labradoodles tên là Fluffy Bunny và Luna.

CEO Google Sundar Pichai tặng chiếc mũ nổi tiếng của công ty cho Jeffree, chú chó của mình. Anh lần đầu chia sẻ về chú chó mới vào tháng 3 năm nay và còn hứa sẽ dạy nó học code.

Nhà đồng sáng lập Instagram Kevin Systrom yêu chó đến mức còn lập cả tài khoản riêng cho nó.

Trịnh Thơm

BI

Trở lên trên