MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những hình ảnh tuyệt đẹp trên “nóc nhà miền Tây”

20-06-2017 - 11:03 AM | Sống

Có nhiều lý do để đến với Thiên Cấm Sơn, nhưng lớn nhất vẫn là cảnh sắc và sự linh thiêng ở chốn lưng chừng trời này.

Trong 7 ngọn núi (Núi Cấm, Núi Cô Tô, Núi Dài, Núi Tượng, Núi Két, Núi Nước và Núi Dài Năm Giếng) của dãy Thất Sơn huyền bí thì núi Cấm (tên chữ là Thiên Cấm Sơn, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) được mệnh danh là "nóc nhà của miền Tây".

Trên "nóc nhà" này có tượng Phật Di Lặc khổng lồ năm này qua tháng nọ soi nụ cười của mình xuống mặt nước trong xanh của hồ Thủy Liêm để chào đón khách thập phương chiêm ngưỡng. Lữ khách có thể thăm thú bằng cáp treo, bằng xe lữ hành hoặc cuốc bộ để thưởng thức những cảnh đẹp, những đặc sản ở nơi đây.

Có nhiều lý do để đến với Thiên Cấm Sơn, nhưng lớn nhất vẫn là cảnh sắc và sự linh thiêng ở chốn lưng chừng trời này. Những hình ảnh dưới đây có thể khái quát cho độc giả về một "nóc nhà miền Tây" mà ngày ngày đều có hàng ngàn lượt khách hành hương, thưởng lãm đặt chân đến đây.


Thiên Cấm Sơn nhìn từ xa.

Thiên Cấm Sơn nhìn từ xa.


Du khách có thể lên núi bằng xe lữ hành với giá vé khứ hồi hiện tại là 78.000 đồng/người.

Du khách có thể lên núi bằng xe lữ hành với giá vé khứ hồi hiện tại là 78.000 đồng/người.


Hay di chuyển bằng cáp treo để ngắm nhìn phong cảnh trên cao với giá vé khứ hồi là 150.000 đồng/người.

Hay di chuyển bằng cáp treo để ngắm nhìn phong cảnh trên cao với giá vé khứ hồi là 150.000 đồng/người.


Hoặc cuốc bộ để khám phá đầy đủ những cung đường mòn kỳ bí và để rèn luyện sức khỏe.

Hoặc cuốc bộ để khám phá đầy đủ những cung đường mòn kỳ bí và để rèn luyện sức khỏe.


Lên đến vồ Bồ Hong, lữ khách có thể phóng tầm mắt để chiêm ngưỡng đồng bằng và toàn cảnh hồ Thủy Liêm.

Lên đến vồ Bồ Hong, lữ khách có thể phóng tầm mắt để chiêm ngưỡng đồng bằng và toàn cảnh hồ Thủy Liêm.

Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Cấm là công trình hút được ánh mắt của khách thập phương nhiều nhất

Người hành hương thắt những nút trên cây, trên cỏ để mong bỏ lại những muộn phiền nơi đây.

Chùa Phật Lớn nằm trên bờ hồ Thủy Liêm lúc nào cũng nghi ngút khói hương của người hành hương.

Đối diện chùa Phật Lớn là chùa Vạn Linh với cấu trúc nhiều tầng soi bóng xuống mặt hồ.

Gần đây, xá lợi của Đức Thích Ca Mâu Ni đã được thỉnh từ Ấn Độ về và an vị tại bảo tháp ngay trước chùa Phật Lớn.

Bánh xèo rau núi là đặc sản ở xứ này, quanh bờ hồ Thủy Liêm có rất nhiều hàng quán luôn sẵn sàng phục vụ du khách.

Tương truyền ở đây ngày xưa là vươn quốc của loài khỉ, nhưng từ lúc con người đến khai phá thì chỉ còn lại những chú khỉ bông.

Dưới hồ Thủy Liêm có rất nhiều cá, du khách rất thích nhìn ngắm và rải mồi cho lũ cá háo ăn.

Nơi đây có rất nhiều cảnh đẹp để du khách có thể "check in".

Những hang động kỳ bí cũng là một đặc trưng ở vùng Bảy Núi.

Những con đường mòn chạy khắp núi non đang chờ những bàn chân khám phá.

Mùa này đang vào mùa mưa, cây trái bắt đầu trĩu quả.

Theo Lâm Long Hồ

Người lao động

Trở lên trên