MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những hình ảnh tang thương tại hiện trường vụ xe tải bom làm 276 người thiệt mạng

16-10-2017 - 09:37 AM | Tài chính quốc tế

Trong vụ tấn công được mô tả là kinh hoàng nhất ở thủ đô Somalia, số người thiệt mạng đã tăng lên 276 trong khi 300 người khác bị thương.


Nhà chức trách Somalia cho biết, tính tới ngày 16/10, số người thiệt mạng trong vụ tấn công ở thủ đô Mogadishu đã tăng lên 276 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đây được coi là vụ tấn công đơn lẻ đẫm máu nhất ở quốc gia nằm ở vùng Sừng châu Phi này. Tại hiện trường là hình ảnh đổ nát và tang thương sau khi chiếc xe chở bom phát nổ.

Nhà chức trách Somalia cho biết, tính tới ngày 16/10, số người thiệt mạng trong vụ tấn công ở thủ đô Mogadishu đã tăng lên 276 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đây được coi là vụ tấn công đơn lẻ đẫm máu nhất ở quốc gia nằm ở vùng Sừng châu Phi này. Tại hiện trường là hình ảnh đổ nát và tang thương sau khi chiếc xe chở bom phát nổ.


Người dân đưa thi thể một nạn nhân chưa xác định khỏi đống đổ nát. Lượng thuốc nổ khổng lồ được sử dụng khiến nhiều tòa nhà quanh đó đổ sập. Ngoài 276 người thiệt mạng, khoảng hơn 300 người khác đang được cấp cứu trong các bệnh viện.

Người dân đưa thi thể một nạn nhân chưa xác định khỏi đống đổ nát. Lượng thuốc nổ khổng lồ được sử dụng khiến nhiều tòa nhà quanh đó đổ sập. Ngoài 276 người thiệt mạng, khoảng hơn 300 người khác đang được cấp cứu trong các bệnh viện.


Binh sĩ quân đội Somalia có mặt tại hiện trường. Theo nhà chức trách, al-Shabab, nhóm cực đoan liên quan tới mạng lưới khủng bố al-Qaeda, đứng sau vụ tấn công được mô tả là “thảm họa quốc gia” này. Tuy nhiên, nhóm khủng bố đang sợ nhất châu Phi, thường gây ra các vụ tấn công ở thủ đô Somalia, vẫn chưa lên tiếng nhận trách nhiệm.

Binh sĩ quân đội Somalia có mặt tại hiện trường. Theo nhà chức trách, al-Shabab, nhóm cực đoan liên quan tới mạng lưới khủng bố al-Qaeda, đứng sau vụ tấn công được mô tả là “thảm họa quốc gia” này. Tuy nhiên, nhóm khủng bố đang sợ nhất châu Phi, thường gây ra các vụ tấn công ở thủ đô Somalia, vẫn chưa lên tiếng nhận trách nhiệm.


Người dân đưa thi thể các nạn nhân khỏi hiện trường vụ nổ. Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân.

Người dân đưa thi thể các nạn nhân khỏi hiện trường vụ nổ. Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân.


Binh sĩ quân đội cũng tham gia vào nỗ lực cứu hộ. Trong ảnh là một thành viên lực lượng quân đội vũ trang Somalia được đồng đội đưa khỏi hiện trường.

Binh sĩ quân đội cũng tham gia vào nỗ lực cứu hộ. Trong ảnh là một thành viên lực lượng quân đội vũ trang Somalia được đồng đội đưa khỏi hiện trường.


Bác sĩ Mohamed Yusuf, giám đốc Bệnh viện Medina, cho biết, rất nhiều người bị thương được đưa tới bệnh viện. Không giống như những vụ tấn công trước đó, những gì xảy ra cuối tuần qua là điều kinh hoàng chưa từng có.

Bác sĩ Mohamed Yusuf, giám đốc Bệnh viện Medina, cho biết, rất nhiều người bị thương được đưa tới bệnh viện. Không giống như những vụ tấn công trước đó, những gì xảy ra cuối tuần qua là điều kinh hoàng chưa từng có.


Người bị thương nằm la liệt trong bệnh viện với nhiều loại vết thương khác nhau, trong đó có cả bỏng. Rất nhiều người bị thương nằm chờ phẫu thuật trong khi số bác sĩ và cơ sở hạ tầng không đáp ứng kịp với số lượng người bị thương quá lớn.

Người bị thương nằm la liệt trong bệnh viện với nhiều loại vết thương khác nhau, trong đó có cả bỏng. Rất nhiều người bị thương nằm chờ phẫu thuật trong khi số bác sĩ và cơ sở hạ tầng không đáp ứng kịp với số lượng người bị thương quá lớn.


“Tôi chẳng biết nói gì nữa. Tôi đã mất tất cả”, Zainab Sharif, người mẹ bốn con nói trong nước mắt khi mất chồng trong vụ đánh bom. Cô ngồi thẫn thờ trong bệnh viện, nơi các bác sĩ không thể cứu sống chồng mình sau nhiều giờ nỗ lực.

“Tôi chẳng biết nói gì nữa. Tôi đã mất tất cả”, Zainab Sharif, người mẹ bốn con nói trong nước mắt khi mất chồng trong vụ đánh bom. Cô ngồi thẫn thờ trong bệnh viện, nơi các bác sĩ không thể cứu sống chồng mình sau nhiều giờ nỗ lực.


Vụ tấn công đẫm máu xảy ra hai ngày sau khi tư lệnh các lực lượng Mỹ ở châu Phi tới thủ đô Mogadishu để gặp Tổng thống Somalia.

Vụ tấn công đẫm máu xảy ra hai ngày sau khi tư lệnh các lực lượng Mỹ ở châu Phi tới thủ đô Mogadishu để gặp Tổng thống Somalia.

Linh Anh

AP

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên