MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nỗi lo con lớn, nhà cũng phải lớn: Nhu cầu thay áo mới cho không gian sống nửa cuộc đời

20-12-2022 - 10:15 AM | Lifestyle

Nỗi lo con lớn, nhà cũng phải lớn: Nhu cầu thay áo mới cho không gian sống nửa cuộc đời

Giữa phố phường đông đúc, nhộn nhịp, có một ngôi nhà gắn bó suốt cuộc đời, chứa đựng biết bao kỷ niệm thiêng liêng là điều mà mọi người đều ao ước. Nhưng khi gia đình lớn lên, ngôi nhà ngày một chật lại, người ta vẫn phải khắc khoải nỗi lo về một không gian sống phù hợp hơn.

Mỗi một ngôi nhà đều là nơi gắn liền với biết bao kỷ niệm. Từng góc nhỏ, từng vật dụng, tưởng chừng như không quá được để ý, nhưng đến khi nhìn lại vẫn gắn bó chặt chẽ với từng khoảnh khắc của một gia đình. 

Những điều đó biến ngôi nhà trở thành tổ ấm, là nơi mọi người an tâm nghỉ ngơi và nạp năng lượng. Cũng chính vì thế, biết bao người lưu luyến không thể xa rời ngôi nhà của mình dù vẫn biết cuộc sống đang dần trở nên bất tiện.

Nỗi lo con lớn, nhà cũng phải lớn: Nhu cầu thay áo mới cho không gian sống nửa cuộc đời - Ảnh 1.

Gia đình anh Lê Đình Lê đã ở trong căn hộ 58m2 đến nay đã được 10 năm. Diện tích này sẽ là vừa đủ dành cho hai vợ chồng. Nhưng khi gia đình của họ ngày một phát triển, hai kết tinh tình yêu ra đời và đang dần khôn lớn, căn hộ bỗng trở nên chật chội, bí bách hơn.

Với bản tính hiền lành, sống tình cảm, đến vật dụng trong nhà mà anh Lê cũng không nỡ vứt. Đồ nào anh cũng thấy gắn bó, không muốn buông bỏ. Điều này vô hình khiến căn hộ vốn đã chật hẹp lại càng thêm co kéo về không gian. Đồ mới, đồ cũ liên tục chất chồng lên nhau khiến sinh hoạt của gia đình càng thêm ảnh hưởng.

Chị Hà Phương - vợ anh Lê, chia sẻ rằng: “Không gian nhà nhỏ, dân số nhà lớn lên, nhà lại bé đi. Đồ đạc cũng nhiều hơn mỗi ngày. Cách đây khá lâu, các con không có nhu cầu nhiều, mình thấy chấp nhận được. Nhưng con lớn, mình thấy có sự bức bí".

Nỗi lo con lớn, nhà cũng phải lớn: Nhu cầu thay áo mới cho không gian sống nửa cuộc đời - Ảnh 2.

Nhìn hai thành viên nhỏ của gia đình vẫn phải chia nhau một căn phòng chỉ để vừa chiếc giường, chiếc bàn học cùng cái tủ nhỏ xíu, nỗi lòng người mẹ càng thêm xót xa. Chị gái đã lớn cũng cần có không gian riêng tư, chẳng thể chung phòng với em trai mãi được. Những điều đó cứ thôi thúc chị về nhu cầu thay đổi không gian sống. 

Nhiều lần chị Phương đã đăng tin bán nhà, dẫn khách tới xem căn hộ hiện tại, thậm chí còn cọc tiền để mua nhà mới gần như xong xuôi. Tuy nhiên, cứ mỗi lần nghĩ đến việc phải rời xa căn nhà đã gắn liền với cuộc sống 10 năm nay, mọi thành viên đều thấy lưu luyến.

Nỗi lo con lớn, nhà cũng phải lớn: Nhu cầu thay áo mới cho không gian sống nửa cuộc đời - Ảnh 3.

“Cảm giác khi chúng ta chuẩn bị phải rời khỏi ngôi nhà đầu tiên không hề dễ chịu. Ngay từ thời điểm bắt đầu rao bán, tôi cũng đã cảm thấy rất nặng lòng, chứ không nhẹ nhàng chút nào”, chị Phương tâm sự.  

Cuối cùng, anh Lê đã quyết định thà bỏ tiền cọc chứ nhất quyết không mua nhà mới. Kỷ niệm vẫn là thứ vô giá và khó vứt bỏ nhất. Căn hộ chỉ vỏn vẹn 58m2 này đã trở thành một phần không thể thiếu của gia đình họ.

Nỗi lo con lớn, nhà cũng phải lớn: Nhu cầu thay áo mới cho không gian sống nửa cuộc đời - Ảnh 4.

“Đôi khi nghĩ về ngôi nhà mơ ước, tôi lại mong muốn giá như mình có một góc riêng để ngồi đọc sách, trang điểm, làm những điều mình thích”, chị chia sẻ

Giống như bao người phụ nữ khác, chị đã dành phần lớn thời gian của nửa đời người để chăm sóc cho chồng con. Do đó, mong muốn có một góc nhỏ để thư giãn trong chính ngôi nhà là điều mà ai cũng có thể hiểu được. Tuy vậy, mong ước nhỏ nhoi đó vẫn còn khá xa vời.

Không chỉ vậy, chị cũng muốn dành cho các con của mình một nơi chốn rộng rãi, thoải mái hơn. Mặc dù anh chị đã nhường phòng lớn cho con, hai vợ chồng chuyển vào ở trong phòng nhỏ, nhưng điều đó cũng không cải thiện hơn là bao.

Những năm trước, hai bé còn nhỏ tuổi, có thể chung đụng với nhau mà không xảy ra quá nhiều xung đột. Hiện tại, khi các con đã dần trưởng thành theo thời gian, đặc biệt là con gái lớn cũng đến tuổi dậy thì, nhu cầu về không gian riêng lại càng cấp bách hơn cả.

Nỗi lo con lớn, nhà cũng phải lớn: Nhu cầu thay áo mới cho không gian sống nửa cuộc đời - Ảnh 5.

Do đó, mặc dù thấu hiểu tâm lý của chồng con, chị Phương cũng chấp nhận bỏ cọc nhưng điều đó vẫn khiến nỗi lòng của một người vợ, người mẹ không thể nguôi ngoai. Ước mơ về một mái ấm khang trang và thoải mái hơn đôi khi vẫn khiến chị rơm rớm nước mắt.

Cho đến khi cơ duyên đưa gia đình anh Lê chị Phương tới với show Là Nhà - Nơi mà các gia đình có thể đăng ký để đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp cùng bắt tay thực hiện kế hoạch sửa sang nhà cửa, làm mới không gian sống, đáp ứng được nhu cầu của mỗi thành viên mà không phải chuyển nhà.

Theo format của chương trình, kiến trúc sư không chỉ giải bài toán của chủ nhà mà sẽ lắng nghe câu chuyện và nguyện vọng rồi từ đó cùng lên ý tưởng về căn nhà trong mơ, căn nhà đúng nghĩa là nhà.

Nỗi lo con lớn, nhà cũng phải lớn: Nhu cầu thay áo mới cho không gian sống nửa cuộc đời - Ảnh 6.

Tuy nhiên, quá trình cải tạo nhà đã phát sinh thêm một thách thức rất lớn. Đó chính là chi phí. Kế hoạch cải tạo dự tính lên tới gần 500 triệu đồng cho căn hộ 58m2. Con số này hoàn toàn vượt quá khoản ngân sách chỉ hơn 200 triệu đồng mà anh Lê đang có. 

Muốn chạm tay tới ước mơ, gia đình vẫn phải vượt qua rào cản này.

Nỗi lo con lớn, nhà cũng phải lớn: Nhu cầu thay áo mới cho không gian sống nửa cuộc đời - Ảnh 7.

Chứng kiến những khao khát trong đôi mắt của hai vợ chồng, chương trình Là Nhà đã hỗ trợ thêm 200 triệu đồng, đưa tổng ngân sách lên 400 triệu đồng. Các kiến trúc sư tham gia thiết kế cũng quyết định đồng hành cùng gia đình để giúp đỡ những khoản phí phát sinh còn lại.

Phương án cải tạo được “chốt” cuối cùng sẽ là: “Tư duy thiết kế là gom tất cả phòng nhỏ, chức năng lại, mỗi phòng có 1 chức năng riêng. Và dành toàn bộ không gian lớn, cho khách bếp ăn, và tiếp cận trực tiếp với ánh sáng tự nhiên để có không gian kết nối giữa bố mẹ và con cái. Ví dụ, chị Phương có thể ngồi ở bếp, các bạn nhỏ học bên cạnh, anh Lê có thể ngồi xem tivi ở sofa”.

Quá trình cải tạo cho ngôi nhà chỉ trong vỏn vẹn 2 tuần. Khoảng thời gian vốn không hề dài, nhưng anh Lê và chị Phương đều khoắc khoải trông ngóng từng giây từng phút trôi qua. 

Và điều gì tới cũng sẽ tới. Khoảnh khắc chứng kiến tổ ấm được “khoác áo mới” từ trong ra ngoài, mọi thành viên trong gia đình đều vỡ òa trong cảm xúc. 

Nỗi lo con lớn, nhà cũng phải lớn: Nhu cầu thay áo mới cho không gian sống nửa cuộc đời - Ảnh 8.

Những mong ước trước kia đều hóa thành hiện thực. Ai cũng không giấu được niềm vui trong từng ánh mắt, nụ cười và cả những giọt nước mắt.

“Quá bất ngờ, thật sự rất đẹp. Rất xúc động khi cho vợ con mình sống trong không gian như thế. Bản thân mình đã xem thiết kế của Hiếu, nhưng trên thực tế ngoài sức tưởng tượng của mình", anh Đình Lê vô cùng xúc động sau khi nhìn thấy ngôi nhà sau cải tạo.

Nỗi lo con lớn, nhà cũng phải lớn: Nhu cầu thay áo mới cho không gian sống nửa cuộc đời - Ảnh 9.

Người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh là thế nhưng khi nghĩ đến cảnh gia đình sinh hoạt trong không gian mới, thoải mái và tiện nghi hơn, anh vẫn để những giọt nước mắt lăn dài.

Khi nhìn thấy căn phòng của mình, chị Hà Phương cũng xúc động và chia sẻ rằng: “Bản thân tôi rất muốn có 1 cái giường để nằm nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi. Đôi khi nằm đệm quá thấp sẽ cảm thấy không thoải mái. Giờ thấy căn phòng riêng của hai vợ chồng thực sự có giường, tôi cảm thấy rất vui vì đó là sự thấu hiểu mà anh dành cho vợ.”

Nỗi lo con lớn, nhà cũng phải lớn: Nhu cầu thay áo mới cho không gian sống nửa cuộc đời - Ảnh 10.

Vẫn là ngôi nhà đó, diện tích đó, nhưng khi được điểm tô lại, tổ ấm thêm phần trọn vẹn hơn. Ngôi nhà không chỉ là nơi để về mà cũng trở thành không gian để mỗi người được sinh hoạt trọn vẹn hơn, thoải mái sống cho bản thân mình.

Không chỉ 10 năm đã qua, kỷ niệm của cả gia đình trong nhiều năm tới sẽ tiếp tục được ghi dấu trong chính ngôi nhà này.

Nỗi lo con lớn, nhà cũng phải lớn: Nhu cầu thay áo mới cho không gian sống nửa cuộc đời - Ảnh 11.

Là Nhà - Chương trình truyền hình thực tế "làm mới" căn nhà thân quen của khán giả, biến từng khoảng không gian sống thành chốn nghỉ ngơi, vỗ về xúc cảm và chứa đựng câu chuyện ý nghĩa của chính gia chủ. Không chỉ là một chương trình về kiến trúc thông thường, Là Nhà lồng ghép kiến thức chuyên môn với câu chuyện cá nhân của mỗi chủ nhà để tạo nên chương trình đầy xúc cảm và nhân văn.

Là Nhà sẽ phát vào 15 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3 và 20 giờ cùng ngày trên Megalivestream của VCCorp.

Chương trình được sản xuất bởi WOWMedia cùng Nhà phát triển BĐS Văn Phú - Invest (VPI); Nhà tài trợ Kim Cương Panasonic ; đơn vị truyền thông và phát hành VCCorp - Admicro và VTV; đơn vị hợp tác thương mại VCCorp - Adsponsor; đồng thời đưa tin trên https://www.elledecoration.vn/ ELLE Decoration , Group Nghiện NhàHappynest .

Nỗi lo con lớn, nhà cũng phải lớn: Nhu cầu thay áo mới cho không gian sống nửa cuộc đời - Ảnh 13.
Thúy Phương
Trường Dương

Thuý Phương - T/K: Trường Dương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên