MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những ngày cuối cùng của năm Tân Sửu: Hãy tha thứ cho mọi thứ trước khi đi ngủ, thức dậy là một sự khởi đầu mới!

30-01-2022 - 21:45 PM | Sống

Vào ngày cuối cùng của năm 2021, hãy tha thứ cho mọi thứ trước khi đi ngủ và thức dậy với một cuộc sống mới. Ảnh: Alobuowang

Vào ngày cuối cùng của năm 2021, hãy tha thứ cho mọi thứ trước khi đi ngủ và thức dậy với một cuộc sống mới. Ảnh: Alobuowang

Đặc ân của tạo hóa là cho dù có chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, nếu bạn chờ đợi, sẽ luôn có bình minh rạng rỡ. Vào ngày cuối cùng của năm 2021, hãy tha thứ cho mọi thứ trước khi đi ngủ và thức dậy với một cuộc sống mới.

Khi mặt trời ban mai mọc và gió ban mai thổi qua, bạn sẽ thấy: Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại, mọi thứ đều mới.

01

Buông bỏ những rắc rối của ngày hôm qua

Hãy nghĩ xem trong năm nay, bạn có thường làm rối tung lên vì một số việc nhỏ: Những sự việc đã trôi qua trong quá khứ, chẳng hạn như một bước lùi trong công việc, một va vấp trong cuộc sống hay đôi khi là một cuộc tranh cãi trong lúc trò chuyện khiến bạn day dứt mãi, thậm chí không thể ngủ yên vì nó.

Vào một ngày cuối cùng của năm 2021, trước khi đi ngủ hãy nhớ trút bỏ phiền muộn trong lòng. Chỉ khi xóa tan muộn phiền, ta mới có thể đón nhận hạnh phúc, bất cứ lúc nào, việc quan tâm đến tâm trạng của bạn là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

[TẾT] Ngày cuối cùng của năm 2021: Hãy tha thứ cho mọi thứ trước khi đi ngủ, thức dậy là một sự khởi đầu mới! - Ảnh 1.

Quan tâm đến tâm trạng của bạn là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Ảnh: Aboluowang

02

Biết ơn những gì đã xảy ra

Năm nay, bạn có thể gặp phải những mất mát to lớn và những nỗi đau khôn nguôi. Bây giờ nhìn lại, bạn sẽ thấy: Những chướng ngại vật từng được cho là không thể vượt qua từ lâu đã trở thành chuyện cũ ngày hôm qua. 

Vào ngày cuối cùng của năm 2021, hãy cảm ơn bản thân đã kiên trì cho đến tận bây giờ, để niềm vui nỗi buồn ngày xưa tan theo gió.

Không có may mắn nào tập trung vào hết một người, và điều xui xẻo cũng không. Bạn phải tin rằng những gì cuộc sống mang lại cho bạn chắc chắn sẽ được bù đắp ở nơi khác. Đừng lo lắng, đừng chần chừ, chỉ cần bạn tiếp tục tiến về phía trước, điều gì đó tốt đẹp sẽ đến.

[TẾT] Ngày cuối cùng của năm 2021: Hãy tha thứ cho mọi thứ trước khi đi ngủ, thức dậy là một sự khởi đầu mới! - Ảnh 2.

Tiếp tục tiến về phía trước, điều tốt đẹp sẽ đến. Ảnh: Aboluowang

03

Tha thứ cho quá khứ đau khổ

Cuộc sống là một trận chiến trăm kẻ thù, trên đời này làm gì có ai mà không bị thương. Trong ba trăm ngày qua, chắc hẳn bạn đã có nhiều khoảnh khắc bất lực và tuyệt vọng: Có thể bạn từng bị người gần gũi nhất phản bội; có thể một người mà bạn luôn tin tưởng đã dạy cho bạn một bài học đau đớn nhất; chưa kể đến những lời vu khống ác ý vô căn cứ không thể giải thích được từ thế giới bên ngoài. Vô số đêm dài trằn trọc, buồn tự hỏi tại sao những điều này lại xảy đến với mình mà không phải người khác.

Đối với một người, nhớ về việc trả thù chỉ làm tăng sự đau khổ. Trong năm mới, đừng trừng phạt bản thân vì những sai lầm của người khác. Giữ mối hận thù giống như bạn đặt một mảnh đất bẩn trong lòng, còn buông bỏ chính là trồng hoa trên mảnh đất ấy.

Đôi khi quên không phải để tha thứ cho người khác, mà là để giải thoát cho chính mình.

[TẾT] Ngày cuối cùng của năm 2021: Hãy tha thứ cho mọi thứ trước khi đi ngủ, thức dậy là một sự khởi đầu mới! - Ảnh 3.

Quên đi để giải thoát cho chính mình. Ảnh: Aboluowang

04

Gia đình bất hòa, hãy buông bỏ

Người ta nói rằng trong sự tầm thường của củi-gạo-dầu-muối, những xích mích hàng ngày luôn không thể tránh khỏi. Năm nay, bạn có thể cãi nhau với cha mẹ hoặc cãi vã với người yêu. Thậm chí nói những điều làm tổn thương lẫn nhau trong lúc nóng giận, làm nguội lạnh tình cảm giữa những thành viên trong gia đình.

Ngày cuối năm, hãy buông bỏ những điều không vui trong quá khứ; ngồi lại nói chuyện để giải tỏa những hiểu lầm; mở ra những nút thắt trong lòng để mọi người hiểu nhau hơn. Hãy tha thứ cho những điều nhỏ nhặt và thảo luận về những điều lớn lao. Dù thế nào đi nữa thì ngày tháng luôn mới, và gia đình luôn là những người thân thiết nhất.

[TẾT] Ngày cuối cùng của năm 2021: Hãy tha thứ cho mọi thứ trước khi đi ngủ, thức dậy là một sự khởi đầu mới! - Ảnh 4.

Ngày cuối năm, hãy buông bỏ những điều không vui trong quá khứ. Ảnh: Aboluowang

05

Chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân

Có thể trong lòng mỗi người đều có một cái tôi không hoàn hảo. Năm nay, bạn có bao giờ cảm thấy buồn khi người khác không thích bạn và khó chịu vì những điều bạn không thể làm không? Luôn ghen tị với cuộc sống của người khác, nhưng lại nghiền ngẫm những khuyết điểm của bản thân?

Người trưởng thành không có khả năng thay đổi thế giới, nhưng hãy biết cách chấp nhận bản thân. Có thể bạn không đủ gầy hoặc kiếm đủ tiền; có lẽ bạn đã cố gắng hết sức để sống một cuộc sống bình thường. Nhưng cuộc sống dù bình thường đến đâu thì nó cũng có những điểm sáng riêng, mỗi công việc đều có giá trị của nó.

Hãy yêu bản thân và cuộc sống sẽ đối xử tử tế với bạn.

[TẾT] Ngày cuối cùng của năm 2021: Hãy tha thứ cho mọi thứ trước khi đi ngủ, thức dậy là một sự khởi đầu mới! - Ảnh 5.

Yêu bản thân và cuộc sống sẽ đối xử tử tế với bạn. Ảnh: Aboluowang

06

Mục tiêu chưa hoàn thành, hãy khởi động lại

Trong năm qua, cuộc sống luôn vận động không ngừng, chớp mắt đã hết một năm. Tại thời điểm này, bạn có thể phàn nàn rằng bạn đã không làm việc đủ chăm chỉ để kế hoạch thất bại hoặc đang hối tiếc vì một năm lãng phí nữa.

Nhưng đừng than phiền, đừng lo lắng. Ta không thể thay đổi được ngày tháng đã qua, còn tương lai thì vẫn có thể làm được. Nói lời tạm biệt với sự trì hoãn và bối rối trong quá khứ, làm bạn với năm tháng và để mục tiêu bắt đầu lại.

Hãy đọc thêm một vài trang sách, bạn sẽ tích lũy kiến thức theo thời gian. Chạy thêm một bước nữa và bạn sẽ đạt được lãi kép lành mạnh; Tham gia thêm một khóa học để đảm bảo tương lai.

Nơi bạn dành thời gian của bạn, nơi những bông hoa của cuộc sống sẽ nở.

07

Năm mới sắp đến, đừng mắc sai lầm với bản thân, đừng mắc nợ cuộc đời. Hãy ăn một bữa thịnh soạn, mua một món quà và đối xử tốt với bản thân như phần thưởng sau những nỗ lực làm việc chăm chỉ. Khi cuộc sống nhàm chán, hãy tìm một sở thích, mua một bó hoa và tạo bất ngờ cho chính mình.

Năm 2021 sắp kết thúc, những điều tốt đẹp và cả những điều tồi tệ cuối cùng cũng sẽ trở thành quá khứ. Sau bình minh là một ngày mới, sau hôm nay là một năm mới. Tất cả những điều tiếc nuối trong năm nay đang mở đường cho những điều bất ngờ của năm sau.

Vào năm 2022, hãy buông bỏ nếu bạn không thể tìm ra và quay đầu lại nếu bạn không thể vượt qua. Ngủ khi bạn mệt mỏi và mỉm cười khi bạn thức dậy, cuộc sống sẽ tươi sáng!

*Theo: Aboluowang

https://cafef.vn/nhung-ngay-cuoi-cung-cua-nam-tan-suu-hay-tha-thu-cho-moi-thu-truoc-khi-di-ngu-thuc-day-la-mot-su-khoi-dau-moi-20220122170940549.chn

Thùy Linh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên