MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những mảnh đời co ro bên vỉa hè trong giá lạnh mùa đông Hà Nội

21-12-2023 - 13:49 PM | Xã hội

Khi màn đêm buông xuống, nhiều người vô gia cư ở Hà Nội thu mình trên vỉa hè với những chiếc áo mưa, mảnh chăn mỏng để chống chọi với cái lạnh tê tái của mùa đông.

Người vô gia cư nằm co ro bên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương.

Những mảnh đời co ro bên vỉa hè trong giá lạnh mùa đông Hà Nội - Ảnh 1.

Hà Nội đang trong những ngày rét đậm của mùa đông 2023-2024. Vào buổi đêm, nhiệt độ ngoài trời ở ngưỡng khoảng 9-10 độ C. Dù tiết trời rét buốt, không ít người vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, vạ vật ngoài đường.

Những mảnh đời co ro bên vỉa hè trong giá lạnh mùa đông Hà Nội - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV VTC News, khoảng 23h ngày 20/12 trên phố Hàng Đậu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), hàng chục người vô gia cư bắt đầu trùm chăn, trải bạt xuống vỉa hè để ngả lưng, những người không có chăn, gối mặc nhiều lớp quần áo để chống rét.

Những mảnh đời co ro bên vỉa hè trong giá lạnh mùa đông Hà Nội - Ảnh 3.

Càng về khuya, nhiệt độ giảm sâu khiến cảm giác rét buốt càng trở nên rõ rệt hơn.

Những mảnh đời co ro bên vỉa hè trong giá lạnh mùa đông Hà Nội - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Minh (60 tuổi, quê Hưng Yên) cho biết, hàng ngày ông đạp xe chở 2 chiếc thùng xốp đi nhặt phế liệu. Đêm đến, ông Minh lại tìm một góc vỉa hè để ngả lưng.

Những mảnh đời co ro bên vỉa hè trong giá lạnh mùa đông Hà Nội - Ảnh 5.

"Do không có tiền nên tôi không thuê trọ. Hàng ngày, tôi đạp xe khắp các tuyến phố để gom nhặt ve chai, tối đến thì tiện đâu ngủ đấy. Trước kia, tôi ở Hưng Yên làm nông nghiệp, ra Hà Nội với mong muốn có thể kiếm được nhiều tiền để lo cho cuộc sống hơn, nhưng không ngờ cũng chẳng khá khẩm là bao. Vất vả lắm”, ông Minh chia sẻ.

Những mảnh đời co ro bên vỉa hè trong giá lạnh mùa đông Hà Nội - Ảnh 6.

Cách nơi ông Minh ngồi không xa, chị Nguyễn Thị Lan (42 tuổi, quê Hưng Yên) cùng con gái nhỏ đang nhận cơm, bánh mì của một nhóm từ thiện. Chị Lan cho biết, chị cùng các con ở trọ trên phố Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội), tuy nhiên do sức khoẻ yếu không thể đi làm nên chị dẫn con ra vỉa hè đợi những người từ thiện đi phát cơm lúc nửa đêm. "Nhìn cảnh con nằm co ro giữa trời rét, tôi thương lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Bây giờ nhà có 3 mẹ con, tôi đi rửa bát thuê, không đủ trang trải cuộc sống", chị Lan nói.

Những mảnh đời co ro bên vỉa hè trong giá lạnh mùa đông Hà Nội - Ảnh 7.

Đứa con nhỏ của chị Lan nằm ngủ trên tấm chăn mỏng được trải xuống nền gạch trong đêm gió lạnh

Những mảnh đời co ro bên vỉa hè trong giá lạnh mùa đông Hà Nội - Ảnh 8.

Bà Phạm Thị Yên (64 tuổi, quê Thái Bình), ra Hà Nội từ năm 2020, làm thuê cho các nhà hàng, quán ăn để có tiền chăm cho cháu ngoại đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Hai năm nay, bà phải trả lại phòng trọ, đi lang thang khắp nơi nhặt ve chai. Đến tối, bà lại về phố Hai Bà Trưng trải áo ra vỉa hè để ngủ.

Những mảnh đời co ro bên vỉa hè trong giá lạnh mùa đông Hà Nội - Ảnh 9.

Trong các góc phố cổ Hà Nội, gầm cầu vượt hay gần các bệnh viện, những người vô gia cư cũng tìm chỗ để đặt lưng. Họ trùm chăn, co ro ngủ trên vỉa hè sau 1 ngày mệt mỏi mưu sinh.

Những mảnh đời co ro bên vỉa hè trong giá lạnh mùa đông Hà Nội - Ảnh 10.

Những chiếc lều, màn, tấm bạt… của người vô gia cư được trải trên phố Hai Bà Trưng.

Những mảnh đời co ro bên vỉa hè trong giá lạnh mùa đông Hà Nội - Ảnh 11.

Tại khu vực đối diện chợ Long Biên, người đàn ông làm nghề bơm vá xe (đoạn lối lên cầu Long Biên) đắp lên mình chiếc chăn mỏng trong lúc chờ khách.

Những mảnh đời co ro bên vỉa hè trong giá lạnh mùa đông Hà Nội - Ảnh 12.

Những người vô gia cư bên vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng lúc 1 giờ sáng.

Những mảnh đời co ro bên vỉa hè trong giá lạnh mùa đông Hà Nội - Ảnh 13.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo trong hôm nay (21/12), khu vực Hà Nội tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3. Khu vực Hà Nội trời rét đậm, nền nhiệt tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất 9-12 độ C; ít mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Viên Minh/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên